Saturday, May 18, 2024

Real Madrid và Barcelona cùng bị văng khỏi Cúp Nhà Vua

REAL MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Cả hai đội bóng đại gia giải La Liga Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona đều bị loại khỏi giải Cúp Nhà Vua (Copa del Rey) trong cùng ngày Thứ Năm, 6 Tháng Hai, khi đều thua trước đối thủ tại tứ kết, lần đầu tiên trong gần 65 năm qua.

Theo ESPN cho biết đội bóng Real Sociedad đã kết thúc chuỗi 21 trận bất bại của Real Madrid bằng chiến thắng 4-3 ngay trên sân nhà Bernabeu của Real Madrid, trong khi Messi cùng đồng đội của Barcelona cũng bị đá văng khỏi giải sau khi để thua Athletic Bilbao bằng cú đánh đầu vào lưới duy nhất trong những phút bù giờ thêm hiệp hai.

Lần cuối cùng hai đội bóng mạnh nhất từ trước đến nay bị loại khỏi giải trong cùng ngày là vào ngày 29 Tháng Năm, 1955, khi Real Madrid thua Sevilla, và Barcelona thất bại trước Athletic Club trong hai trận bán kết, theo ESPN Stats & Information.

Ở giải đấu năm nay, đương kim vô địch Valencia cũng bị loại vào ngày Thứ Ba trước đó và Villarreal cùng chung số phận trong ngày Thứ Tư. Còn Sevilla và Atletico Madrid cũng làm khán giả từ những vòng đấu trước.

Chỉ có các trận bán kết là thi đấu hai trận sân nhà và sân khách mùa này, tạo cho các đội bóng nhỏ hơn có cơ hội thắng các đội lớn hơn.

Với Real và Barca bị loại khỏi giải Copa năm nay, hai đội bóng Real Sociedad và Athletic Bilbao sẽ cùng với đội Granada và Mirandes của giải hạng nhì vào bán kết.

Lần bán kết sau cùng của giải Copa del Rey mà không có Real Madrid và Barcelona xảy ra trong mùa bóng 2009-2010.

Barcelona đã tạo kỷ lục với 30 lần vô địch giải đấu này, trong khi Real Madrid chỉ có 19 lần đăng quang.

Đội bóng Athletic Bilbao có 23 lần vô địch nhưng vắng bóng kể từ mùa bóng 1983-84 đến nay.

Huấn luyện viên Barcelona, Quique Setien, cho biết ông cảm thấy bị tổn thương khi đội bị loại nhưng hài lòng với màn thi đấu của các học trò.

ESPN dẫn lời ông: “Ngày hôm nay các cầu thủ tôi đều chơi tốt trừ kết quả. Chúng tôi có bước tiến tốt trong thi đấu và tôi hài lòng về nhiều điều mà chúng tôi đã làm, tôi không chỉ nhìn vào kết quả.”

Tiền vệ Frenkie de Jong của Barcelona nhảy lên dùng đầu tranh bóng với cầu thủ Raul Garcia của Athletic Bilbao trong trận đấu tứ kết Cúp Nhà Vua diễn ra trên sân San Mames, Bilbao, Tây Ban Nha, ngày 6 Tháng Hai, 2020. (Hình: Ander Gillenea/AFP via Getty Images)

Trong khi đó, trước thất bại của Real Madrid, huấn luyện viên Zinedine Zidane nói: “Cảm giác buồn bởi vì chúng tôi thua trên sân nhà. Chúng tôi khởi đầu không tốt. Chúng tôi cố gắng cho đến khi kết thúc và hiệp nhì chúng tôi chơi tốt hơn… đối thủ thi đấu hay. Chúng tôi chơi tệ hiệp đầu và hàng thủ phạm nhiều sai lầm.”

Barcelona gần như kiểm soát thế trận suốt hiệp nhì và tưởng chừng như phá vỡ thế bế tắc không bàn thắng khi có những cơ hội tốt cho Antoine Griezmann và Lionel Messi vào những phút cuối trận nhưng đều không thể tạo thành bàn thắng.

Cuối cùng Athletic có được chiến thắng muộn màng khi Williams thực hiện cú đánh đầu đưa banh vào góc thượng xa từ đường chuyền căng ngang của đồng đội Ibai Gomez.

Trước khi thắng khít khao Barca 1-0 để vào bán kết, Athletic Bilbao cũng vất vã phải cần đến những quả đá phạt đền luân lưu mới vượt qua hai đối thủ giải hạng nhì ở hai vòng đấu trước đó.

Trong khi đó với trận tứ kết giữa Real Sociedad và Real Madrid, chiến thắng của đội khách Sociedad đã kết thúc hy vọng vô địch giải lần đầu tiên kể từ 2014 của thầy trò huấn luyện viên Zidane.

Real Sociedad, vào bán kết năm 2014, sẽ hướng tới lần thứ ba vô địch Copa del Rey – và là lần đầu tiên kể từ 1987.

Đội khách gần như kiểm soát hầu hết trận đấu khi liên tiếp dẫn trước ba bàn thắng từ tiền đạo trẻ Norway, Martin Odegaard phút 22 và sau đó đến lượt tiền đạo trẻ Thụy Điển Alexander Isak, 20 tuổi, lập cú đúp chỉ trong vòng hai phút: phút 54 và 56. Cầu thủ này đều ghi bàn trong năm trận liên tiếp và ở trận này Isak cũng có bàn thắng nhưng bị trọng tài từ chối vì tình trạng việt vị chỉ vài phút sau khi hiệp hai bắt đầu.

Tuy nhiên Real Madrid rút ngắn cách biệt với bàn thắng của Marcelo ở phút 59 còn 1-3, nhưng sau đó Sociedad lại có thêm bàn thắng thứ tư khi Mikel Merino sút tung lưới từ khoảng cách gần khung thành ở phút 69 đưa tỷ số lên 4-1.

Khi thời gian chỉ còn khoảng 10 phút kết thúc trận đấu, Real Sociedad gần như cầm chắc chiến thắng trong tay nên hàng phòng ngự mất cảnh giác để cho Rodrygo phút 81 và Nacho Ramos phút 90+3 của đội chủ nhà thu ngắn cách biệt còn 4-3. Và tỷ số này giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT