MASON, Ohio (NV) – Sự kiện hy hữu tại Cincinnati Open 2025 ngay trong trận chung kết được chờ đợi giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz thì bất ngờ tay vợt số 1 thế giới Sinner bỏ cuộc sau 23 phút thi đấu, theo ESPN ngày 19 Tháng Tám.
Giới quần vợt hào hứng bao nhiêu sau hai trận bán kết Cincinnati Open 2025 thì lại tiếc nuối bấy nhiêu với kết quả ngoài ý muốn của trận chung kết. Họ gọi trận chung kết trong mơ là đại chiến Cincinnati Open 2025 giữa Sinner với Alcaraz với kỳ vọng sẽ được chứng kiến những pha bóng hay, đẹp và kịch tính của hai tay vợt hàng đầu thế giới.

Chuyện không hay đã xảy ra và trận chung kết dang dở chỉ diễn ra đúng 23 phút. Số 1 thế giới Jannik Sinner không vượt qua được chính mình và chấp nhận bỏ cuộc khi đang thua 0-5 ở set đầu.
Sau hai trận bán kết, những cây viết thể thao không ngớt lời ca ngợi và “nâng cấp” trận chung kết sẽ là “Cuộc hội ngộ thế kỷ” giữa Sinner và Alcaraz.
Họ ghi dấu thành tích của Alcaraz là nối dài chuỗi trận thắng ở Masters 1000 lên 16 trận liên tiếp, đồng thời tiến vào chung kết ATP thứ bảy trong năm 2025, trở thành tay vợt trẻ thứ ba trong lịch sử có chín lần góp mặt ở chung kết Masters 1000, chỉ đứng sau Nadal và Djokovic.
Còn với Sinner thì là người đã tự tặng cho mình món quà hoàn hảo dịp sinh nhật tuổi 24 khi thắng đẹp Atmane.
Giới quần vợt chờ cuộc chạm trán đỉnh cao nhưng chỉ sau 23 phút thì tất cả đều ngỡ ngàng khi Sinner “tung cờ trắng” lúc đang bị dẫn 0-5 ở set đầu. Một Sinner hùng dũng và mạnh mẽ trong trận bán kết chỉ mất 86 phút để chiến thắng hiện tượng Atmane đã không lặp lại trong trận chung kết.
Sinner thú nhận anh thấy rất mệt và choáng từ ngày hôm trước. Với trạng thái “không còn năng lượng” anh bộc lộ ngay từ game giao bóng đầu tiên. Trên sân, người hâm mộ thấy rõ Sinner thở dốc, di chuyển nặng nề…
Sau khi hội ý với đội ngũ y tế, tay vợt số 1 thế giới nói mình không thể tiếp tục, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả vì kết cục ngoài ý muốn.
Thời điểm đó nhiệt độ ở sân thi đấu khoảng 90 độ F với độ ẩm trên 50% càng bào mòn thể trạng đã mệt mỏi từ trước khi bước vào trận chung kết khiến Sinner “không thể chịu nổi.”

Anh rời sân trong tràng vỗ tay thông cảm dù tất cả đều tiếc nuối còn phía đối diện, Alcaraz động viên đối thủ nhưng cũng thừa nhận: “Không ai muốn vô địch theo cách này.”
Sinner hủy họp báo chính thức nhưng qua các kênh của giải và truyền thông quốc tế, anh giải thích tình trạng ốm xuất hiện từ Chủ Nhật và nặng hơn vào sáng ngày thi đấu: “Tôi rất xin lỗi. Tôi đã cố thử, nhưng cơ thể không cho phép.”
Giới chuyên môn rất hay khi dùng từ “tụt pin” để gán cho Sinner kèm các thông số: Tỷ lệ giao bóng một thấp, bóng thiếu lực, các pha đổi bóng ngắn, thường kết thúc bằng lỗi đánh hỏng.
Giờ thì người hâm mộ lại lo cho Sinner trước thềm US Open khởi tranh chỉ sau ít ngày. (Yến Nhi) [qd]















































































