AUCKLAND, New Zealand (NV) – Chỉ có một trong tám đội tuyển lần đầu tiên tham dự World Cup Nữ 2023 đang diễn ra tại New Zealand và Úc lọt vào vòng kế tiếp, nhưng tất cả đều rất tự hào khi lần đầu tiên quốc ca của họ được trỗi lên trên sân cỏ thế giới.
Một bài viết của AP hôm Thứ Năm, 3 Tháng Tám, ngày kết thúc vòng đấu loại, phân tích các khía cạnh của các đội bóng “tân binh” và những gì họ đạt được.

Tám đội “tân binh” này là Bồ Đào Nha, Haiti, Ireland, Morocco, Panama, Philippines, Việt Nam, và Zambia.
Và đội duy nhất vào đến vòng trong là Marocco. Ngoài chuyện lần đầu tiên tham dự, đội tuyển nữ của quốc gia Bắc Phi này cùng đội tuyển nam lần đầu tiên vào vòng trong một giải bóng đá thế giới.
Tại World Cup 2022 ở Qatar, đội tuyển nam Marocco đứng hạng tư.
Đối với ông Francisco Neto, huấn luyện viên đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, thành tích đầu tiên của đội tuyển tại World Cup Nữ là lần đầu tiên nghe bài quốc ca của quốc gia ông tại sân vận động hôm 23 Tháng Bảy, khi gặp đội tuyển Hòa Lan.
“Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe bài quốc ca trong khung cảnh như vậy,” ông Neto nói với AP.
“Đó là lần đầu tiên chúng tôi dự World Cup,” ông nói thêm. “Lần đầu tiên chúng tôi có mặt ở đó, và chúng tôi đã có thể hát quốc ca chúng tôi. Thành ra, tôi rất tự hào với khoảnh khắc đó.”

Hơn thế nữa, các trận đấu vòng loại là một thời điểm vô cùng tự hào và đặc biệt cho tất cả tám đội “tân binh.”
Các đội này chơi rất nhiệt tình, với tinh thần quyết tâm, và một số đội có chiến thắng đầu tiên tại sân chơi thế giới.
Tổng cộng, tám “tân binh” này có năm trận thắng, hai trận huề, và thua 17 trận.
Morocco vượt qua dự đoán của mọi người, tiến vào vòng trong, sau khi bất ngờ hạ Colombia 1-0 trong loạt trận cuối của Bảng H, trong khi bảy “tân binh” còn lại đều bị loại và xách vali về nước.
“Đây là giải thế giới. Áp lực rất cao. Chúng tôi học được nhiều khi phải chơi dưới áp lực, và điều này thật tuyệt vời,” ông Neto nói tiếp với AP. “Đối với các cầu thủ, đây là điều chúng tôi phải cố gắng vì sự chú ý của truyền thông, nhà bảo trợ, và cổ động viên – mọi thứ đều không giống nhau đối với chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội như lần này.”
World Cup Nữ lần này cũng là dịp để các “tân binh” so giầy với những đội mạnh nhất thế giới, lần đầu tiên.
Ví dụ, trước khi giải khai mạc, Việt Nam chưa bao giờ có dịp so giầy với ba “gã khổng lồ” Hoa Kỳ, Hòa Lan, và Bồ Đào Nha trong Bảng E, được coi là bảng “tử thần.”
Ngoài ra, FIFA quyết định tăng số đội tham dự từ 24 lên 32 cho thấy bóng đá nữ đang phát triển trên thế giới. Mục đích của FIFA không phải là thêm tám đội như nêu trên, đây chỉ là một sự ngẫu nhiên cho giải năm nay. Tuy nhiên, sự gia tăng này là cơ hội cho tám “tân binh” học hỏi.
“Trong giải này, chúng tôi học cách tranh đua,” hậu vệ Wendy Natis của Panama nói với AP. “Tôi nghĩ không dễ để có mặt ở đây. Chúng tôi đá nhiều trận giao hữu và chuẩn bị cho World Cup, nơi chúng tôi đối mặt với các quốc gia có bóng đá nữ phát triển hơn nhiều.”

Zambia là đội bóng thấp nhất trong bảng xếp hạng FIFA tham dự giải, hạng 77. Đội bóng Châu Phi cũng không may mắn vì nằm chung bảng với Nhật và Tây Ban Nha, hai đội năm trong 15 hạng đầu của FIFA.
Tuy vậy, các cô gái Zambia cũng có chiến thắng 3-1 trước Costa Rica, cùng với Morocco, Philippines, và Bồ Đào Nha, là bốn quốc gia trong nhóm tám “tân binh” có trận thắng đầu tiên tại World Cup. Trong bốn đội này, Bồ Đào Nha có thứ hạng FIFA cao nhất, hạng 21.
“Đây là lần đầu tiên chúng tôi dự giải và chúng tôi học thêm kinh nghiệm mỗi ngày,” tiền đạo Racheal Kundananji của Zambia nói với AP. “Không có gì phải buồn cả. Khi về nhà, chúng tôi cần phải coi lại sai lầm của chúng tôi là gì, bởi vì đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi dự World Cup.”
Tám “tân binh” này chỉ ghi được tổng cộng 12 bàn thắng, nhưng đều là những bàn thắng “lịch sử.”
Philippines là “tân binh” đầu tiên ghi bàn tại giải, sau khi tiền vệ Sarina Bolden đánh đầu tung lưới đội chủ nhà New Zealand trong trận đấu chỉ có một bàn thắng.
Cổ động viên Philippines tại sân vận động Wellington lúc đó “điên” lên trong khi đồng đội của Bolden chạy theo cô trong lúc cô như “đang bay” trên sân cỏ với sự sung sướng.
“Nó giống như một cái gì đó toát ra từ trong cơ thể tôi, phải nói thật là như vậy,” hậu vệ Jessika Cowart của Philippines nói. “Đó là một giây phút tuyệt vời cho cả đội và cả quốc gia.”
Sau vòng đấu loại, các “tân binh” vẫn còn nhiều điều để làm để quen với các đội bóng kỳ cựu tham dự World Cup, và rõ ràng có một số “tân binh” chơi tốt hơn “cựu binh.”

Việt Nam kết thúc giải sau ba trận thua, bị thủng lưới 12 lần, và không ghi được bàn nào, xách vali về nước sau trận thua Hòa Lan 0-7, kết quả thua đậm nhất trong 32 đội tham dự giải.
Tuy nhiên, các cầu thủ có quyền tự hào vì đây là lần đầu tiên họ được đại diện cho quốc gia tại World Cup Nữ.
Và đặc biệt hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam – nữ hoặc nam – đạt thành tích cao như vậy sau khi đoạt vé đi dự World Cup.
“Tôi nghĩ các cầu thủ chúng tôi rất cố gắng. Tôi xin cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi tập luyện và thi đấu với những đội bóng thật sự mạnh,” huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển Việt Nam được AP trích lời nói. “Chúng tôi còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Trước hết, các cầu thủ trở về nhà và làm gương tốt cho các cầu thủ trẻ tập luyện và phát triển.” (KV) [đ.d.]











































































