CONCACAF: Tuyển Mỹ thua đậm trận thứ hai trước Costa Rica

TỔNG HỢP – Chưa có màn khởi đầu của vòng cuối cùng vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) nào tồi tệ như lần này khi đội tuyển Mỹ thua hai trận đầu tiên liên tiếp trước Mexico 1-0 ngay trên sân nhà MAPFRE Stadium, Columbus, Ohio từng thắng Mexico 2-0 liên tiếp 4 kỳ World Cup trước đó trong trận đấu mở đầu bảng Hex vào ngày 10 tháng 11, 2016 vừa qua.

Rồi bốn ngày sau đó, ngày Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016, làm khách trên sân nhà San Jose của đội tuyển Costa Rica với hy vọng tạo lại niềm tin từ những người ủng hộ, nhưng các cầu thủ của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann lại thi đấu quá thảm hại, đặc biệt là hai hậu vệ John Brook và Gonzalez chơi quá kém cỏi để cho các cầu thủ Costa Rica dễ dàng cho thủ môn Brad Guzan, phải bốn lần vào lưới lượm banh mà không có một bàn gỡ danh dự nào.

Ðây là lần đầu tiên mà đội tuyển Hoa Kỳ đã để lọt lưới bốn bàn trong vòng loại World Cup kể từ trận thua Canada 4-2 trong năm 1968.

Nếu như Mexico đầy hứng khởi khi kết thúc nỗi thua cùng tỷ số 0-2 qua bốn kỳ World Cup trước đây thì tuyển Hoa Kỳ lại tiếp tục lập thành tích… 0-9-1 (0 tháng, 9 thua, 1 hòa) trên sân San Jose, Costa Rica qua các trận vòng loại World Cup trong suốt 31 năm qua.

Ngay ở trận thua đầu tiên trước Mexico 1-2 trên sân nhà MAPFRE, các tuyển thủ Mỹ đã thi đấu từ hiệp đầu – với chiến thuật đội hình mới của Klinsmann 3-4-3 – quá rối ren, đầy lơi lỏng từ các cầu thủ tiền vệ và hậu vệ.

Pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ hai đội Hoa Kỳ và Costa Rica trong trận đấu vòng Hex của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF giữa Hoa Kỳ và Costa Rica diễn ra tại San Jose, Costa Rica ngày 15 tháng 11, 2016. (Hình: Getty Images)
Pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ hai đội Hoa Kỳ và Costa Rica trong trận đấu vòng Hex của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF giữa Hoa Kỳ và Costa Rica diễn ra tại San Jose, Costa Rica ngày 15 tháng 11, 2016. (Hình: Getty Images)

Ðến trận đấu với Costa Rica cũng không có gì tốt đẹp hơn cho dù Klinsmann trở lại với đội hình chiến thuật quen thuộc 4-4-2. Hai hàng tiền vệ và phòng ngự đặc biệt với Michael Bradley, Jermain Jones, John Brooks và Omar Gonzeler…thi đấu như mơ ngủ, để cho các đối thủ dễ dàng vượt qua và ghi bàn.

rồi đến trận so tài với đoàn quân chủ nhà Ticos quả thật không có gì để bào chữa khi hầu hết các cầu thủ Mỹ – đặc biệt ở hàng tiền vệ và hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm với hai hậu vệ John Brooks, Omar Gonzalez dễ dàng bị các cầu thủ Costa Rica vượt qua khi một đối một.

Thủ môn Brad Guzan, trấn giữ khung thành thay thế cho Tim Howard bị chấn thương ở trận gặp Mexico, đã thiếu bản lĩnh cản phá trước các cú dứt điểm của tiền đạo Costa Rica tuy có một vài lần cứu thua, đặc biệt khi cầu thủ Brian Ruiz thực hiện cú đá “bicycle” ngay trước khung thành tuyển Mỹ ở phút 14, nhưng banh lại trúng mặt thủ môn Guzan dội trở ra.

Tiền đạo vào thay thế Joel Campbell, chỉ trong vòng bốn phút, từ các đợt phản công nhanh của đội chủ nhà do hàng thủ Mỹ dâng lên quá cao, không chạy về kịp, đã hai lần cho thủ môn Guzan vào lưới lượm banh.

Bàn thắng đầu tiên của Costa Rica xảy ra ở phút 44 hiệp đầu khi Johan Venegas, do sự lơi lỏng của hàng thủ Mỹ không kèm sát, từ cú giao bóng của đồng đội Christian Bolanos ở gần lằn vôi cuối sân sát cánh trái, đã thoải mái đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Guzan vào lưới.

Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu với Costa Rica của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF diễn ra tại San Jose, Costa Rica ngày 15 tháng 11, 2016. (Hình: Getty Images)
Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu với Costa Rica của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF diễn ra tại San Jose, Costa Rica ngày 15 tháng 11, 2016. (Hình: Getty Images)

Qua hiệp hai, tình hình trở nên tồi tệ hơn với Hoa Kỳ, khi lưới bị lủng lần thứ hai ở phút 68, khi Bolanos cũng từ cú tạt banh vào của đồng đội ở cánh phải, lao tới, vượt qua khỏi hậu vệ Timmy Chandler rồi đánh đầu vào, banh dù trúng thủ môn Guzan vẫn đi luôn vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Trước đó, phút 66 Venegas của Costa Rica phải rời khỏi sân vì chấn thương.

Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi đến phút 71, Jozy Altidore bị thẻ vàng khi truy cản Celso Borges trái phép, đưa đến sự tranh cãi giữa các cầu thủ hai đội trước khi trật tự được tái lập.

Vài phút sau đó kể từ khi vào thay thế Venegas, tiền đạo Joel Campbell, trong đợt phản công nhanh phút 74, trong pha một đối một, dễ dàng vượt qua khỏi hậu vệ John Brooks rồi tiếp tục gia tăng khoảng cách biệt lên 3-0 về cho đội nhà Costa Rica.

Bốn phút sau đó, cũng từ quả phát bóng dài lên trên từ cầu thủ Costa Rica, Campell thoát nhanh xuống một mình một bóng dễ dàng ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 về cho đội nhà.

Với hai trận đầu tiên của vòng Hex đều thua, đội tuyển Mỹ đứng chót bảng với 0 điểm hiệu số bàn thắng bại -5 kém cả Trinidad and Tobago cũng 0 điểm nhưng hiệu số -4.

Trong hai trận vào tháng 3, 2017, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đón tiếp Honduras và làm khách tại Panama, buộc phải thắng mới sống lại hy vọng tiếp tục cuộc đua tìm vé đến Nga vào năm 2018. Nếu hòa hoặc thua nữa, khả năng bị loại khỏi vòng loại World Cup Nga của tuyển Mỹ rất cao.

Ðội tuyển Costa Rica trước trận đấu với Hoa Kỳ của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF diễn ra tại San Jose, Costa Rica ngày 15 tháng 11, 2016. (Hình: Getty Images)
Ðội tuyển Costa Rica trước trận đấu với Hoa Kỳ của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF diễn ra tại San Jose, Costa Rica ngày 15 tháng 11, 2016. (Hình: Getty Images)

Kết quả các trận đấu khác:

Hai trận đấu khác của vòng Hex, đội tuyển Mexico suýt chút nữa trắng tay khi thi đấu tại Panama. Cả hai đã hòa nhau 0-0 trong khi đội chủ nhà Honduras có chiến thắng 3-1 trước Trinidad and Tobago.

Tạm thời kết quả như sau:

  1. Costa Rica: 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +6
  2. Mexico: 4 điểm, hiệu số +1
  3. Panama: 4 điểm, hiệu số +1
  4. Honduras: 3 điểm, hiệu số +1
  5. Trinidad and Tobago: 0 điểm, hiệu số -4
  6. Hoa Kỳ: 0 điểm, hiệu số -5

Klinsmann nhận trách nhiệm

Sau trận thua thảm thương trước Costa Rica, trong cuộc họp báo, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ, Jurgen Klinsmann đã cho biết ông hoàn toàn nhận trách nhiệm về trận thua này và không có gì để bàn cãi cả.

Ông tuyên bố với giới truyền thông sau trận đấu: “Tôi nhận trách nhiệm và không có gì nghi ngờ cả. Ðây là kinh nghiệm đáng giá cho tất cả chúng tôi.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016

“Ðây là khoảng khắc rất cay đắng rất thất vọng đối với chúng tôi. Không có gì nghi ngờ về điều này cả. Chúng tôi đã không tưởng tượng là chúng tôi bước vào vòng Hex với hai trận thất bại đầu tiên. Ðiều này phản ảnh về những gì xảy ra trong mười ngày qua, và chúng tôi sẽ có nhiều cuộc thảo luận với các cầu thủ.”

Ðây là trận thua tệ hại nhất, nhưng tuyển Mỹ vẫn còn nhiều hy vọng bởi vì hai trận thua này là hai trong ba trận đấu đầy khó khăn nhất tại vòng Hex của vòng loại World Cup 2018 của khu vực này.

Klinsmann nói tiếp: “Họ (Costa Rica) đánh gục chúng tôi với bàn thắng chỉ ngay trước khi kết thúc hiệp đầu. Chúng tôi ra sân trở lại trong hiệp hai và nói sẽ chuyển ngược tình thế nhưng chúng tôi không thể thực hiện được điều đó. Quá yếu. Không đủ sức, không đủ nghị lực và tài năng cũng như thắng các cuộc tranh chấp một đối một.” (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT