TOKYO, Nhật (NV) – Ngôi sao tennis Naomi Osaka được vinh dự thay mặt các vận động viên Nhật châm lửa đuốc thế vận trong đêm khai mạc Tokyo Olympics 2020 hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Bảy.
Đài đuốc thế vận được thiết kế theo biểu tượng ngọn núi thiêng Phú Sĩ.
Đuốc trong hình dáng quả địa cầu nở ra như một đóa hoa tượng trưng “sức sống và niềm hy vọng,” theo giải thích của ban tổ chức.
Theo truyền thống Olympics, thân phận người được vinh dự cầm đuốc, châm ngọn lửa thế vận cháy suốt thời gian diễn ra, được giữ kín.
Ba vận động viên Nhật nổi tiếng trong môn baseball gồm Sadaharu Oh, Shigeo Nagashima và Hideki Matsui thay phiên nhau đưa ngọn lửa thiêng ở chặng cuối đi vào sân vận động.
Kế tiếp, họ đưa sang tay Bác Sĩ Hiroko Oohash và y tá Junko Kitagawa, rồi cả hai sẽ chuyền lửa cho Wakako Tsuchida, vận động viên marathon khuyết tật bảy lần tham dự Olympics, người đầu tiên mang huy chương vàng Thế Vận Hội mùa Hè lẫn mùa Đông về cho nước Nhật.
Sau đó, lửa thiêng thế vận được đưa sang sáu vận động viên học sinh trung học tại vùng xảy ra thảm họa điện nguyên tử Fukushima Daiichi.
Sáu em này chuyền lại cho người được vinh dự châm ngọn lửa: Naomi Osaka.
“Đây chính là thành tích thể thao và vinh dự lớn nhất mà tôi có trong cuộc đời,” ngôi sao Osaka viết trên Twitter. “Tôi không còn từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình trong lúc này, nhưng tôi biết trong tôi tràn ngập lòng biết ơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.”
Theo lịch trình, Naomi sẽ thi đấu trận đầu tiên vào ngày Thứ Bảy, nhưng Liên Đoàn Quần Vợt Quốc Tế xác nhận trận đấu sẽ bị hoãn lại một ngày.
Do đó, tin đồn rộ lên việc suy đoán liệu có phải Naomi có phải là người thắp sáng đuốc thế vận hay không.
Những gì đã xảy ra tại buổi lễ khai mạc cho thấy tin đồn Naomi Osaka, ngôi sao tennis bốn lần đoạt giải Grand Slam, chính là người cầm châm ngọn lửa thiêng cho đuốc thế vận hội cháy sáng suốt thời gian diễn ra Tokyo Olympics 2020. (MPL) [qd]