Điểm qua 2 trận vòng 1/16 ngày Chủ Nhật, 1 Tháng Bảy

Nga-Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đến World Cup 2018 với chỉ duy nhất một mục tiêu là giành ngôi vô địch, một tham vọng hoàn toàn tương xứng với khả năng của họ.

Chiến thắng 1-0 trước Hòa Lan sau 120 phút thi đấu ở trận chung kết World Cup Nam Phi 2010, nhờ pha lập công của Andres Iniesta ở phút 116, đưa Tây Ban Nha vào hàng những nhà vô địch thế giới.

Trước đó, ở vòng bán kết, Tây Ban Nha cũng vượt qua Đức với tỷ số tương tự.

Ngoài thành tích đó, Tây Ban Nha còn giành được vị trí thứ tư vào năm 1950 và bốn lần lọt vào tứ kết (1934, 1986, 1994 và 2002) trên tổng số 14 lần góp mặt ở các vòng chung kết World Cup.

Nhưng sau Nam Phi 2010, Tây Ban Nha sa sút trầm trọng, thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới và bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup Brazil 2014, cũng như chức vô địch Euro 2016.

Sự chuyển giao quyền lực trên băng ghế huấn luyện của Tây Ban Nha năm 2016 từ Vicente Del Bosque sang Julen Lopetegui, đã làm hồi sinh đội bóng giầu kinh nghiệm gồm hầu hết cầu thủ đã lớn tuổi.

Lopetegui thực hiện sự thay đổi ở đội tuyển quốc gia bằng cách đưa vào những biến thể mớivà củng cố các đặc tính cơ bản của Tây Ban Nha. Ông mở rộng cửa cho những ai có đủ phẩm chất để trở thành tuyền thủ quốc gia, bất kể già hay trẻ, cũng như có những lựa chọn thay thế khá bất ngờ nhưng đầy thành công. Chiến thuật 4-3-3 và cách chơi bóng với tốc độ được áp dụng một cách triệt để cho các trận đấu

Nhưng chỉ ít ngày trước World Cup 2018, Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha quyết định sa thải ông Lopetegui vì vấn đề xung đột lợi quyền sau khi ông này được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Real Madrid.

Giới ủng hộ lo ngại tân huấn luyện viên Fernando Hierro không đủ thời gian nắm vững trách nhiệm điều khiển đội ở World Cup Nga. Nhưng đội Tây Ban Nha đã thể hiện sự vững vàng tuy chưa chứng tỏ khả năng gì đặc biệt trong Bảng B với 1 trận thắng và 2 trận hòa.

Giờ đây, với một đội hình quá dư thừa tài năng ở hàng tiền vệ và tiền đạo, Tây Ban Nha được đánh giá là hoàn toàn có khả năng thách thức bất kỳ đối thủ nào trên đường tiến tới mục tiêu vô địch World Cup 2018.

Tây Ban Nha có hai cầu thủ ngôi sao nổi danh từ những kỳ World Cup trước là David Silva, 32 tuổi, và Sergio Ramos, 32 tuổi.

Về cơ bản, những phẩm chất của Silva cho thấy anh rất giống với “số 10” truyền thống: thông minh, sáng tạo, có khả năng dẫn dắt lối chơi, tự mở ra không gian cho chính mình và cho đồng đội, đồng thời tự ghi bàn và biết cách kiến tạo với kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng những đường chuyền chính xác.

Ramos là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha nhiều thứ hai, chỉ sau kỷ lục 167 lần của thủ môn Iker Casillas. Anh là đội trưởng và cũng là nhân tố chủ chốt của Tây Ban Nha trong hành trình tiến tới ngôi vô địch Euro 2008, World Cup 2010, và Euro 2012. Với thể lực dồi dào, khả năng không chiến xuất sắc, tranh chấp bóng quyết liệt, có kỹ thuật và tốc độ tốt, Ramos không chỉ là một trung vệ đáng tin cậy mà anh còn có thể mang về cho đội nhà những bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, điểm yếu của Ramos là đôi khi anh thiếu kỷ luật và sự tập trung.

Trên hàng công là Diego Costa với khả năng độc lập tác chiến tốt, Isco và Silva ở hai bên cánh sẵn sàng đột phá rồi tung ra những cú dứt điểm hoặc có những đường tạt vào trong cho Costa.

Thay thế Casillas ở World Cup 2018 là De Gea, bắt chính lần đầu tiên ở giải quan trọng này. Tuy nhiên, anh gây thất vọng lớn sau ba trận vòng bảng, ở trận ra quân phải vào lưới nhặt bóng đến ba lần và ở trận cuối hòa Morocco 2-2 bị truyền thông nhà chê trách là bắt bóng lóng ngóng, thiếu tự tin. Nhưng huấn luyện viên Hierro lên tiếng xác định: “De Gea sẽ chơi. Tôi tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người, nhưng chúng tôi là những người đưa ra quyết định. Và tôi có rất nhiều ý tưởng rõ ràng về trận đấu với Nga.”

Ông Hierro nói thêm là ông biết được phong cách chơi bóng của Nga cũng như sự lợi hại của họ và lại được chơi trên sân nhà. Nhưng Tây Ban Nha cảm thấy thoải mái, cũng như có sự chuẩn bị nên sẵn sàng hướng đến cuộc đọ sức phía trước

Dù Nga là đội chủ nhà và đã có màn trình diễn không dở ở Bảng A với 8 bàn ghi được trong hai trận thắng và chỉ chịu thua 0-3 trước Uruguay, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn nhiều.

Tuy vậy, nhận định đó không ngăn cản sự lạc quan của các cầu thủ Nga. Tiền đạo có lối chơi càn lướt “lừng lững như một chiếc xe tăng T-90), Artem Dzyuba – người đã ghi hai bàn cho đội tuyển Nga ở World Cup năm nay – cho biết: “Chúng tôi đã tạo ra một lễ hội bóng đá ở vòng bảng. Giờ đây, chúng tôi muốn tạo ra một phép màu nho nhỏ trước Tây Ban Nha, để tạo ra một lễ hội lớn hơn và khiến cho cả nước tự hào. Nhưng họ vẫn là đội bóng hàng đầu và chúng tôi phải tìm thấy điểm yếu của họ. Đội  tuyển Tây Ban Nha đôi khi cũng dễ bị tổn thương.”

Tiền vệ Alexander Erokhin nói: “Chúng tôi chuẩn bị cho trận gặp Tây Ban Nhà với sự tự tin cao độ. Chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ kỹ càng. Chúng tôi không sợ hãi, và tin tưởng vào thực lực của mình. Họ là một đội bóng mạnh nhưng cũng dó điểm yếu. Cả đội tin rằng, huấn lyên viên Stanislav Cherchesov đã lên đủ các kế hoạch A, B và C

Tây Ban Nha gặp Nga ba lần ở các giải đấu lớn, và đều toàn thắng: Euro 2004 (1-0), vòng bảng Euro 2008 (4-1) và bán kết Euro 2008 (3-0). Ở ba trận giao hữu khác Tây Ban Nha thắng 1 (năm 1998) và hòa hai (năm 2006 và 2017).

Artem Dzyuba (trái), “xe tăng T-90” của Nga. (Hình: Stu Forster/Getty Images)

Đội hình dự kiến

Nga (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnirl, Gazinskiy, Samedoz, Golovin, Cheryshev; Dzyuba.

Tây Ban Nha (4-5-1): De Gea; Carvajal, Ramos, Pique, Alba; Busquets, Iniesta, Silva, Isco, Asensio; Diego Costa.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng Nga: 2-0.

Điện Kremlin cho biết Tổng Thống Vladimir Putin sẽ không thể dự khán trận đấu vì bận những công việc đã định trước. Ông là người luôn tham tham dự để cổ vũ sinh hoạt thể thao của phái đoàn Nga và là người góp công lớn trong việc đưa World Cup đến Nga lần đầu tiên và thành công về tổ chức cho đến nay. Ông Putin đã từng nói: ”Tây Ban Nha chơi rất tuyệt tại World Cup 2010. Họ sẽ là một trong những ứng cử viên của giải năm nay, dù có một giải đấu tệ bốn năm trước.”

Nhà Vua Philip VI của Tây Ban Nha xác nhận sẽ hiện diện trên khán đài của sân vận động Luzhniki ở Moscow để ủng hộ cho các cầu thủ nước nhà trong trận đấu với đội tuyển chủ nhà.

Croatia-Đan Mạch

Tính đến thời điểm hiện tại, Croatia đang có một mùa World Cup thực sự đáng nhớ. Họ toàn thắng ba trận vòng bảng trong Bảng D trước Nigeria, Iceland, và Argentina.

Croatia xuất hiện trong World Cup 1998 như một hiện tượng khi vượt qua hết đối thủ này đến đối thủ khác và chỉ chịu thua Pháp sau 120 phút tại bán kết để cuối cùng Pháp chiếm vô địch.

Hai thập niên sau, Croatia lại khiến cả thế giới sửng sốt khi họ vượt qua tất cả các trận đấu với phong độ thi đấu ấn tượng với lối chơi ổn định cùng sự hợp lý trong đội hình và chiến thuật. Người ta có cơ sở để tin tưởng vào một thế hệ xuất sắc của bóng đá Croatia có thể tái hiện lại lịch sử huy hoàng hai thập niên trước và không loại trừ khả năng với tới chiếc cúp vô địch.

Trong trận đấu với Đan Mạch ngày Chủ Nhật này, Croatia chiếm ưu thế hơn hẳn so với đối thủ Đan Mạch. Bộ ba ngôi sao Perisic, Luka Modric, và Ivan Rakitic giúp Croatia đứng vững lần lượt qua các lượt trận. Bên cạnh đó, thủ môn Croatia đã giúp đội bóng của mình không để lọt lưới ở hai trận khó khăn trong vòng bảng gặp Nigeria và Argentina. Đan Mạch cũng khó có thể tìm ra kẽ hở trong thế trận mà Croatia bày ra, đặc biệt là trong khi Lovren đang đạt phong độ rất cao ở kỳ World Cup 2018.

Đan Mạch dù đã hoàn thành mục tiêu ở giải đấu năm nay nhưng cách chơi của họ chưa thật sự thuyết phục. Đan Mạch vượt qua vòng bảng với một trận thắng trước Peru và hai trận hòa trước Úc và Pháp không mấy ấn tượng. Nếu như họ chật vật cầm hòa trước Úc thì trận thắng trước Peru cũng ít nhiều có yếu tố may mắn khi Peru quá áp lực về tâm lý để đá hỏng quả phạt đền cuối hiệp một.

Hàng công của Đan Mạch xông xáo nhưng không có một điểm tựa nào để hướng tới chiến thắng. Suốt vòng bảng, Đan Mạch chỉ có hai bàn thắng, con số thấp nhất trong 16 đội vào vòng 1/16. Còn hàng phòng ngự của họ chắc chắn sẽ chịu những thử thách khó khăn.

Croatia và Đan Mạch gặp nhau khá nhiều lần trong lịch sử nhưng chủ yếu là những trận đấu ở thế kỷ trước. Lần gần đây nhất họ gặp nhau đã cách đây 14 năm. Trong số năm lần gặp gỡ, Đan Mạch thắng hai trận, Croatia thắng hai trận và hai đội hòa nhau một trận. Nhưng thế cân bằng ấy đã thuộc về lịch sử và ở lần gặp thứ sáu này hai đội đều đã thay đổi với phần vượt trội có vẻ đang nghiêng về Croatia.

Nhiệt độ cao trong thời tiết lúc này tại Nga là một khó khăn với các cầu thủ Đan Mạch, đội bóng ít có cầu thủ ghi bàn tự nhiên, hoàn toàn dựa vào sự cố gắng, tích cực và tổ chức để có kết quả tốt. Đan Mạch có một thủ môn xuất sắc là Kasper Schmeichel và mũi tấn công chính Christian Eriksen chạy tới 36 km trong trận thủ hòa với Úc.

Trong khi đó, Croatia có năm cầu thủ khác nhau sẵn sàng ghi bàn là Modric, Ivan Perisic, Milan Badelj, Ivan Rakitic, và Ante Rebic.

Theo dự đoán của nhiều quan sát viên, Croatia có thể thắng Đan Mạch với tỷ số 2-0 hay 3-1

Đội hình ra sân của hai đội

Croatia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Milan Badelj; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic​

Đan Mạch: Kasper Schmeichel; Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Simon Kjaer, Henrik Dalsgaard; Lasse Schone, Thomas Delaney; Pione Sisto, Christian Eriksen, Yussuf Yurary Poulsen; Nicolai Jorgensen. (HC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT