Kevin McDowell, bệnh nhân ung thư hoàn tất thi đấu Olympic

TOKYO, Nhật (NV) – Mười năm trước, anh Kevin McDowell, lúc 18 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch cầu (Hodgkin’s Lymphoma), theo Yahoo! News.

Hôm Thứ Hai, 26 Tháng Bảy, anh Kevin đã đoạt thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay cho nam vận động viên ba môn phối hợp (triathlon) người Mỹ tại Thế Vận Hội Olympic, đứng hạng sáu chung cuộc.

Tay đua Kevin McDowell (giữa) thi đấu cho đội tuyển Mỹ ở môn triathlon. (Hình: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

Những gì tay đua 28 tuổi, cư dân tiểu bang Illinois, trải qua trong lần thi đấu này phải nói là một nỗ lực vượt bậc.

Anh Kevin kết thúc chặng bơi của ba môn phối hợp hôm Thứ Hai tại Vịnh Tokyo ở vị trí thứ 47, cách vị trí cuối cùng năm bậc. 

Sau đó, thể hiện vòng đạp xe một cách mạnh mẽ, thuyết phục khi vượt qua hàng loạt đối thủ, để cuối cùng về đích trong 1 giờ 45 phút 54 giây, ở vị trí thứ sáu. 

Tay đua Kristian Blummenfelt của Na Uy đã giành huy chương vàng cuộc đua trong điều kiện nóng bức ngột ngạt mùa Hè ở Tokyo.

Thành tích của anh Kevin McDowell lần này vượt qua vị trí thứ bảy của mà tay đua Hunter Kemper đoạt được tại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, một nỗ lực đứng đầu trước đó cho bất kỳ vận động viên ba môn phối hợp người Mỹ. 

Đây không phải là một vị trí mà anh Kevin có thể tưởng tượng khi bị chẩn đoán căn bệnh ung thư vào năm 2011, hồi năm 18 tuổi. 

Vào thời điểm đó, anh Kevin giành huy chương đồng cho giải thiếu niên trong ba môn phối hợp triathlon, anh tâm sự với đài NBC Chicago: “Cả thế giới của tôi bị đảo lộn, khi biết bị bạo bệnh. Trước mắt tôi, thay vì cố gắng tập trung vào việc giành danh hiệu vô địch thế giới, tôi phải bắt đầu chiến đấu chống căn bệnh ung thư trong suốt cả cuộc đời.”

“Gia đình tôi khuyến khích hãy tiếp tục thử sức thêm một lần nữa cho tới năm 2019, rồi sau đó có thể bỏ sang một bên nếu không suôn sẻ,” anh Kevin kể. “Và thật sự, tôi rất mừng vì gia đình mình đã thúc đẩy điều đó.”

Hôm Thứ Hai, anh Kevin McDowell không giành được tấm huy chương nào, nhưng chắc chắn khi từ Nhật trở về lại Mỹ, anh đã đạt được một chiến thắng lớn của cuộc đời mình, vượt qua căn bệnh ung thư. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT