Thursday, April 18, 2024

Khởi tranh UEFA Champions League 2017-18

Chelsea, Bayern Munich, Barcelona, Man United, PSG, Tottenham, Man City đều thắng

TỔNG HỢP – Giải Vô Ðịch Bóng Tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ (còn được gọi là cúp C1) – UEFA Champions League – mùa bóng 2017-18 bắt đầu khởi tranh lượt trận đầu tiên của vòng bảng diễn ra trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư, 12 và 13 Tháng Chín 2017.

Ðược biết 32 đội tham dự, theo kết quả cuộc rút thăm, được chia ra làm tám bảng như sau:

Bảng A: Benfica, Manchester United, FC Basel, CSKA Moscow.

Bảng B: Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic.

Bảng C: Chelsea, Atletico Madrid, Roma, FK Qarabag.

Bảng D: Juventus, Barcelona, Olympiakos, Sporting CP.

Bảng E: Spartak Moscow, Sevilla, Liverpool, NK Maribor.

Bảng F: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord.

Bảng G: Monaco, FC Porto, Besiktas, RB Leipzig.

Bảng H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL Nicosia.

Ngày Thứ Ba, 12 Tháng Chín 2017, diễn ra tám trận đấu của bốn bảng A, B, C, D có kết quả sau:

Bảng A: Dù thi đấu trên sân nhà Estadio da Luz, Lisbon, trước sự tham dự của hơn 38 ngàn khán giả nhưng các cầu thủ Benfica không tận dụng được lợi thế sân nhà khán giả nhà, để thua đội khách với tỷ số 1-2. Benfica mở tỷ số trước ở phút 50 do công của Seferovic, nhưng sau đó lại bị hai lần lủng lưới ở phút 63 từ quả đá phạt đền của Vitinho và phút 71 của Zhamaletdinov.

Ở trận đấu khác của bảng này, trước một đối thủ Basel của Thụy Sĩ không mấy mạnh lại được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 73 ngàn khán giả trên sân nhà Old Trafford, thầy trò huấn luyện viên Mourinho đã làm gỏi Basel với ba bàn thắng của Fellaini phút 35, Lukaku phút 53 và Rashford phút 84.

Tạm thời bảng A, Manchester United dẫn đầu bảng, lần lượt tiếp theo là CSKA Moscow, Benfica và Basel.

Tiền vệ Hoa Kỳ, Christian Pulisic (giữa) dẫn banh trước sự truy cản của hai cầu thủ đội Tottenham Hotspur trong trận đấu bảng H giải UEFA Champions League giữa Tottenham và Dortmund diễn ra trên sân Wembley, London, ngày 13 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

Bảng B: Không cần tính toán chỉ nhìn sơ qua bảng này cũng đủ biết hai đội Bayern Munich và Paris Saint-Germain (PSG) cầm chắc hai vé đi tiếp. Và đúng như dự đoán, Bayern Munich đón tiếp đội bóng Anderlecht của Bỉ và có chiến thắng dễ dàng 3-0 với ba bàn thắng của Lewandowski từ quả đá phạt đền phút 12, Thiago phút 65 và Kimmich phút 90.

Trong khi đó, PSG dù làm khách trên sân Celtic Park, Glasgow, Scotland nhưng vẫn tỏ ra sức mạnh vượt trội của mình, nhất là khi đội này sở hữu hai ngôi sao có phí chuyển nhượng thuộc hàng khủng trên thế giới: Neymar và Mbappe. PSG có đến 5 lần cho thủ môn Celtic vào lưới lượm banh mà không có được một bàn gỡ gạc. Neymar mở tỷ số đầu tiên phút 19, sau đó đến Mbappé phút 34, Cavani lập cú đúp bằng quả phạt đền phút 40 và bàn thắng thứ hai cho mình phút 85 trong khi cầu thủ Celtic Lustig tặng thêm đội khách bàn thắng phút 83.

Như vậy PSG tạm thời đứng đầu bảng, kế là Bayern Munich, Anderlecht đứng thứ ba và Celtic cầm đèn lái.

Bảng C: Trên sân nhà Stamford Bridge, London, trước sự chứng kiến của 41,150 khán giả, các cầu thủ Chelsea đã phô diễn lối đá đẳng cấp vượt xa đối thủ Qarabag của Cộng Hòa Azerbaijan. Ngay từ phút thứ 5, Pedro có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea, sau đó lần lượt Zappacosta phút 30, Azpilicueta phút 55, Bakayoko phút 71, Batshuayi phút 76 ghi bàn vào lưới đối phương. Như chưa vừa lòng, Qarabag còn tăng thêm Chelsea bàn thắng thứ 6 khi banh trúng cầu hủ Medvedev đi luôn vào lưới nhà.

Trận thứ hai của bảng C giữa AS Roma của Ý và Atlético Madrid của Tây Ban Nha đúng là “kẻ tám lạng người nửa cân” trong suốt 90 phút thi đấu nên không bên nào có cơ hội ghi bàn. Kết quả 0-0 cho trận đấu diễn ra trên sân Stadio Olimpico, Rome, Italy.

Chelsea dẫn đầu bảng, ba thứ hạng còn lại lần lượt là Roma, Atletico Madrid và Qarabag chót bảng.

Cristiano Ronaldo của Real Madrid ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới APOEL Nikosia trong trận đấu bảng H giải UEFA Champions League giữa Real Madrid và APOEL diễn ra trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha, ngày 13 Tháng Chín, 2017. (Hình: Getty Images)

Bảng D: Là một trong những bảng khó do bốn đội có trình độ không chênh lệch quá nhiều. Tuy vậy cả hai đội Barcelona và Juventus vẫn được đánh giá cao hơn so với Olympiacos của Hy Lạp và Spoting CP, Bồ Ðào Nha.

Nếu như siêu sao Lionel Messi – qua hai trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ vào đầu tháng Chín mới đây của đội tuyển Argentina hòa Uruguay 0-0 và Venezuela 1-1, – đã thi đấu mờ nhạt khiến cho đội tuyển xứ tận cùng Nam Mỹ này lâm vào tình trạng có thể phải đá playoffs hoặc trở thành khán giả, nhưng khi trở lại với Barcelona đã tỏa sáng ngay trong trận đầu tiên của bảng này.

Kết hợp sự phối hợp ăn ý từ đồng đội cộng thêm tài năng cá nhân, Messi lập cú đúp vào lưới Juventus ở phút 45, 69 cùng với bàn thắng của Rakitic phút 56 đưa Barcelona thắng đậm Juventus, – từng vào chung kết Champions League mùa rồi, – với tỷ số 3-0 trong trận đấu diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, vào ngày 12 Tháng Chín 2017, trước sự sướng thỏa của hầu hết 78,656 khán giả.

Ở trận đấu thứ hai bảng này, dù có lợi thế thi đấu trên sân nhà, nhưng đội Olympiacos vẫn không thể chống cự trước đội khách Sporting CP đến từ Bồ Ðào Nhà. Olympiacos sớm bị thủng lưới ngay từ phút thứ 2 từ bàn thắng của Doumbia, sau đó tỷ số này được gia tăng lên 2-0 phút 13 từ Gelson M. và 3-0 phút 43 do công của Fernandes. Ðội chủ nhà chỉ thu ngắn cách biệt 2-3 khi Pardo ghi hai bàn ở phút 89 và 90+3.

Barcelona đứng đầu bảng kế đến là Sporting CP trong khi hai đội đứng chót bảng theo thứ tự là Olympiacos và Juventus.

Ngày Thứ Tư, 13 Tháng Chín 2017, với 8 trận còn lại của các bảng E, F, G, H.

Bảng E: Với bốn đội bóng câu lạc bộ thuộc dạng trung bình, dù cho có lọt vào vòng đấu loại trực tiếp nhưng khó lòng cho hai trong số bốn đội này tiến sâu hơn nữa vào giải.

Kết quả hai trận cầu của bảng này là Maribor của Slovenia hòa Spartak Moscow 1-1. Samedov mở tỷ số trước cho Spartak ở phút 50 nhưng đến phút 85, Bohar quân bình tỷ số 1-1 cho đội bóng Slovenia.

Trận thứ hai bảng này giữa hai đội Liverpool đến từ xứ sở sương mù Anh Quốc cũng hòa Sevilla (Tây Ban Nha) với tỷ số 2-2. Ðội khách Sevilla sớm mở tỷ số trước ngay từ phút thứ 2 với bàn thắng của Ben Yedder, nhưng sau đó Liverpool lội ngược dòng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 21 với bàn thắng của Firmino và dẫn lại 2-1 phút do công của Salah. Tuy nhiên trận đấu trở về lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2 ở phút 72 nhờ bàn thắng của Correa.

Cả bốn đội đều hòa nhau nên các trận đấu sắp tới chắc chắn rất hấp dẫn.

Pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ hai đội Monaco và RB Leipzig trong trận đấu bảng G giải UEFA Champions League diễn ra tại Leipzig, Ðức, ngày 13 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

Bảng F: Có thể nói, trong số bốn đội của bảng này, Manchester City được đánh giá mạnh nhất nhiều hy vọng vượt qua vòng bảng trước ba đối thủ Feyenoord (Hòa Lan), Shakhtar Donetsk (Ukraine), và Napoli (Italy).

Và đúng như dự đoán trước, dù làm khách trên sân De Kuip, Rotterdam, Hòa Lan, nhưng với sức mạnh vượt hẳn, các cầu thủ Manchester City dễ dàng đè bẹp đội chủ nhà Feyenoord bốn bàn trắng từ các pha ghi bàn của Stones (lập cú đúp ở phút 2, 63), Aguero (phút 10), và Jesus (phút 25). Feyenoord không có cơ hội nào để thu ngắn cách biệt.

Trong khi đó, ở trận đấu thứ hai, đội khách Napoli để thua đội chủ nhà Shakhtar Donetsk 2-1.

Như vậy tạm thời Manchester City dẫn đầu bảng, kết đến là Shakhtar Donetsk rồi lần lượt Napoli và Feyenoord.

Bảng G: Trước khi bước vào lượt trận đầu tiên, thật khó đoán hai đội nào có nhiều hy vọng đi tiếp và hai đội nào về nhà chờ đợi mùa bóng tới. Tuy nhiên nếu theo dõi các giải đấu league ở các đội bóng Châu Âu, giới hâm mộ cho rằng cả hai RB Leipzig (Ðức) và Monaco (Pháp) nhiều hy vọng hơn so với Porto (Bồ Ðào Nha) và Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ).

Hai đội Leipzig và Monaco hòa nhau 1-1 với hai lần tung lưới của hai bên chỉ cách nhau một phút: Forsberg của Leipzig phút 33 và Tielmans của Monaco phút 34.

Trận thứ hai bảng này, Besiktas chơi tốt và may mắn hơn nên có chiến thắng 3-1 trước Porto. Ba bàn thắng của Besiktas diễn ra ở phút 13 do công của Talisca, phút 28 từ Tosun và phút 86 của Babel. Porto chỉ thu ngắn cách biệt còn 1-3 ở phút 21 nhờ banh trúng cầu thủ Tosic đi vào lưới nhà Besiktas.

Bảng H: Ðược xem là bảng tử thần khi quy tụ ba đội bóng mạnh nhất Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur trong khi đội bóng APOEL của Cyprus được xem như đội lót đường.

Pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ hai đội Monaco và RB Leipzig trong trận đấu bảng G giải UEFA Champions League diễn ra tại Leipzig, Ðức, ngày 13 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

Như vậy cả ba Real Madrid, Dortmund và Tottenham Hotspur phải cạnh tranh ráo riết vì chỉ có hai đội được vào vòng đấu loại trực tiếp mà thôi.

 

Real Madrid sướng nhất khi gặp đội yếu nhất bảng APOEL ở trận đầu tiên ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu, Madrid trước sự cổ võ của 71 ngàn khán giả. Siêu sao người Bồ Ðào Nha, Cristiano Ronaldo sau thời gian bị cấm thi đấu tại giải Super Cup của Tây Ban Nha, đã ra sân trở lại và chơi rất hay với hai lần tung lưới APOEL cùng đồng đội Ramos đem chiến thắng 3-0 về cho đội nhà.

Ronaldo mở tỷ số ở phút 12 khi Isco được banh sâu xuống vùng cấm địa APOEL rồi chuyền banh ra cánh trái cho Bale để cầu thủ này tiếp tục đưa banh đi sà vào ngay trước khung thành cho Ronaldo dễ dàng lao tới dùng chân dứt điểm banh sà đi sát phía trong cột dọc trái vào lưới.

Ronaldo tưởng chừng như gia tăng khoảng cách biệt ở phút 34 nhưng rất tiếc lại không thành công. Một lần khác, phút 41, Ronaldo, từ đường chuyền vào của đồng đội, dùng chân hất banh vào lưới, nhưng bóng lại trúng sà ngang dội trở xuống đất ngay vạch vôi khung thành rồi ra ngoài.

Ðến phút 51, Ronaldo có cơ hội đá quả phạt đền do banh chạm tay cầu thủ APOEL trong vùng cấm địa. Và không bỏ lỡ cơ hội, Ronaldo nâng tỷ số lên 2-0.

9 phút sau đó, đến lượt Sergio Ramos ghi bàn thắng thứ ba. Ðây cũng là tỷ số 3-0 chung cuộc của trận đấu nghiêng về Real Madrid.

Trong khi đó trên sân vận động Wembley, London, đội chủ nhà Tottenham Hotspur có trận thắng đậm 3-1 trước đội khách đến từ Ðức Borussia Dortmund. Mặc dù kiểm soát gần như gấp đôi thời lượng so với Tottenham nhưng hàng tiền đạo Dortmund trong đó có tiền đạo trẻ tuổi của đội tuyển Mỹ Pulisic chơi ở vị trí cánh trái gần như tịt ngòi, trong khi Tottenham với những lần phản công nhanh sắc nét và hết sức nguy hiểm.

Ngay từ phút thứ 4, trong đợt phản công nhanh, Son Heung-Min của Tottenham nhận được banh thọc sâu của đồng đội, dẫn banh thoát nhanh xuống cánh trái, xâm nhập vùng cấm địa, vượt qua hậu vệ Sokratis Papastathopoulos và sút banh sà qua khỏi người thủ môn Roman Burki vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà.

Tuy nhiên, chỉ bảy phút sau đó, Dortmund có cơ hội quân bình tỷ số khi Yarmolenko “chơi trò” một hai với đồng đội Shinji Kagawa, trước khi tung cú sút bổng từ xa đưa banh đi vào góc thượng quân bình tỷ số 1-1.

Thế nhưng Tottenham chỉ cần bốn phút sau đó, khi tiền đạo Harry Kane với sức càn lướt mạnh mẽ vượt qua cả hai hậu vệ Dortmund, với trọng tài áp dụng luật lợi thế, để cho Kane một mình dẫn banh xuống rồi tung lưới từ góc sút hẹp tương tự như Heung-Min trước đó, dẫn lại 2-1.

Và đến phút 60, chính tiền đạo Harry Kane lại có cơ hội lần thứ hai đưa banh vào lưới Dortmund ấn định chiến thắng chung cuộc về cho Tottenham với tỷ số 3-1.

Real Madrid và Tottenham tạm thời dẫn đầu bảng trong khi Dortmund và APOEL chiếm vị trí thứ ba và chót bảng.

Lượt trận thứ hai của vòng bảng sẽ diễn ra vào hai ngày 26 và 27 Tháng Chín tới đây. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 14 tháng 9 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT