TOKYO, Nhật (NV) – Đội tuyển bóng rổ nam Hoa Kỳ đụng Pháp lần thứ hai tại Tokyo Olympics vào Thứ Bảy, 7 Tháng Tám, với hai điểm khác biệt so với trận trước đó là, lần này thắng và đoạt huy chương vàng.
Tuyển thủ Kevin Durant dẫn dắt đồng đội tái đấu trong trận chung kết và “rửa hận” với chiến thắng 87-82, lần thứ tư liên tục bóng rổ xứ Cờ Hoa chiếm giữ huy chương vàng Thế Vận Hội.

Sự thành công mang tính thống trị làng bóng rổ quốc tế của Mỹ tại Tokyo Olympics 2020 lần này không thực sự là quá “đơn giản,” ngay trong trận khai mạc Pháp đã chiến thắng Mỹ với tỷ số 83-76.
Thậm chí, trước đó, vào Tháng Bảy, Mỹ cũng thua các trận đấu giao hữu trước Nigeria và Úc.
Đó là những chỉ dấu rõ ràng nhất là đội tuyển bóng rổ Mỹ, cho dù liên tiếp đoạt huy chương vàng tại ba Thế Vận Hội, không còn là đội đáng sợ đối với các đội tuyển quốc gia khác trên thế giới.
Tuy nhiên, sau chiến thắng ở trận bán kết trước Úc, một điều gì đó cuối cùng đã xuất hiện cho đội Mỹ.
Danh thủ của Milwaukee Bucks, Jrue Holiday và ngôi sao của Phoenix Suns, Devin Booker, những ngôi sao bận rộn với các trận đấu chung cuộc NBA Finals không thi đấu được trong các trận giao hữu, đã hỗ trợ mạnh mẽ dàn công phá cho đội tuyển Mỹ cùng với cựu chiến binh Olympic Kevin Durant.

Hiện nay, có lẽ không ai có góc nhìn sâu sắc hơn về đội tuyển bóng rổ Mỹ ngoài Kevin Durant, người đã thêm một chương vinh quang cho sự nghiệp Olympic của mình khi ghi tới 29 điểm để kết thúc một mùa Thế Vận Hội thành công rực rỡ.
Đây là huy chương vàng Olympic thứ ba của Kevin cùng với hai danh hiệu vô địch NBA.
Một vài giờ trước trận chung kết Olympics, Kevin Durant đạt thỏa thuận mới trị giá $198 triệu với đội Brooklyn Nets.
Cho đến nay, Mỹ giành được 16 huy chương vàng kể từ khi bóng rổ nam được thêm vào danh sách Olympic vào năm 1936. (MPL) [qd]

















































































