Thursday, March 28, 2024

UEFA Champions League: Liverpool và Real Madrid thắng Roma và Bayern Munich

TỔNG HỢP – Ngày Thứ Ba và Thứ Tư, 24 và 25 Tháng Tư, 2018, đã diễn ra hai trận bán kết lượt đi giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ UEFA Champions League 2017-18 giữa Liverpool đón tiếp AS Roma và Real Madrid làm khách trên sân Bayern Munich.

Salah tỏa sáng, Liverpool đè bẹp Roma 5-2 

Liverpool ghi đến 5 bàn thắng nhưng lại để lọt lưới hai bàn giúp cho đội khách đến từ Italy, AS Roma cảm thấy vẫn còn ít nhiều hy vọng sẽ tái lập thành tích như từng thực hiện đối với Barcelona trước đây.

Dù dẫn trước Roma 5-0 nhưng trong thời gian đầu trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp chơi không thật sự tốt, đặc biệt trong khoảng thời gian 15 phút cuối hiệp nhì, hàng thủ Liverpool quá cẩu thả, dẫn đến việc AS Roma thu ngắn cách biệt còn 5-2, tiếp tục nuôi hy vọng lật ngược thế cờ ở trận lượt về diễn ra trên sân nhà vào tuần tới đây.

Bàn thắng của tiền đạo Bosnia, Edin Dzeko ở phút 80 và quả phạt đền do Diego Perotti đá vào phút 84 giúp cho AS Roma sống lại hy vọng bước vào trận chung kết giải đấu này.

AS Roma thi đấu với chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, nhưng đã bị xé toang bởi các học trò của Jurgen Klopp trong phần lớn của trận đấu, đặc biệt tiền vệ tấn công Mohamed Salah tỏa sáng cùng với đồng đội Roberto Firmino cùng lập cú đúp và Sadio Mane đóng góp thêm bàn thắng khác.

Thủ môn Đức, Loris Karius (giữa) của Liverpool ôm gọn banh trong trận đấu bán kết lượt đi giải UEFA Champions League giữa Liverpool và AS Roma diễn ra trên sân Anfield, Liverpool, Anh, ngày 24 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Điều đáng nói là trong thời gian đầu trận đấu, chính Roma là đội tưởng chừng như mở tỷ số khi Dzeko có banh và thực hiện đường banh chuyền cho Kevin Strootman, nhưng cú dứt điểm cầu thủ này không thể qua khỏi bàn tay thủ môn Loris Karius.

Ngược lại phía đội chủ nhà Liverpool cũng có cơ hội đáp trả ngay sau đó khi Salah thực hiện cú cứa lòng nhưng thủ môn Roma, Alisson đón bắt được.

Điều không may cho Liverpool là phút 18, tiền vệ Alex Oxlade Champerlain của Liverpool, khi tranh chấp bóng với Kolarov bị té ngã trong đau đớn và không thể tiếp tục trận đấu, được đưa vào phòng thay đồ để điều trị sơ khởi. Tin tức mới nhất cho biết, Oxlade Chamberlain bị chấn thương khá nặng phải làm khán giả ít nhất 6 tháng nên không thể thi đấu cho Liverpool ở trận bán kết lượt về đồng thời cũng không góp mặt trong thành phần đội tuyển Anh dự World Cup 2018 tại Nga.

Suốt hơn hai mươi phút đầu trận đấu, thế trận ngang ngửa, với không bên nào ghi bàn thắng, các cầu thủ Liverpool chơi như “cung đàn lạc nhịp” chưa thể làm lủng lưới Roma.

Đến phút 26 phút, Liverpool được hưởng quả phạt trực tiếp gần ngay vùng cấm địa Roma khi Mane bị cầu thủ Roma, Juan Jesus truy cản trái phép, thế nhưng cú sút của Milner lại đưa banh vượt khỏi xà ngang.

Đội bóng Liverpool trước trận đấu bán kết lượt đi giải UEFA Champions League với đội AS Roma diễn ra trên sân Anfield, Liverpool, Anh, ngày 24 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Sau quả đá phạt bất thành này, Liverpool có thêm vài cơ hội khá ngon ăn, nhưng tất cả đều không thành công.

Cuối cùng thế trận bế tắc được khai thông sau 36 phút, với màn mở tỷ số quá tuyệt vời của tiền vệ tấn công Mohamed Salah. Nhận banh từ đồng đội ở cánh phải gần ngay sát vùng cấm địa đối phương, dù có hai hậu vệ Roma kèm sát, nhưng vẫn bình tĩnh thực hiện cú sút tuyệt hảo đưa banh đi bổng bay vào góc thượng quá tầm tay với của thủ môn.

Hai phút sau đó, tưởng chừng như tỷ số được nâng lên khi cú đánh đầu của Dejan Lovren lại trúng xà ngang.

Và ngay trước khi hiệp đầu kết thúc, Liverpool gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0 sau đường banh chọc khe xuống của đồng đội Firmino để cho Salah thoát qua khỏi hậu vệ, và xỉa banh qua khỏi tay thủ môn vào sát phía trong cột dọc phải nâng tỷ số lên 2-0.

Dẫn trước hai bàn trong hiệp một nên bước sang hiệp hai, các cầu thủ Liverpool thực hiện lối chơi phản công sắc bén và đầy nguy hiểm cho khung thành Roma hơn. Chính Salah với hai lần thoát xuống bên cánh phải thực hiện hai đường banh tạt bóng vừa tầm cho Mane, phút 55 và Firmino phút 60 dễ dàng đưa banh vào lưới nâng tỷ số lên 4-0 cho đội nhà Liverpool.

Đến phút 67, từ pha đá phạt góc của James Milner, Firmino nhảy lên đánh đầu đưa banh vào lưới ấn định tỷ số lên 5-0.

Đội bóng AS Roma trước trận đấu bán kết lượt đi giải UEFA Champions League với đội Liverpool diễn ra trên sân Anfield, Liverpool, Anh, ngày 24 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Dẫn với cách biệt quá lớn, khiến cho hàng thủ Liverpool thi đấu mất tập trung, chuyền bóng cho đồng đội quá nhẹ và không chính xác, để cho Edin Dzeko của Roma rút ngắn tỷ số còn 1-5 (phút 80) trước khi Diego Perotti đá quả phạt đền (phút 84) thành công thu ngắn cách biệt cuối cùng còn 2-5.

Thua ba bàn cách biệt nhưng có được hai bàn thắng trên sân khách giúp Roma hy vọng dù mong manh sẽ thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục lần nữa như họ đã từng làm với Barca ở tứ kết.

Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Klopp rất nhiều hy vọng có mặt ở trận chung kết sau 11 năm vắng bóng. Niềm hy vọng này có cơ sở bởi rất khó cho Roma tái lập kỳ tích vì Liverpool không phải là Barcelona và tiền vệ tấn công Mohamed Salah đang ở phong độ đỉnh cao kết hợp với hai ngôi sao khác là Mane và Firmino trở thành bộ ba tấn công đầy nguy hiểm trước bất cứ đội nào khác.

Huấn luyện viên Klopp cũng hết lời khen ngợi Liverpool cho rằng đội bóng ông đã thi đấu hoàn hảo nhất từ trước đến nay và ngôi sao chói sáng nhất trên sân chính là chân sút Ai Cập, Mohamed Salah.

Được biết vài ngày trước đó, Salah cũng nhận được giải thưởng PFA Player of the Year (Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của PFA).

Trận lượt về giữa hai đội sẽ  diễn ra trên sân Stadio Olimpico, Rome, Italy vào ngày 2 Tháng Năm, 2018.

Real Madrid thắng ngược Bayern Munich 2-1 

Vào ngày Thứ Tư, 25 Tháng Tư, 2018, tại Munich là cuộc so tài trận bán kết lượt đi thứ hai giải UEFA Champions League giữa đội chủ nhà Bayern Munich và Real Madrid của Tây Ban Nha.

Lần đầu tiên tại giải đấu Châu Âu trong mùa này, tiền đạo Bồ Đào Nha, Ronaldo đã không ghi bàn, nhưng đoàn quân Los Blancos (nickname của Real Madrid) vẫn lội ngược dòng thành công với chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Bayern Munich trong trận đấu diễn ra trên sân Allianz Arena.

Tiền đạo James Rodriguez số 11 của Bayern Munich và Luka Modric số 10 của Real Madrid tranh chấp bóng trong trận đấu bán kết lượt đi giải UEFA Champions League giữa Bayern và Real Madrid diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Đức ngày 25 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Trận đấu này, các cầu thủ Real Madrid dù có lúc chơi tệ hay tốt, nhưng vẫn có mẫu số chung là chiến thắng 2-1.

Trước khi bước ra sân, Bayern Munich tin tưởng những cơ hội của mình sau khi chứng kiến cảnh Real Madrid ở trận tứ kết lượt về bị Juventus – dù thua lượt đi 0/3 – nhưng lại dẫn trước ba bàn lượt về và nếu không nhờ bàn thắng từ quả đá phạt đền của Ronaldo ở giờ đấu bù thêm hiệp hai, thì Ronaldo không có cơ hội đến Munich lần này nữa.

Trong suốt cả trận đấu với Bayern, Ronaldo có một lần tung cú sút volley tung lưới Bayern nhưng không được công nhận vì banh chạm tay cầu thủ này.

Đây là lần đầu tiên Ronaldo không ghi bàn thắng nào tại giải Champions League kể từ trận bán kết lượt về đối đầu với Atletico mùa giải năm rồi. Tuy nhiên, kết quả giống nhau là Real Madrid là đội chiến thắng.

Mùa rồi, đội của huấn luyện viên Zidane đá bại Bayern Munich trong trận tứ kết, mặc dù phải cần đến giờ đấu thêm hai hiệp phụ tại sân Santiago Bernabeu vì cả hai đều có trận thắng trên sân khách cùng tỷ số 2-1.

Trở lại trận đấu phải nói rằng ở trận này chính các hậu vệ Bayern Munich đã biếu hai bàn thắng cho đội khách.

Tuy nhiên trước đó, đội chủ nhà mở tỷ số trước ở phút 28. Trong đợt phản công nhanh, Joshua Kimmich nhận được banh chuyền từ đồng đội ở cánh phải, thoát nhanh xuống, không người kèm kẹp và trên đà chạy tung ngay cú sút đưa banh đi như chớp vào phía dưới xà ngang buộc thủ môn Keylor Navas phải vào lưới lượm banh.

Thủ môn Navas Keylor của Real Madrid bay người cản phá banh trong trận đấu bán kết lượt đi giải UEFA Champions League giữa Bayern và Real Madrid diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Đức ngày 25 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Và nếu thời gian sau đó, may mắn hơn và dứt điểm chính xác hơn, Bayern Munich có thể gia tăng khoảng cách biệt như trường hợp Franck Ribery, phút 34, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi một mình đối mặt thủ môn lại sút banh vào ngay người thủ môn này. Rồi đến lượt Mats Hummels lẫn Muller đều dứt điểm banh vọt xà hoặc trúng chân cầu thủ đối phương ra ngoài.

Bất ngờ đến phút 43, hậu vệ số 2 Marcelo của Real Madrid thường lên tham gia tấn công, có banh ngay vùng cấm địa, đá quả banh đi sà vào sát phía trong cột dọc phải làm bó tay thủ môn Ulreich của Bayern Munich quân bình tỷ số 1-1.

Phút 56, cầu thủ Asensio vào thay thế cho đồng đội của Real Madrid có cơ hội đưa đội nhà dẫn lại 2-1 nhờ sự bất cẩn của một hậu vệ Bayern Munich khi chuyền banh ngang cho đồng đội quá nhẹ và không chính xác để cho cầu thủ Real Madrid cướp được banh rồi chuyền cho Marco Asensio một mình thoát xuống rồi sút banh vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc về cho đội nhà.

Đây là trận thua thứ sáu liên tiếp của đội bóng vùng Bavaria trước Real Madrid và họ tự hỏi tại sao và làm thế nào lại thua như thế. Đáp án đơn giản: Bayern không thể tận dụng cơ hội có được trong khi phía Madrid lại không từ bỏ cơ hội đến với mình. Và với đẳng cấp này, đó là chìa khóa để thắng trận.

Đây cũng là trận thắng thứ 150 của Real Madrid ở giải đấu cấp Châu Âu mà họ xem như sân chơi của mình. Điều này có thể hiểu được bởi vì Real Madrid từng 12 lần đoạt danh hiệu vô địch bao gồm ba trong số bốn mùa bóng vừa qua.

Giờ đây chỉ còn chờ trận lượt về tại Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha nữa vào ngày 1 Tháng Năm, 2018 tới đây, là Real Madrid có thêm một lần vào đến chung kết giải nếu như họ không để thua trước Bayern Munich với hai bàn cách biệt. (TTC)

Hơn 100 tiệm nail ở tiểu bang Washington không đạt yêu cầu vệ sinh

MỚI CẬP NHẬT