Giải vô địch bóng tròn U18 Đông Nam Á 2019 (AFF U18 Next Media Cup 2019), diễn ra tại Sài Gòn và vùng lận cận như Thủ Dầu Một (Bình Dương), Dĩ An (Bình Dương) từ ngày 6 đến 19 Tháng Tám.
Có tất cả 12 đội tuyển trẻ U18 trong khu vực tham dự được chia ra làm hai bảng A và B. Bảng A gồm U18 Myanmar, U18 Indonesia, U18 Lào, U19 Đông Timor, U18 Philippines và U18 Brunei. Bảng B gồm U18 Australia, U18 Thái Lan, U18 Malaysia, U18 Singapore, U18 Cambodia và đội chủ nhà U18 Việt Nam.
Các đội trong mỗi bảng sẽ lần lượt gặp nhau một trận theo thể thức vòng tròn tính điểm. Sau khi vòng bảng kết thúc, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ có vé vào vòng bán kết.
Cho đến ngày 15 Tháng Tám, ở bảng A đã có kết quả với hai đội U18 Indonesia và U18 Myanmar dắt tay nhau vào bán kết. Cả hai đều đồng 13 điểm với 4 trận thắng 1 hòa nhưng Indonesia đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với Myanmar (Indonesia +16 / Myanmar +8). Các đội Lào, Đông Timor, Philippines, Brunei đều bị loại.
Ở bảng B, trước lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 15 Tháng Tám, tình hình các đội trong bảng như sau:
-U18 Australia, 9 điểm, hiệu số bàn thắng bại +6.
-U18 Malaysia, 9 điểm, hiệu số +7.
-U18 Việt Nam, 7 điểm, hiệu số +1.
-U18 Cambodia, 3 điểm, hiệu số -7.
-U18 Singapore, 4 điểm, hiệu số -4.
-U18 Thái Lan, 2 điểm, hiệu số -3.
Với kết quả này, ba đội Cambodia, Singapore và Thái Lan thật sự bị loại khỏi giải bất kể kết quả của lượt trận đấu còn lại. Trong khi đó U18 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, không thể tự quyết định số phận của mình khi muốn vào bán kết so với Australia và Malaysia (đội đương kim vô địch giải).
Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 15 Tháng Tám với U18 Australia gặp Singapore trong khi U18 Malaysia so tài với Thái Lan còn U18 Việt Nam chỉ gặp đội nhẹ ký hơn là Cambodia. Tất cả ba trận đấu này đều diễn ra trên ba sân khác nhau và cùng giờ.

Muốn vào bán kết, U18 Việt Nam buộc phải thắng trước đối thủ Cambodia trong khi phải ngóng chờ ít nhất một trong hai đội Malaysia hoặc Australia ngã ngựa trước đối thủ.
Trong trường hợp Việt Nam thắng mà Malaysia hoặc Australia hoặc cả hai đều có tỷ số hòa, lúc đó tính đến hiệu số bàn thắng bại để xác định vị trị thứ tự của bảng B. U18 Việt Nam chỉ có hiệu số +1 so với Australia +6 và Malaysia +7 nên gặp rất nhiều bất lợi và nếu muốn lách qua khe cửa hẹp Việt Nam phải thắng Cambodia với cách biệt ít nhất từ năm bàn trở lên.
Điều mà người hâm mộ hy vọng nhất là U18 Việt Nam thắng Cambodia càng đậm càng tốt trong khi chờ cho Malaysia hoặc Australia gục ngã trước đối thủ Thái Lan và Singapore.
Thế nhưng điều mong muốn của người hâm mộ Việt Nam chỉ được một nửa khi U18 Thái Lan đá bại Malaysia 1-0 trên sân Thành Long (Sài Gòn) và Australia đè bẹp Singapore 5-0 tại sân Gò Đậu (Thủ Dầu Một).
Còn trên sân vận động Thống Nhất (Sài Gòn), thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chẳng những không làm được điều mà người dân Việt Nam hâm mộ bóng tròn mong đợi là có được chiến thắng giòn giã trước Cambodia mà còn phải đón nhận một thất bại muối mặt ngay trên sân nhà, qua đó chính thức bị loại từ vòng bảng đầy thất vọng.
Trở lại trận đấu giữa U18 Việt Nam và Cambodia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung ra đội hình mạnh nhất. Thế nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu không tốt như mong đợi, những pha phối hợp thường lỗi nhịp, những đường chuyền hay sai lạc địa chỉ và đặc biệt là thiếu những cú dứt điểm chính xác thành bàn cộng thêm tâm lý thi đấu quá nôn nóng, thiếu bình tĩnh… Tất cả đưa đến sự thất bại không thể nào tệ hơn của U18 Việt Nam trước đối thủ Cambodia.
Trong suốt hiệp đầu, U18 Việt Nam chỉ có vài pha dàn xếp tạm coi được. Đặc biệt ở phút 37, với pha phối hợp bên cánh phải và từ đường căng ngang đưa banh vào ngay vùng cấm địa của Văn Huy cho Phạm Xuân Tạo đệm bóng tung lưới Cambodia, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng này cho rằng bóng chạm tay cầu thủ này.

Bước sang hiệp hai, U18 Việt Nam vẫn kiểm soát trận đấu, nhưng bất ngờ bị lủng lưới trước ở phút 50 với cú sút của thủ quân Cambodia, Sieng Chanthea khiến thủ môn Y Eli phải vào lưới lượm banh.
Chỉ 5 phút sau đó, tiếp tục là cầu thủ số mang áo số 9 suýt chút nữa đá nâng tỷ số 2-0 lên cho đội khách với một pha xử lý đẳng cấp loại bỏ ba hậu vệ áo đỏ, chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Y Eli Nie mới giúp U18 Việt Nam tránh bàn thua này.
Thời gian phần lớn còn lại nằm bên phần sân của U18 Cambodia, U18 Việt Nam đã kiểm soát thế trận tốt tuy nhiên sự rời rạc trong các pha phối hợp, những mảng miếng tấn công đơn điệu của các cầu thủ áo đỏ không thể nào qua khỏi hàng phòng ngự số đông Cambodia để đưa banh vào lưới.
Phút 87, tưởng chừng như tỷ số 2-0 nghiêng về Cambodia nếu tiền đạo xứ Chùa Tháp không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi một mình đối diện với thủ môn Việt Nam.
90 phút qua đi, hy vọng vào bán kết gần như lịm tắt, cho dù phút 90+2, Việt Nam có cơ hội quân bình tỷ số 1-1 do công của cầu thủ số 15 Nguyễn Kim Nhật.
Tuy vậy, người hâm mộ hy vọng U18 Việt Nam lên tinh thần thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công dù rất khó khăn vì thời gian còn quá ít ỏi. Nhưng rồi niềm hy vọng mong manh này trở thành tiếng thở dài khi chỉ hai phút sau đó, từ một pha phản công nhanh, thủ quân Sieng Chanthea có pha đệm lòng cận thành dễ dàng để ấn định tỷ số chung cuộc lên 2-1 về cho U18 Cambodia.
Còn U18 Việt Nam chính thức bị loại từ vòng bảng, một giải đấu đáng quên trên sân nhà và sẽ không có bất cứ lý do gì để có thể biện hộ cho thất bại này.
Đây là năm thứ ba liên tiếp U18 Việt Nam không vượt qua vòng bảng của đấu trường khu vực và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chính thức khăn gói rời khỏi đội tuyển.
Đây cũng là trận thua đầu tiên ở mọi cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam trước Cambodia. (TTC)
[jwplayer PxCp32Jv]










































































