LISBON, Bồ Đào Nha (NV) – Lượt đi loạt trận play-off Champions League nổi cộm nhất lại là những gây hấn, tranh cãi và tố cáo nhau trong trận Benfica-Real Madrid sau bàn thắng duy nhất của Vinicius và động tác ăn mừng phản cảm, theo Daily Mail ngày 19 Tháng Hai.
Những hiềm khích từ cuộc đối đầu giữa Benfica và Real Madrid từ vòng đấu phân hạng khiến cái nóng ở sân Da Luz, sân nhà của Benfica được nung thêm bởi từng tình huống, từng hành động của các cầu thủ hai đội.

Phút 50, khi Vinicius lập siêu phẩm bằng cú cứa lòng đưa quả bóng lượn vào góc cao của Benfica làm chết lặng những cổ động viên đội chủ nhà Benfica. Tuy nhiên các cổ động viên Benfica không tức vì bàn thua mà tức bởi cách ăn mừng bàn thắng rất phản cảm của Vinicius.
Ghi bàn xong chạy đến cột cờ góc, Vinicius nhảy múa ăn mừng theo kiểu chọc tức tất cả những người Bồ Đào Nha có mặt trên sân. Anh nhảy nhót, dùng phần thân dưới hảy lên đám đông với nụ cười thỏa mãn.
Không chỉ là cơn mưa vật lạ ném xuống mà sau đó còn là những chỉ trích từ khán giả lẫn cầu thủ Benfica. Điều mà phía Real Madrid tố rằng Vinicius bị lời lẽ phân biệt chủng tộc trong khi phía chủ nhà thì đưa ra bằng chứng đó là sự vu khống…
Phía câu lạc bộ Benfica sau đó còn đưa ra bằng chứng từ video cho thấy với khoảng cách từ chỗ các cầu thủ Real Madrid cho rằng cầu thủ của mình nhận lời lẽ phân biệt chủng tộc thì không thể nghe được vì rất xa huống hồ là khẳng định như bị hét bên tai.
Vụ việc kéo đến tận thời điểm Benfica chuẩn bị giao bóng sau bàn thua và Vinicius tranh luận với cầu thủ Gianluca Prestianni của đội chủ nhà rồi tiếp đến là Vinicius chạy đến méc trọng tài Francois Letexier. Trận đấu phải tạm dừng 10 phút để trọng tài xử lý vụ việc nhưng hậu trận đấu vẫn là những tố cáo qua lại và thù hằn được viết cả lên mạng xã hội.
Vinicius viết trên Instagram: “Những kẻ phân biệt chủng tộc là lũ hèn nhát. Họ phải che miệng để thể hiện sự yếu đuối.”
Huấn luyện viên Alvaro Arbeloa của Real Madrid thì khẳng định Real Madrid sẵn sàng rời sân nếu Vinicius không tiếp tục thi đấu vì lời lẽ phân biệt chủng tộc.
Cứ thế cầu thủ và huấn luyện viên hai bên cứ công kích nhau qua nhiều kênh, nhiều phương tiện thông tin và cả những cựu cầu thủ, những bình luận viên cùng tham gia vào.

Hậu vệ người Anh khoác áo Real Madrid, Arnold gọi sự việc là “nỗi ô nhục của bóng đá,” trong khi đồng đội người Pháp, Tchouameni thì thẳng thừng: “Vinicius bị đối thủ gọi là ‘con khỉ,’ chúng tôi còn nghe nhiều lời lẽ rất tệ nhưng không ai mang máy ghi âm khi đá bóng cả.”
Thậm chí là Liên Đoàn Bóng Đá Brazil cũng ra thông cáo ủng hộ cầu thủ người Brazil, Vinicius qua thông điệp: “Phân biệt chủng tộc là tội ác và không thể tồn tại trong bóng đá hay bất kỳ đâu.”
Sự việc rõ ràng đã đi quá xa một trận bóng giữa hai đối thủ kình địch và nhiều va đập với nhau.
Nhà cầm quân của Benfica vốn từng là huấn luyện viên trước đây của Real Madrid, ông Mourinho lên tiếng: “Vinicius nói một điều, Prestianni thì nói điều khác. Tôi không ủng hộ Prestianni 100%, nhưng tôi cũng không thể khẳng định những gì Vinicius tố cáo là sự thật. Với tôi qua sự việc trên chỉ đưa ra lời khuyên đến Vinicius là nên ăn mừng bàn thắng theo cách khác thay vì khiêu khích 60,000 khán giả trên sân.” (Yến Nhi) [kn]






















































































