TOKYO, Nhật (NV) – Cha Mỹ, mẹ Ý, nhưng vinh quang huy chương vàng Olympic và danh hiệu người chạy nhanh nhất Âu Châu cũng như mùa thi đấu Thế Vận Hội Tokyo 2020 được anh Lamont Marcell Jacobs đem về cho quê mẹ.
Đây sự kiện gây “sốc” nhất trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đang diễn ra tại Tokyo.

Trước khi Jacobs chạy hết đoạn 100m chỉ trong 9.80 giây tại Nhật, làng điền kinh thế giới chưa ai biết đến anh.
“Không thể nào ngờ được,” ngay chính Marcell vẫn còn ngạc nhiên, “Ước mơ của tôi chỉ có mặt tại nơi này và được vào chung kết. Bây giờ, thì thắng và đoạt luôn huy chương vàng. Tôi không còn từ ngữ nào diễn tả nổi tâm trạng lúc này.”
Người về nhì, là vận động viên nổi tiếng Fred Kerley, Mỹ, người được dự đoán lấy huy chương vàng Olympic năm nay, cho biết: “Tôi thật sự không biết gì về Jacobs.”
Còn vận động viên người Canada, về ba, André De Grasse, kể: “Tôi cứ nghĩ đối thủ của mình là một tay đua Mỹ. Một tay đua Mỹ sẽ lấy huy chương vàng thời hậu Usain Bolt. Nhưng, Jacobs đã chiến thắng, một chiến thắng gây chấn động. Chúc mừng Jacobs.”

Quán quân huy chương vàng chạy nước rút 100m tại Tokyo Olympics 2020 được sinh ra tại El Paso, Texas, có cha là người Mỹ, nhưng được mẹ đem về Ý lúc mới sáu tháng tuổi.
Với chiến thắng ngày Chủ Nhật, anh Marcell Jacobs đem huy chương vàng chạy cự ly ngắn 100m về cho Âu Châu tính từ năm 1992.
Một điều đáng lưu ý nữa là trong năm 2021, trước lần chiến thắng tại Tokyo lần này, chính Marcell cũng chưa đạt thành tích chạy 100m dưới 10 giây.
“Trước khi đến đây, tôi nghĩ rằng đôi chân mình chưa đủ, tôi phải dùng ý chí rất nhiều,” nhà vô địch chia sẻ, “bây giờ, tôi biết rằng đôi chân tôi cũng ‘xịn’ khi tới lúc cần.” (MPL) [kn]

















































































