Sự thật về ‘bản vẽ’ sân bóng trên nóc tòa nhà chọc trời của Saudi Arabia

RIYADH, Saudi Arabia (NV) – Sự thật về video sân bóng đá “chọc trời” phục vụ cho World Cup 2034 được lan truyền với tốc độ chóng mặt đã được phát hiện “tác giả” là một người Anh nghịch ngợm với AI và được thực hiện trong 2 phút, theo Daily Mail ngày 31 Tháng Mười.

Thời gian qua, những ai quan tâm đến bóng đá đều ngạc nhiên và trầm trồ với đoạn video dài 10 giây mô tả công trình có tên là Neom Sky. Công trình này nằm trong dự án đô thị tương lai “The Line” của Saudi Arabia, nổi bật với sân bóng đá nằm trên đỉnh tòa nhà chọc trời cao 985 foot (hơn 300 mét) có sức chứa 46,000 chỗ ngồi.

Hai mặt của “sân bóng chọc trời” được thực hiện từ AI với thời gian chỉ trong 2 phút do anh Liam Hawes thực hiện trước khi đi ngủ. (Hình: Chụp từ video của Liam Hawes)

Sau khi video trên xuất hiện, hàng chục tờ báo quốc tế lớn và hàng triệu người xem đều hết sức ngạc nhiên với mô hình được tạo từ bản vẽ quá hoàn hảo. Hầu như tất cả đều tin đây là sân bóng thực sự đang được chuẩn bị cho World Cup 2034 mà Saudi Arabia đăng cai.

Thế nhưng khi sự thật được phơi bày thì mới vỡ lẽ toàn bộ đoạn video với bản vẽ và mô hình sân bóng trên nóc tòa nhà chọc trời ấy không hề do những nhà phát triển dự án tại Saudi Arabia tạo ra mà chỉ là “công trình” của chàng trai 34 tuổi sống ở East Sussex, Anh, có tên Liam Hawes, thực hiện video trên chỉ trong vòng 2 phút bằng điện thoại.

Anh Liam Hawes, khi được báo chí tìm đến phỏng vấn, thản nhiên kể về “công trình” gây xôn xao cả thế giới của mình: “Từ dự án thật của Saudi Arabia với sân bóng được xây trên cao cho World Cup 2034, tôi chỉ nảy ra ý tưởng thử tạo một sân bóng trên nóc tòa nhà chọc trời. Ý tưởng ấy đến từ suy nghĩ hình ảnh đó sẽ gây chú ý toàn cầu và thế là tôi thực hiện chỉ trong vòng 2 phút trước khi đi ngủ.”

Người hâm mộ Saudi Arabia vui mừng khi FIFA công bố World Cup 2034 diễn ra tại đất nước này, nhưng một người Anh học làm AI lại gây sốt với “sân bóng chọc trời” khiến cả thế giới bị việt vị. (Hình: Francois Nel/Getty Images)

Anh Liam Hawes còn cho biết mình rất ngạc nhiên về hiệu ứng từ “tác phẩm” của mình: “Sau khi video được đưa lên, tôi không ngờ chỉ vài giờ sau, nó được chia sẻ hàng chục nghìn lần và lan tỏa khắp thế giới với hiệu ứng mạnh. Tôi cũng không hề biết tới dự án thật của Saudi Arabia và càng bất ngờ khi thấy video của mình xuất hiện trên bản tin truyền hình hàng đầu.”

Sau giấc ngủ, Liam Hawes bất ngờ được mẹ anh và bạn bè gọi điện thoại liên tục, hỏi video ấy có phải do anh thực hiện không, đồng thời mắng anh là làm chuyện điên rồ.

“Bật mí” của Liam Hawes là khi thực hiện anh không hề biết dự án thật mang tên Neom Sky của Saudi Arabia. Còn về ý tưởng sân bóng trong video 10 giây nhanh chóng thành hiện tượng thì anh thú thật là mình học AI và làm chơi, ai ngờ thành hiện tượng của cả thế giới. Trang Facebook “Hypora Ultraworks” mà anh Hawes lập hồi đầu Tháng Mười với video “sân bóng chọc trời” đã nhanh chóng thu hút gần 350 triệu lượt xem chỉ sau vài tuần.

Lượng truy cập xem lớn như thế nhưng anh Hawes thú nhận: “Tội không kiếm được đồng nào từ đấy vì chưa bật tính năng kiếm tiền.” (Anh Khoa) [đ.d.]

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT