WASHINGTON, DC (NV) – Nhiều lực sĩ trượt băng nghệ thuật, huấn luyện viên và thân nhân là hành khách trên chuyến bay American Airlines tông phải chiếc trực thăng quân đội gần phi trường quốc gia Ronald Reagan National Airport rồi rớt xuống dòng sông Potomac ở Washington, DC, đêm Thứ Tư, 29 Tháng Giêng.
Tổng Hội Trượt Băng Nghệ Thuật Hoa Kỳ (US Figure Skating) cho biết các lực sĩ bay đến Washington để về nhà sau một đợt huấn luyện nối tiếp Giải Vô Địch Trượt Băng Nghệ Thuật Hoa Kỳ tổ chức cuối tuần qua ở Wichita, Kansas, ESPN loan tin.
Vợ chồng huấn luyện viên người Nga tử nạn trong chuyến bay là Evgenia Shishkova và Vadim Naumov được Điện Kremlin nhận dạng, vô địch quốc tế năm 1994, từng tranh tài hai lần trong Thế Vận Hội. Câu Lạc Bộ Trượt Băng Nghệ Thuật Boston liệt kê hai lực sĩ này trong vai trò huấn luyện viên, cùng với con trai của họ là Maxim Naumov đang thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ trong bộ môn trượt băng nghệ thuật. Cậu con trai không bay cùng chuyến.

Trong số lực sĩ trượt băng nghệ thuật trên chuyến bay, phần đông là con cái di dân Nga định cư ở Hoa Kỳ, có những nạn nhân liên hệ tới Câu Lạc Bộ Trượt Băng Boston bao gồm Jinna Han, lực sĩ trượt băng, tử nạn cùng với mẹ là Jin Han; Spencer Lane, lực sĩ trượt băng gốc Nam Hàn được nhận làm con nuôi và mẹ nuôi Christine Lane; cùng huấn luyện viên Alexandr Kirsanov.
Có hơn 180 lực sĩ tranh tài từ ngày 20 đến 26 Tháng Giêng ở Kansas, Tổng Hội Trượt Băng Nghệ Thuật Hoa Kỳ cho biết. Sau đó là trại huấn luyện dành cho gần 150 lực sĩ đủ các cấp độ trong hai ngày 27 và 28.
Năm 1961, đội trượt băng nghệ thuật Hoa Kỳ gồm 18 người tử nạn khi máy bay rơi trên đường tranh tài vô địch ở Prague, Cộng Hòa Tiệp. (TTHN)
























































