Cùng chữa lành sau thảm kịch Maui, các em thiếu nhi lướt sóng với giới chuyên nghiệp

LAHAINA, Hawaii (NV) – Các gia đình ở Maui đang phải đương đầu với những tổn thất do thảm họa cháy rừng. Nhưng hồi cuối tuần này, một số cư dân Maui đã cùng nhau giúp con của họ tham gia một hoạt động mà các em ưa thích: Lướt ván.

Các tay lướt sóng chuyên nghiệp đã tổ chức một ngày hội vào sáng Thứ Bảy, 26 Tháng Tám, tại bãi biển Ho’okipa tại phía Bắc của hòn đảo, cách Lahaina khoảng một giờ lái xe.

Một người lướt sóng. (Hình minh họa: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

“Được đắm mình trong làn nước mát là một liều thuốc chữa lành cho tôi, và tôi biết đối với người ta cũng vậy,” lực sĩ chuyên lướt sóng lớn, cô Paige Alms nói với đài NPR. “Những gì chúng tôi muốn làm đó là giúp vài người tìm lại nụ cười trên môi và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời.”

“Chúng tôi muốn khuyến khích các tay lướt trẻ tuổi,” cô ấy dùng một chữ lóng, “groms,” để mô tả người tập lướt sóng còn trẻ tuổi.

Hàng chục đứa trẻ và gia đình đã có mặt vào một buổi sớm mai với thời tiết dịu nhẹ và sóng lớn. Một số em thiếu nhi đến từ Lahaina và Kula, những nơi chịu thiệt hại từ lửa rừng; số khác thì sống tại bờ biển phía Bắc, các em cùng nhau chào đón những người mới đặt chân tới vùng đất này.

Ván của một số trẻ em đã bị thiêu rụi trong đám cháy, nên tổ chức bất vụ lợi Boards 4 Buddies trải sẵn những tấm ván trên cát cho các em mượn.

“Chúng tôi có mặt ở đây để cho bọn trẻ mượn ván, nhưng nếu các em thích thì đem về nhà cũng được,” cô Brit Oliphant, nhà sáng lập tổ chức, cho biết.

Cô Oliphant là giáo viên dạy lớp Bốn trường tiểu học Kula. Cô đã tận mắt nhìn thấy các em khôn lớn từng ngày.

“Đứa bé nào mà tôi từng nói chuyện, tôi đều hỏi các em nhớ điều gì nhất?” cô nói. “Bọn trẻ trả lời rằng chúng nhớ những tấm ván. Ở Maui, lướt sóng và trượt ván đã ăn sâu vào văn hóa của chúng tôi, và đó cũng là niềm vui của trẻ nhỏ.”

Một tiệm bán hàng địa phương đã đóng góp cho buổi sinh hoạt những tô acai ăn cho mát dạ. Một số công ty khác gửi đến những thùng đầy khăn tắm, dép, cô Rafaela Muniz cho biết, cô đã giúp chồng mình tổ chức ngày hội này. Cặp vợ chồng bị cơn hỏa hoạn cướp đi tất cả; họ đã dọn khỏi phía Tây hòn đảo, ghi danh cho con họ đi học ở trường mới, cùng chung tay gầy dựng cuộc sống mới.

“Chúng tôi biết chắc chắn mọi thứ sẽ không hề đơn giản,” cô nói. “Nhưng tình yêu thương đã giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.”

Dọc theo bờ biển, khung cảnh cũng giống như mọi buổi sáng thường nhật: Trẻ con nô đùa và cùng nhau la hét, người lớn thoa kem chống nắng cho con cháu mình rồi cho chúng ăn thức ăn nhẹ.

Cô Thayane Colpas, một tay lướt sóng tuổi thiếu niên đến từ Lahaina, đã mất tấm ván trong trận cháy rừng. Cô không có mặt ở nhà khi đám cháy hủy diệt căn nhà của gia đình cô – vì thế nên may mắn là cô dù an toàn nhưng không thể đem theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào.

Bọn trẻ ngại ngùng bước đến trước các tay lướt sóng nổi tiếng ở Maui để tán gẫu và chụp hình cùng nhau. Một số đứa trẻ đã gan dạ đạp lên những ngọn sóng lớn. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô Alms đã phát giác được một loạt những cái tên sừng sỏ trong làng lướt sóng ở Maui: Kai Lenny; Imaikalani Devault; Cody Young; Jackson Bunch; Summer Macedo; và Annie Reickert. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT