Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt vì đấm trọng tài

ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai, đã bắt giữ chủ tịch câu lạc bộ bóng đá hàng đầu MKE Ankaragucu sau khi ông này đấm vào mặt trọng tài vào cuối trận đấu, khiến Liên Đoàn Bóng Đá Thổ Nhĩ Kỳ phải đình chỉ tất cả các trận đấu của giải, theo AP.

Ông Faruk Koca, chủ tịch câu lạc bộ MKE Ankaragucu, tấn công trọng tài Halil Umut Meler trên sân vào cuối ngày Thứ Hai sau tiếng còi chung cuộc, trong trận hòa 1-1 với câu lạc bộ Caykur Rizespor của giải Super Lig.

Trọng tài Halil Umut Meler, mắt tím bầm, vẫy tay chào mọi người khi rời bệnh viện. (Hình: Adem Altan/AFP via Getty Images)

Trọng tài ngã xuống đất cũng bị đá trong một pha hỗn chiến xảy ra khi cổ động viên tràn vào sân sau khi cầu thủ Rizespor ghi bàn gỡ hòa ở phút cuối.

Liên đoàn tuyên bố đình chỉ vô thời hạn tất cả các trận đấu của giải sau một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức để thảo luận về tình trạng bạo lực.

Trọng tài Meler được đưa vào bệnh trong tình trạng gãy xương nhẹ gần mắt nhưng không nghiêm trọng. Dự kiến ​​ông sẽ được về nhà sau đó.

Ông Koca, người được cho là có thể bị đau tim, cũng phải vào bệnh viện qua đêm.

Ông Yilmaz Tunc, bộ trưởng Bộ Tư Pháp, thông báo trên X rằng ông Koca bị lệnh bắt giữ trong khi chờ xét xử với tội danh làm bị thương một viên chức nhà nước sau khi bị các công tố viên thẩm vấn.

Hai nghi phạm bị buộc tội đá trọng tài Meler cũng bị bắt trong khi ba người khác được thả với điều kiện họ phải trình diện thường xuyên với cảnh sát.

Theo đài truyền hình HaberTurk, khi bị thẩm vấn, ông Koca phủ nhận việc gây ra bất kỳ chấn thương nào và khẳng định rằng anh chỉ tát trọng tài. Chủ tịch câu lạc bộ cũng đổ lỗi cho trọng tài Meler, người mà ông Koca cáo buộc đã đưa ra “những quyết định sai trái” và các hành động khiêu khích, đài HaberTurk đưa tin, dẫn lời các giới chức tư pháp giấu tên.

Theo cơ quan ngôn luận quốc gia Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ngay sau khi bị bắt, ông Koca liền từ chức chủ tịch câu lạc bộ Ankaragucu.

“Vụ tấn công này thật đáng tiếc và đáng xấu hổ nhân danh bóng đá,” ông Mehmet Buyukeksi, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Thổ Nhĩ Kỳ, nói sau cuộc họp khẩn cấp.

“Chúng tôi nói đủ là đủ,” ông nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả những người liên quan đến bạo lực sẽ bị trừng phạt.

Ông Buyukeksi cũng đổ lỗi vụ tấn công là do văn hóa coi thường trọng tài ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một cảnh bạo động bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Hình: Ozan Kose/AFP via Getty Images)

Phát biểu với các phóng viên sau khi thăm trọng tài Meler tại bệnh viện, ông Buyukeksi cho biết ông hy vọng vụ này sẽ trở thành “cột mốc” cho sự thay đổi của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia được chọn đồng đăng cai Giải Vô Địch Châu Âu (UEFA) 2032 với Ý.

Ông Buyukeksi cho biết bạo lực sẽ không ảnh hưởng đến chức vô địch giải đấu và nói thêm rằng ông đã nhận một cú điện thoại của ông Aleksander Ceferin, chủ tịch UEFA, người lên tiếng ủng hộ ông.

Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan cũng lên án vụ tấn công trong khi đảng cầm quyền của ông tiến hành các thủ tục khai trừ ông Koca, cựu thành viên Quốc Hội, khỏi đảng chính trị.

Bạo lực trong bóng đá vẫn thường xuyên xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Châu Âu khác bất chấp những nỗ lực ngăn cản, mặc dù các cuộc tấn công trực tiếp vào các trọng tài cấp cao là rất hiếm. (KV) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT