Messi biến trận cuối trên sân nhà thành lễ tri ân đầy cảm xúc

BUENOS AIRES, Argentina (NV) – Lionel Messi chưa giã từ sân cỏ nhưng trận Argentina – Venezuela trên sân Monumental tại Buenos Aires tối 4 Tháng Chín được anh thừa nhận là trận đấu cuối chính thức trong màu áo đội Argentina, theo Daily Mail.

Messi đã bật khóc khi khởi động trong trận đấu áp chót Vòng Loại World Cup 2026 và là trận cuối của Argentina trên sân nhà với Venezuela. Anh hiểu rằng ở tuổi 38, World Cup 2026 sẽ là giải cuối cùng của anh với đội tuyển Argentina và đây chính là trận cuối trên sân nhà của mình trong màu áo xanh-trắng truyền thống.

Lionel Messi xúc động với những gì khán giả Argentina dành cho mình trong trận cầu được ví như “lễ tri ân” và hình ảnh của anh được đặt chung với tượng đài bóng đá thế giới Maradona. (Hình: Marcos Brindicci/Getty Images)

Buổi tối đặc biệt trên sân Monumental, Buenos Aires ấy đã hóa thành lễ tri ân khi Messi. Anh nhìn khắp khán đài đông nghịt người hâm mộ trong đó có cả vợ con anh, nhìn cờ, hoa cùng những băng rôn nói lời cám ơn, tri ân mình mà không kìm nổi cảm xúc.

Chiến thắng 3-0 trước Venezuela càng ý nghĩa hơn với Messi. Anh giơ tay chào mọi người, mắt rơm rớm nước mắt giữa tiếng vỗ tay và những bài ca dành cho “La Pulga” – biệt danh thân thương người hâm mộ Argentina dành cho anh, thật giàu cảm xúc.

Trên phương diện chuyên môn, đêm ấy Messi đã đáp lại tình cảm khán giả bằng màn trình diễn phẩm chất. Anh mở tỉ số từ pha phối hợp sắc bén ở cuối hiệp 1 và làm mọi người không ngớt hò reo với bàn ấn định tỷ số 3-0. Giữa hai bàn thắng của Messi là bàn nâng tỉ số 2-0 của tiền đạo Lautaro Martinez.

Argentina đã có một vòng loại thảnh thơi với những chiến thắng như chẻ tre và sớm nhận vé dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, nhưng đấu trận tri ân và cũng là chia tay với Messi trên sân nhà của Argentina mang ý nghĩa rất lớn với cá nhân Messi và sự tri ân của người hâm mộ dành cho ngôi sao lớn của Argentina.

Những hình ảnh trước giờ bóng lăn, những bài ca, những âm thanh cổ vũ mỗi khi Messi chạm bóng và tiếng vỗ tay kéo dài sau tiếng còi kết thúc trận đấu được báo chí quốc tế mô tả là “lời chia tay đầy trang trọng.”

Ở góc độ đội tuyển Argentina, ngoài ý nghĩa của trận đấu cuối của Messi trên sân nhà, người hâm mộ không khó nhận ra huấn luyện viên Lionel Scaloni đang cố cân bằng giữa hai thế hệ trong đội tuyển Argentina bằng việc bố trí những nhân tố trẻ vào đội hình.

Lionel Messi cùng các con trong trận đấu gặp Venezuela, trận đấu nhiều ý nghĩa và đầy cảm xúc, được xem là trận cuối của Messi trong màu áo đội tuyển Argentina trên sân nhà. (Hình: Marcos Brindicci/Getty Images)

Giới chuyên môn đánh giá cao huấn luyện viên Scaloni khi ông để Messi giữ vai trò dẫn dắt trên sân như một cách gìn giữ và tôn trọng biểu tượng mà vẫn tính được cho bài toán kế thừa. Họ gọi đó là sự khéo léo trong việc “chuyển giao có kiểm soát” đối với nhà vô địch thế giới.

Sau trận đấu đầy cảm xúc trên, Messi tỏ ra trầm tư về tương lai, anh thừa nhận khoảnh khắc ở trận đấu cuối trên sân nhà rất đặc biệt đối với mình, đồng thời anh vẫn bỏ ngỏ việc khẳng định sẽ có mặt ở vòng chung kết  World Cup 2026. Khi bị truyền thông “dí” về việc dự World Cup vào mùa Hè tới, Messi rất tế nhị và trả lời: “We’ll see.”

Dù có thế nào đi nữa thì bóng đá thế giới nói chung và Argentina nói riêng vẫn phải cám ơn Messi rất nhiều bởi vì những gì anh đã mang đến suốt thời gian dài cống hiến và cháy hết mình với bóng đá. (Anh Khoa) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT