GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Vòng đầu tiên của vòng bảng Champions League tuần này đã xác nhận Manchester City và Real Madrid là những đội mạnh nhất Châu Âu lúc này, ngay cả khi cú ghi bàn không thể ngờ của một thủ môn của câu lạc bộ Ý, theo AP ngày 21 Tháng Chín.
Năm chiến thắng liên tiếp để Man City và Madrid dẫn đầu giải quốc nội là cơ sở vững chắc để hai nhà vô địch Champions League vừa qua bắt đầu chiến dịch Châu Âu với 3 điểm.

Thêm vào đó là Bayern Munich, đội bất bại ở Bundesliga dù ở vị trí thứ hai, và ba đội đứng đầu bảng xếp hạng các câu lạc bộ UEFA đứng đầu ở mùa giải 2023-24.
Điều đó đã giúp mỗi câu lạc bộ có được trận mở màn trên sân nhà trước những đối thủ thiếu kinh nghiệm hoặc kém cỏi. Tuy nhiên, con đường hoạn lộ chưa chắc đã thênh thang.
Man City thậm chí còn bị Red Star Belgrade dẫn trước trong hiệp một khi chơi trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League kể từ khi bị đánh bại vào năm 2019.
Nhà vô địch Premier League đã dễ dàng vượt qua và cuối cùng giành chiến thắng 3-1.
Madrid nỗ lực cần ghi bàn lần thứ 30 cũng đến đến ở phút thứ 4 trong thời gian bù giờ để cuối cùng ghi bàn trong chiến thắng 1-0 trước đội bóng kiên cường Union Berlin lần đầu tiên góp mặt ở giải Premier League.
Chiến thắng 4-3 của Bayern trước câu lạc bộ Manchester United dường như đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng khác nhau mỗi tuần có sức ảnh hưởng lớn hơn so với tỷ số cho thấy, mặc dù vẫn cần cải thiện.
Tiếp theo trong bảng xếp hạng UEFA là Paris Saint-Germain, cũng bị ảnh hưởng tình trạng hỗn loạn ngoài mùa giải khi Lionel Messi và Neymar rời đi và Kylian Mbappe ở lại mặc dù có mâu thuẫn công khai với câu lạc bộ.
Tuy nhiên, Mbappe đã ghi bàn trong chiến thắng 2-0 tại sân nhà trước Borussia Dortmund.
Dortmund có lẽ vẫn còn lo lắng về việc giành chức vô địch Bundesliga vào ngày cuối cùng để rơi vào tay Bayern vào Tháng Năm vừa qua và chứng kiến Jude Bellingham có được giấc mơ chuyển đến Madrid.

Cú ghi bàn lịch sử của thủ môn Ivan Provedel
Một số cầu thủ ghi bàn xuất sắc đã ghi bàn trong tuần này gồm có Mbappe, Kane, Robert Lewandowski nhưng không ai trong số họ ghi được bàn thắng đẹp nhất.
Ivan Provedel, thủ môn của câu lạc bộ Lazio, trong trận trận ra mắt Champions League ở tuổi 29 thực sự đáng nhớ với bàn thắng đánh đầu quan trọng trong trận hòa 1-1 trước Atletico Madrid.
Bàn thắng đến đúng lúc vượt quá thời gian bù giờ quy định của hiệp hai chỉ khiến khoảnh khắc trở nên ngọt ngào hơn và niềm vui tràn ngập bên trong sân vận động Stadio Olimpico ở Rome.
Provedel rời khung thành để tham gia hàng tấn công khi Lazio được hưởng quả phạt góc khi 4 phút bù giờ đã hết.
Một hậu vệ của Atletico đã cản phá quả phạt góc và thay vì để bóng lăn ra ngoài, lại đưa bóng về phía biên. Bóng được chuyền bổng trước khung thành, Provedel nhảy lên và đánh đầu vào lưới trống không.
“Chúng tôi đã tuyệt vọng, trận đấu sắp kết thúc,” Provedel nói. “Và tôi chỉ hy vọng quả bóng sẽ đến với mình.”
Provedel là thủ môn thứ hai ghi bàn trong lịch sử. Vào Tháng Mười Hai, 2009, thủ môn Sinan Bolat ghi bàn cho Standard Liege trước AZ Alkmaar cũng ở phút bù giờ thứ năm trong trận hòa 1-1. (KV) [qd]





































































































