SEATTLE, Washington (NV) – Lionel Messi và Inter Miami đã trải qua một đêm chung kết đầy thất vọng trên sân Lumen Field và xấu xí hơn là cảnh hỗn loạn sau trận thua Seattle Sounders 0-3, theo Daily Mail ngày 2 Tháng Chín.
Trận đấu mở màn với bàn thắng từ Osaze De Rosario ở phút 26 đưa chủ nhà Seattle Sounders dẫn trước, nhưng người hâm mộ Inter Miami vẫn tin rằng có Messi – ông vua của những trận chung kết – thì mọi thứ sẽ thay đổi.

Cơ hội đến với Inter Miami ở hiệp 2 và người được tạo điều kiện không ai khác là Messi. Trống trải với cự ly gần nhưng cú sút nắn nót của Messi lại vọt xà. Khoảnh khắc tưởng rằng Inter Miami sẽ bắt đầu với cuộc lội ngược dòng lại chính là hình ảnh mà người xem nhớ và nhắc mãi ở chiều ngược lại.
Tadeo Allende, càng làm tăng thêm tiếc nuối cho Inter Miami khi bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng còn dễ ăn hơn tình huống của Messi trước đó.
Thoát hiểm, Seattle Sounders định đoạt trận chung kết bằng một quả phạt đền được Alex Roldan thực hiện thành công ở phút 84 trước khi Paul Rothrock ấn định 3-0 vào phút bù giờ.
Trận chung kết không chỉ khép lại trong thất bại về mặt chuyên môn mà còn bị nhuốm màu bạo lực cùng hình ảnh hỗn loạn, xấu xí.
Ngay sau tiếng còi kết thúc, một cuộc ẩu đả bùng phát trên sân diễn ra. Luis Suarez, chân sút kỳ cựu người Uruguay, bị camera ghi lại hành động siết cổ Obed Vargas của Seattle Sounders. Chưa hết, ngôi sao này còn bị tố đã nhổ nước bọt vào một nhân viên an ninh của đội chủ nhà.
Một cầu thủ khác của Inter Miami là Sergio Busquets cũng tham gia vào cuộc ẩu đả khi tung ra cú đấm nhằm vào Vargas. Chưa dừng lại đó, hai cầu thủ Tomas Aviles và Maximiliano Falcon cũng lao vào khiêu khích đối thủ và Falcon còn bị tố cáo siết cổ một cầu thủ Seattle Sounders.
Huấn luyện viên Javier Mascherano của Inter Miami từ chối bình luận trong khi huấn luyện viên Brian Schmetzer thì tỏ rõ sự thất vọng vì cuộc ẩu đả đã làm lu mờ màn trình diễn đỉnh cao của đội nhà Seattle Sounders.

Chiếu theo các quy định của Leagues Cup, hành vi bạo lực và hình ảnh xấu xí diễn ra từ phía Inter Miami có thể dẫn đến án phạt nghiêm khắc. Luis Suarez có thể bị cấm thi đấu từ 1 đến 3 trận ở mùa tới từ hành vi tấn công đối thủ và hành động nhổ nước bọt vào nhân viên an ninh đã vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực fair-play. Nặng nhất là Sergio Busquets, cầu thủ người Tây Ban Nha bị xem là người khởi xướng và trực tiếp tham gia xô xát, có thể đối mặt án treo giò lên đến sáu trận.
Quyết định cuối cùng sẽ được Ủy Ban Kỷ Luật Leagues Cup đưa ra trong những ngày tới nhưng những hình ảnh xấu xí của một số cầu thủ Inter Miami đã làm tổn hại đến hình ảnh của đội bóng và bị ví là “thua làm giặc.” (Anh Khoa) [qd]























































































