Friday, April 19, 2024

Nhà thơ trẻ đọc thơ lễ đăng quang Biden được mời đọc thơ tại Super Bowl

TAMPA, Florida (NV) – Nhà thơ trẻ 22 tuổi Amanda Gorman, người trở thành nổi tiếng sau khi đọc bài thơ “The Hill We Climb” tại lễ đăng quang Tổng Thống Joe Biden, vừa được mời đọc thơ trước trận đấu Super Bowl lần thứ 55 tại Tampa, Florida, vào ngày 7 Tháng Hai tới đây.

Super Bowl năm nay là cuộc tranh tài giữa hai đội Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs tại sân vận động Raymond James Stadium.

Nhà thơ trẻ Amanda Gorman đọc thơ tại lễ đăng quang Tổng Thống Joe Biden. (Hình: AP Photo/Patrick Semansky, Pool)

Theo NBC News hôm Thứ Tư, 27 Tháng Giêng, cô Gorman sẽ sáng tác một bài thơ ca ngợi ba “thủ quân danh dự” được Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Hoa Kỳ (NFL) chọn.

Cô Gorman, người đầu tiên đoạt giải National Youth Poet Laureate năm 2017, được Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden mời đọc thơ tại lễ đăng quang hôm 20 Tháng Giêng.

Một tuần sau đó, cô được công chúng Mỹ, nhiều cựu tổng thống, các nhà lãnh đạo quốc gia, và các nghệ sĩ khen ngợi.

Chỉ vài giờ sau lễ đăng quang, cô Gorman tweet ra cho biết hai cuốn sách của cô sắp xuất bản nằm trong danh sách bán chạy nhất của Amazon, đó là thơ dành cho trẻ em có tựa đề “Change Sings: A Children’s Anthem,” và tuyển tập thơ “The Hill We Climb and Other Poems,” dự trù ra mắt ngày 21 Tháng Chín.

Ngoài ra, bản thảo bài thơ “The Hill We Climb: An Inaugural Poem for the Country,” mà cô đọc tại lễ đăng quang, sẽ được xuất bản ngày 27 Tháng Tư.

Mới đây, cô còn ký hợp đồng với IMG Models, đại diện cho cô trong các thương vụ quảng cáo về thời trang và sắc đẹp khắp thế giới, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Cô cũng cho biết cô có thể sẽ ứng cử tổng thống Mỹ vào năm 2036, năm đầu tiên cô đủ tuổi ứng cử cho chức vụ này.

Trong khi đó, ba “thủ quân danh dự” của Super Bowl, mà NFL mô tả là “biểu tượng của hàng ngàn nhân viên y tế chuyên nghiệp, nhà giáo dục, và cựu chiến binh khắp nước Mỹ đang tiếp tục chăm sóc, hàn gắn, và ủng hộ những bệnh nhân đại dịch COVID-19,” là những người rất đặc biệt.

Cổ động viên đội Tampa Bay Buccaneers tại một trận đấu NFL ở sân vận động Raymond James Stadium năm 2009. (Hình: AP Photo/Brian Blanco, File)

Một trong ba người này là ông Trimaine Davis, thầy giáo trong trường học ở Los Angeles nơi nhà thơ Gorman lớn lên.

Ông Davis là người vận động để học sinh của ông có thể tiếp cận hệ thống Internet, tiếp tục học trong thời gian phải cách ly vì đại dịch.

Ngoài ra, thầy giáo này cũng tổ chức các buổi huấn luyện giúp học sinh và phụ huynh sử dụng máy móc và phương tiện điện toán.

Người thứ nhì là cô Suzie Dorner, một y tá phòng chăm sóc đặc biệt chữa trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Tampa General Hospital.

Cô Dorner được vinh danh qua những gì cô làm trong thời gian đại dịch.

Ông bà nội cô qua đời vì COVID-19, và hai người từng phục vụ cộng đồng tại Tampa trong hơn tám năm qua.

Người thứ ba là ông James Martin, cựu binh sĩ TQLC Mỹ, hiện sống ở Pittsburgh, Pennsylvania.

Ông giúp kết nối hơn 1,800 cựu chiến binh và gia đình họ qua chương trình Wounded Warrior Project. Đây là chương trình “livestream” để họ liên lạc với nhau và tổ chức các sự kiện trò chơi điện tử.

NFL chỉ cho phép 22,000 người vào sân vận động xem trận Super Bowl lần thứ 55, trong đó bao gồm 7,500 nhân viên y tế đã được chích ngừa COVID-19. Những nhân viên y tế này không phải mua vé.

Thông thường, một trận Super Bowl có 62,000 khán giả. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT