DFB-Pokal 2017-18: Bayern Munich loại Dortmund 2-1 vào tứ kết

TỔNG HỢP – Giải vô địch Đức (German Cup hay DFB-Pokal) 2017-18, lần thứ 75 với sự tham dự của 64 đội bóng bao gồm tất cả các đội của giải Bundesliga-1 (giải league hàng đầu của Đức) và Bundesliga-2.

Giải đấu theo thể thực loại trức tiếp, do Liên Đoàn Bóng Tròn Đức tổ chức, được xem là giải đấu lớn thứ nhì chỉ đứng sau giải Bundesliga.

Bắt đầu từ ngày 11 Tháng Tám, 2017 với vòng đấu đầu tiên trong tất cả sáu vòng đấu. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19 Tháng Năm, 2018, trên sân Olympiastadion, Berlin. Sân này chính thức được chọn làm sân cho trận chung kết giải kể từ 1985.

Đương kim vô địch giải, Borussia Dortmund sau khi đá bại Eintracht Frankfurt 2-1 trong trận chung kết giải đấu này năm rồi, lần này bị “đá văng” ra khỏi giải ở vòng 16 bởi đội đương kim vô địch Bundesliga, Bayern Munich với tỷ số 2-1.

Được biết đội vô địch DFB-Pokal sẽ chính thức được dự vòng bảng của giải UEFA Europa League mùa bóng 2018-19. Nếu đội vô địch lần này đã thực sự có vé tham dự UEFA Champions League qua thành tích tại giải Bundesliga thì chỗ này sẽ dành cho một đội khác tùy theo điều lệ của Liên Đoàn Bóng Tròn Đức và UEFA.

Đội vô địch PFB-Pokal sẽ ra quân trận DFL-Siêu Cúp 2018 đương đầu với đội vô địch Bundesliga 2017-18.

Trở lại trận đấu giữa hai đội Bayern Munich và Borussia Dortmund ở vòng 16 tức vòng thứ ba của giải DFB-Pokal diễn ra vào ngày Thứ Tư, 20 Tháng Mười Hai, 2017, tại Munich, với thế trận áp đảo, Bayern Munich đã có được chiến thắng rõ ràng trước đội bóng Dortmund với tỷ số 2-1 để tiếp tục bước vào vòng tứ kết.

David Alaba của Bayern Munich cùng đồng đội vui mừng sau khi Thomas Muller của Bayern Munich ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Dortmund trong trận đấu giải DFB Cup giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Đức ngày 20 Tháng Mười Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Borussia Dortmund, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hòa Lan Peter Bosz đã có khởi đầu đầy thuận lợi và suôn sẻ khi có 6 trận thắng và 1 hòa liên tiếp, đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng sau đó, đội bóng này không hiểu vì lý do gì đã thi đấu tuột dốc thảm hại, không thắng trận nào trong suốt 8 trận ngay sau đó (3 hòa, 5 thua) đồng thời bị loại khỏi giải Champions League ngay từ vòng bảng mà không nếm mùi vị chiến thắng bất cứ trận nào. Thành tích tệ hại này khiến cho huấn luyện viên Bosz bị sa thải và đưa huấn luyện viên Peter Stoeger cũng khăn gói ra đi từ đội Cologne 1 tuần trước đó về thay thế.

Mặc dù Petyer Stoeger cùng các học trò của ông chấm dứt được chuỗi trận thua với hai trận thắng liên tiếp trước Mainz 2-0 và Hoffenheim 2-1 nhưng lại không thể tạo nên bất ngờ khi phải đối đầu với đối thủ đương kim vô địch Bundesliga, Bayern Munich.

Trong thế trận áp đảo, kiểm soát phần lớn, Bayern Munich dẫn trước với hai bàn thắng ngay trong hiệp đầu từ cú đánh đầu vào lưới của Jérôme Boateng phút 12 và pha lớp banh điệu nghệ qua khỏi thủ môn của Thomas Muller phút 40.

Trước đó, chỉ hai phút đầu tiên của trận đấu, Artuno Vidal của Bayern tưởng chừng như ghi được bàn thắng thứ năm của mình tại giải Bundesliga mùa này, nhưng cú đánh đầu của ngôi sao Chile từ đường chuyền của đồng đội Thomas Muller lại đưa banh ra ngoài khung thành.

Tiếp theo sau đó, lần lượt các chân sút của Bayern như James Rodriguez, Robert Lewandowski và Franck Ribery, tất cả đều gây khó khăn cho thủ môn Dortmund nhưng đều không thể tạo thành bàn thắng.

Mặc dù kiểm soát phần lớn trận đấu, nhưng khung thành Bayern Munich cũng đôi lần bị chao đảo với những đợt phản công của phía Dortmund. Đặc biệt đường chuyền của Pulisic cho đồng đội Andriy Yarmolenko thực hiện cú sút vào khung thành đội chủ nhà Bayern Munich nhưng rất tiếc lại không thành công.

Bước vào hiệp hai, Dortmund chơi khởi sắc hơn tuy nhiên tiền vệ Nhật Kagawa và Andre Schurrle đã bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn ngay trước khung thành Bayern. Mãi đến phút 77 trong đợt phản công Kagawa thực hiện đường chuyền cho Andriy Yarmolenko lao tới đánh đầu vào lưới thu ngắn khoảng cách biệt còn 1-2. Và tỷ số này giữ nguyên đến khi kết thúc trận đấu cho dù cầu thủ trẻ 18 tuổi của Dortmund Alexander Isak, tưởng chừng như quân bình tỷ số với cú sút của mình trong thời gian cuối cùng của trận đấu nhưng banh lại trúng chân một cầu thủ Bayern đi ra ngoài. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 21 tháng 12 năm 2017
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT