Thắng Pháp 2-0, Tây Ban Nha bước vào trận chung kết World Cup 2026

ARLINGTON, Texas (NV) –Thắng thuyết phục đội tuyển Pháp với tỷ số 2-0 ở trận bán kết thứ nhất, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bước vào trận chung kết World Cup 2026 tranh chiếc cúp vô địch vào trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Bảy gặp đội thắng trong trận bán kết thứ nhì giữa Anh và Argentina.

Trước trận đấu, Pháp được đánh giá mạnh hơn nhưng trong trận đấu thì Tây Ban Nha lại khiến cho người Pháp đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Mikel Oyarzabal (số 21) ghi bàn thắng mở tỷ số cho Tây Ban Nha từ chấm 1 phạt đền. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)

Hai năm trước tại bán kết Euro 2024, Pháp đã bị Tây Ban Nha loại bởi cuộc lội ngược dòng do Yamal và Olmo thực hiện thì bán kết World Cup 2026 các cầu thủ Tây Ban Nha đã buộc người Pháp phải “tâm phục khẩu phục.” Nói như giới chuyên môn thì người Tây Ban Nha đã không cho người Pháp chơi bóng như những gì họ đã làm từ đầu giải đến giờ.

Đầu tiên là việc đội hình xuất phát của Tây Ban Nha không có tiền vệ Pedri như mọi khi mà là Fabian Ruiz, một cầu thủ giỏi đánh chặn lại rất am hiểu về các cầu thủ Pháp trong cùng màu áo câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Kế đến là cái bẫy việt vị của Tây Ban Nha sẵn sàng dâng lên rất cao và thủ môn Unai Simon sẵn sàng băng ra khỏi khu vực 16m50 để can thiệp khi cái bẫy ấy trật nhịp.

Tây Ban Nha chủ động kiểm soát thế trận thông qua những đường chuyền có chất lượng cao từ giữa sân. Trong khi đó, Pháp liên tục áp sát để hạn chế những khoảng trống với tư thế của đội bóng phải chống chọi.

Mới phút thứ tám, Rabiot đã phải nhận thẻ vàng từ pha phạm lỗi với Olmo ngay sát vòng cấm.

Phút 20, sự láu lỉnh của Lamine Yamal đã mang về cho Tây Ban Nha một quả phạt đền. Tiền đạo trẻ mới bước qua tuổi 19 vài ngày tận dụng tình huống hậu vệ Digne đang luống cuống với pha khống chế bóng bổng đã “cài” người biến cú phá bóng của hậu vệ Pháp thành pha đá người phạm lỗi.

Từ chấm 11 mét, Mikel Oyarzabal sút căng chính xác mở tỉ số 1-0.

Lamine Yamal láu lỉnh lao người vào “cài” để hậu vệ Lucas Digne phạm lỗi dẫn đến quả 11 mét. (Hình: Charly Triballeau / AFP via Getty Images)

Pháp thua bàn càng nôn nóng trong khi Tây Ban Nha càng thể hiện sự sắc xảo trong lối chơi kiểm soát bóng của mình.

Ngoài Rodri chơi rất hay, tuyến giữa Tây Ban Nha còn có Dani Olmo có mặt ở khắp mọi nơi trên mặt sân kết nối lối chơi nơi tuyến giữa lại còn cắt đứt các đường chuyền của Pháp.

Khác biệt lớn nhất mà Tây Ban Nha thực hiện thành công là hàng tiền vệ giàu kinh nghiệm với sự tỏa sáng của đội trưởng Rodri chơi rất đĩnh đạc không cho Pháp thực hiện lối chơi sở trường của mình.

Ngay cả Michael Olise, cầu thủ được xem là người khơi mào những đợt tấn công sắc nét của Pháp từ đầu giải đến giờ đã không có cơ hội thể hiện trong khi đội trưởng Mbappe thì bị phong tỏa bởi sự bọc lót cẩn trọng.

Kylian Mbappe (10) bất lực trước các cầu thủ Tây Ban Nha. (Hình: David Ramos/Getty Images)

Phút 58, Pháp nhận thêm bàn thua thứ hai từ pha phối hợp tấn công hoàn hảo của Tây Ban Nha. Đây đúng là đòn kết liễu sau khoảng thời gian kiểm soát bóng của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente. Hậu vệ Porro lên cao bật tường với Olmo, lao nhanh vào vòng cấm nhận bóng tung cú sút căng, đánh bại thủ môn đội Pháp nhân đôi cách biệt cho La Roja.

Tây Ban Nha còn có dịp nâng tỉ số từ bàn thắng của Yamal nhưng trọng tài đã căng cờ việt vị.

2-0 là tỉ số cuối cùng với thành quả từ cuộc đấu trí cao tay của huấn luyện viên Luis de la Fuente khiến đội Pháp chơi suốt 90 phút không có lối ra.

Tây Ban Nha lọt vào trận chung kết chờ đối thủ trong trận Anh-Argentina. (Thiên Minh) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT