TOKYO, Nhật (NV) – Nhạc sĩ Keigo Oyamada, người Nhật, vừa từ chức nhà soạn nhạc cho lễ khai mạc và bế mạc Tokyo 2020 sau khi các câu chuyện quá khứ từng bắt nạt và chế giễu người khuyết tật xuất hiện trên công luận, chỉ vài ngày trước khi thế vận hội chính thức bắt đầu.
Trong bản tin loan ngày Thứ Hai, 19 Tháng Bảy, Reuters dẫn tin nhắn của nhạc sĩ này thông báo việc rút lui khỏi vị trí người soạn nhạc cho Tokyo Olympics 2020: “Tôi cảm nhận một cách sâu đậm rằng việc tiếp tục tham gia trong sự kiện thế vận hội của tôi là thiếu sự cân nhắc đối với nhiều người.”

“Tôi đã thông báo với các bên liên quan và đệ đơn từ chức.”
Thông báo của ông Oyamada được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các nhà tổ chức thế vận Tokyo 2020 cho biết vẫn muốn nhạc sĩ này tiếp tục ở lại để chuẩn bị cho buổi lễ.
Nhạc sĩ Oyamada, người được giao nhiệm vụ soạn nhạc cho buổi lễ dự trù diễn ra vào ngày 23 Tháng Bảy, bị phản đối trong những tuần gần đây sau khi những bài báo tai tiếng liên quan đến ông nhiều thập niên trước đây xuất hiện trên mạng.
Trong tạp chí Quick Japan xuất bản năm 1995, ông Oyamada nói với về việc mình đã nhốt một bạn học trong thùng giấy cứng và đem một học sinh khuyết tật ra làm trò cười, nhật báo Asahi Shimbun vào tuần trước tiết lộ.
Ông này cũng mô tả việc bắt nạt một bạn học cùng lớp trên một tạp chí khác được xuất bản vào giữa những thập niên 1990, cũng theo tờ Asahi Shimbun cho biết.
Một số cơ sở truyền thông mạng ghi nhận các cuộc phỏng vấn khác của ông này đề cập đến việc đối xử tệ bạc và ngược đãi, bao gồm cả việc chính Oyamada ép một đứa trẻ khác hoặc những đứa trẻ khác ăn phân hoặc thủ dâm.
Reuters không thể độc lập xác minh các cuộc phỏng vấn được đề cập; mặc dù, các bức ảnh có liên hệ với câu chuyện trong các tạp chí trên hiện được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Hôm Thứ Sáu, trên trang mạng cá nhân nhạc sĩ Oyamada, còn được gọi là Cornelius, lên tiếng hối hận: “Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng. Trong thời còn đi học và vào thời điểm trả lời phỏng vấn, tôi chỉ là thanh niên chưa trưởng thành, không thể tưởng tượng được cảm xúc của nạn nhân.”
Sự từ chức của ông Oyamada, chỉ 4 ngày trước lễ khai mạc là sự kiện mới nhất trong một loạt các vấn đề nhức đầu và gấy bối rối cho ban tổ chức thế vận hội Tokyo.
Trước đó, ông Yoshiro Mori, cựu chủ tịch Tokyo Olympics 2020 và cũng là cựu thủ tướng, từ chức vào Tháng Hai sau khi đưa ra những bình luận mang quan điểm phân biệt giới tính.
Chưa hết, sau đó, người đứng đầu Thế Vận Hội Tokyo, ông Hiroshi Sasaki, từ chức vào Tháng Ba sau khi đưa ra bình luận xúc phạm về một nữ nghệ sĩ nổi tiếng Nhật Bản.
Thế Vận Hội Tokyo 2020 bị hoãn lại một năm do dịch COVID-19 bùng phát, và, hiện tại, số ca nhiễm mới ở Tokyo lại tiếp tục gia tăng trong những tuần gần đây. (MPL) [kn]

















































































