Thursday, April 25, 2024

Bán kết World Cup 2018: Pháp – Bỉ, huynh đệ tranh hùng

Quý Nguyễn

Thắng tưng bừng Brazil 2-1 ở trận tứ kết World Cup 2018, đội tuyển Bỉ hiên ngang tiến vào trận bán kết gặp đội tuyển Pháp vào lúc 11 giờ trưa 10 Tháng Bảy, giờ California (9 giờ tối giờ Nga).

Pháp, tiến vào bán kết sau khi thắng Uruguay 2-0, là đối thủ vốn không mấy xa lạ với Bỉ, đội mà cách đây 32 năm, tại World Cup Mexico 86, đã hạ Bỉ 4-2, giành hạng Ba.

Điểm chung nhất cho hai trận đấu này, đó là sự gặp gỡ hai thế hệ vàng của bóng đá Pháp và Bỉ ở hai thời kỳ khác nhau.

Ở Mexico 86, Bỉ có Pfaff, Gerets, Scifo, Ceulemans thì phía bên kia chuyến tuyến, Pháp là cả một bầu trời đầy sao: Thủ môn Joel Bats, hậu vệ Battiston, Bossis, hàng trung vệ trứ danh: Tigana, Giresse, Fernandez, Platini. Còn ở World Cup kỳ này, lại là sự đụng độ của lứa cầu thủ trẻ chín mùi về tài năng của hai đội để tranh nhau một vé vào trận chung kết.

Cũng cần nhắc thêm nét tương đồng khá thú vị giữa hai nền bóng đá Pháp và Bỉ. Nếu như một đội tuyển Pháp sau thất bại ê chề ở vòng loại đến USA 94, đã quyết tâm làm lại từ đầu, thì một đội tuyển Bỉ, sau khi bị loại ở vòng bảng France 98, cũng đã cách tân nguyên hệ thống bóng đá nước nhà.

Pháp có huấn luyện viên Aime Jacquet, sau này là giám đốc kỹ thuật cho liên đoàn bóng đá Pháp, còn Bỉ thì có Michel Sablon, giám đốc kỹ thuật của liên đoàn.

Jacquet có khuynh hướng lập trại huấn luyện và sau này cho ra đời một loạt hảo thủ như Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Lillian Thuram, Robert Pires, Emmanuel Petit… Còn Sablon thì bắt đầu từ hệ thống đào tạo trẻ. Ông bắt buộc các tuyến trong hệ thống đội tuyển, từ đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ cho đến trường học đều phải chơi chung đội hình 4-3-3, cho phép các cầu thủ trẻ chơi tự do hơn để nâng cao khả năng đi bóng và tranh chấp của mình.

Kết quả, sau ít năm cải tổ (từ 2006), các cầu thủ trẻ của Bỉ đã thay đổi nhận thức, từ chỗ chơi bóng phải giành chiến thắng bằng mọi giá, nay chơi bóng là để tự hoàn thiện mình và Bỉ đã trình làng một thế hệ vàng thứ hai sau lứa Pfaff, Gerets, Scifo, Ceulemans ở thập niên 80 thế kỷ trước.

Lloris thủ thành vững chãi của đội tuyển Pháp. (Hình: Getty Images)

Đó là, “người nhện” Courtois với đôi tay dài vững chãi trong khung thành. Cặp trung vệ Kompany và Anderweireld dũng mãnh, nhiều kinh nghiệm, chơi chân và đầu hay như một. Hai biên có Vertongen và Maunier công thủ nhịp nhàng. Giữa sân thì dày đặc, khi cần chơi tấn công thì có sẵn cặp tiền vệ Carrasco và Mertens, còn muốn chơi phòng thủ- phản công, có ngay cặp Fellaini-Chadli. Hàng công thì khỏi phải bàn, bộ ba huyền ảo Hardzard- Lukaku-De Bruyne biến hóa khôn lường, bình thường thì Lukaku cao to đá trên cùng, nhưng khi cần thiết, De Bruyne sẽ thế vai, điều phối bóng ra hai biên để Hardzard và Lukaku khuấy đảo như trận vừa rồi gặp Brazil.

Do vậy, trận bán kết sắp tới giữa Pháp và Bỉ vô cùng khó đoán. Một bên tài năng trẻ nhiều tầng, nhiều lớp đang chín muồi ở đội tuyển Bỉ, còn một bên là các hảo thủ cùng với các cầu thủ trẻ nhưng đã sớm thành danh ở đội tuyển Pháp.

Nếu như trong khung thành Bỉ có “người nhện” Courtois thì Pháp cũng có thủ thành Lloris vững chãi nhiều kinh nghiệm. Ở hàng phòng ngự Bỉ có Kompany thì Pháp cũng có một Varane trẻ trung công hay cũng như thủ. Tuyến giữa Bỉ có cặp Fellaini – Chadli hay Mertens thì Pháp cũng có cặp Pogba – Kante thu hồi bóng và phát động tấn công xuất sắc như nhau.

Đặc biệt, ở hàng công, Bỉ có bộ ba huyền ảo: De Bruyne- Lukaku- Hardzard thì Pháp cũng có tam giác tấn công hùng mạnh: Griezman- Mbappe- Giroud.

Mbappe (3 bàn) trẻ, nhanh, kỹ thuật bao nhiêu thì Lukaku (4 bàn) chín chắn, dũng mãnh, hiệu suất ghi bàn cũng xuất sắc bấy nhiêu. Còn bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Deschamps âm thầm lặng lẽ nhưng rất khôn ngoan như tính cách của ông hồi còn là đội trưởng tuyển Pháp vô địch World Cup 1998, trong khi Martinez, tuy chưa nổi tiếng như Deschamps nhưng nhìn cái cách ông sử dụng cặp tiền vệ có khuynh hướng phòng ngự như Fellaini-Chadli thay cho cặp Carrasco- Mertens khi gặp Brazil là thấy tài năng của ông như thế nào.

Nói tóm lại, đại chiến Pháp – Bỉ lần này có thể xem như là cuộc hội ngộ của huynh đệ tranh hùng.

Nhớ lại lúc trước, người Pháp đã tiên phong trong công tác huấn luyện trẻ, người Bỉ thấy hay học theo sau. Người đi trước tất nhiên có nhiều kinh nghiệm, nhưng chưa chắc người đi sau luôn thua kém. Vì vậy, Pháp- Bỉ, ai thắng cũng là đều xứng đáng như nhau. Chỉ chắc rằng, đội nào thắng, đội đó sẽ có nhiều khả năng bước lên ngôi vị cao nhất của World Cup lần này! (Quý Nguyễn)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT