SAN JOSE, Costa Rica (NV) – Trước trận đấu giữa Costa Rica-Nicaragua, tại vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF ngày 14 Tháng Mười, khi đội khách đang chuẩn bị cho trận đấu thì có chín cảnh sát Costa Rica ập vào phòng thay đồ đội Nicaragua thực hiện lệnh bắt giữ tiền vệ trụ cột Byron Bonilla, theo Tico Times.
Sự việc xảy ra với đội khách nhưng chính truyền thông Costa Rica cũng bất ngờ. Trước giờ bóng lăn, lực lượng cảnh sát Costa Rica gồm chín người đã lao vào phòng thay đồ đội khách ở sân La Sabana trong thành phố San Jose, Costa Rica mang theo lệnh bắt giữ của tòa án.

Theo báo chí Costa Rica thì lệnh bắt giữ từ tòa án xuất phát từ việc khởi kiện của một phụ nữ kiện tiền vệ trụ cột Byron Bonilla của đội Nicaragua vì nợ tiền cấp dưỡng nuôi con.
Cảnh Sát Trưởng Marlon Cubillo sau đó xác nhận rằng lệnh bắt được đưa ra từ một tòa án xét xử vụ cấp dưỡng, và phía chính quyền đã trình báo vụ việc cho đội tuyển Nicaragua.
Tiền vệ Byron Bonilla là một trong những cái tên sáng giá nhất của bóng đá Nicaragua trong thời điểm hiện tại. Anh từng thi đấu tại giải vô địch Costa Rica trong màu áo các câu lạc bộ Saprissa, Cartagines, trước khi trở về quê nhà thi đấu cho giải vô địch Nicaragua.
Sự kiện cảnh sát ập vào phòng thay đồ bắt giữ cầu thủ đã gây ra làn sóng phẫn nộ từ đội tuyển Nicaragua.
Ông Javier Salinas, giám đốc kỹ thuật của đội Nicaragua, lên tiếng chỉ trích cách hành xử của cơ quan hành pháp ở Costa Rica: “Chúng tôi đã ở Costa Rica hơn 48 giờ, mọi việc của tòa án có thể thực hiện ở bất cứ nơi nào, tại sao phải ập vào phòng thay đồ của đội như là đột nhập và bắt giữ cầu thủ ngay trước giờ bóng lăn?”
Ông Javier Salinas tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại lên FIFA và Liên Đoàn Bóng Đá CONCACAF vì hành vi can thiệp vào nội bộ đội tuyển quốc gia ở thời điểm nhạy cảm.

Liên đoàn Nicaragua (FENIFUT) cũng chính thức lên án việc làm trên làm tổn hại đến tinh thần thi đấu và ảnh hưởng tâm lý lên các cầu thủ trước một trận đấu quan trọng.
Sau khi chứng kiến đồng đội mình bị cảnh sát Costa Rica ập vào bắt giữ, các cầu thủ Nicaragua dù bị dao động mạnh về tâm lý nhưng vẫn ra sân thi đấu và thua với tỉ số 1-4.
Vụ việc nghiêm trọng trên chắc chắn đã được giám sát trận đấu gửi báo cáo lên CONCACAF và FIFA nhưng hai tổ chức trên đến nay vẫn chưa đưa ra kết luật chính thức về vụ này. (Yến Nhi) [kn]















































































