MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real Madrid cho biết tất cả bóng đá ở Tây Ban Nha lẽ ra phải tạm dừng sau khi lũ quét ở Valencia khiến ít nhất 217 người thiệt mạng, theo ESPN, hôm 4 Tháng Mười Một.
Trận đấu của Giải Vô Địch Quốc Gia (LaLiga) giữa hai đội Madrid tại Valencia dự trù diễn ra vào Thứ Bảy tuần này đã bị hoãn lại, cùng với trận đấu của Villarreal với Rayo Vallecano, nhưng tám trận đấu của các đội có hạng cao vẫn diễn ra.

LaLiga đã hợp tác với Hội Hồng Thập Tự để quyên tiền cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sau khi hàng ngàn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị hư hại cũng như các các con đường bị gián đoạn, trong một thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử Tây Ban Nha gần đây.
“Đó là một tuần bi kịch và chúng tôi rất buồn,” ông Ancelotti nói trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười Một. “Chúng tôi rất thân thiết với Valencia và tất cả các thị trấn bị ảnh hưởng. Hy vọng vấn đề có thể sớm được giải quyết. Nói về bóng đá là điều khó khăn và việc chơi bóng cũng vậy. Chúng tôi là một phần của đất nước này và nó ảnh hưởng rất nhiều đến chúng tôi.”
Madrid bị Barcelona đánh bại với tỷ số 0-4 vào ngày 26 Tháng Mười, tiếp đón AC Milan tại Giải Champions League vào Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một.
“Đầu óc không tập trung vào công việc,” Ancelotti nói khi được hỏi liệu việc chuẩn bị có khó khăn không. “Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu vì chúng tôi là những người chuyên nghiệp. Đó là những gì chúng tôi phải làm.”

Một số cầu thủ và huấn luyện viên đã gợi ý rằng lẽ ra không có trận đấu chuyên nghiệp nào diễn ra ở Tây Ban Nha vào cuối tuần qua, trong đó huấn luyện viên Diego Simeone của Atlético Madrid nói rằng quyết định tiếp tục “vô nghĩa.”
“Mọi người đều biết rõ,” Ancelotti nói. “Không ai muốn thi đấu. Nhưng chúng tôi không phải là người chịu trách nhiệm. Những người đứng đầu đưa ra quyết định… Bóng đá là một cuộc chơi, và chúng có thể ăn mừng và tổ chức cuộc vui khi thấy ổn. Khi mọi người bất ổn, không thể vui chơi. Bóng đá phải dừng lại. Bởi vì đó là điều quan trọng nhất trong những điều ít quan trọng nhất.” (KV) [kn]

















































































































