Tổng Thống Donald Trump chê vé World Cup đắt, FIFA mất ‘đồng minh’

NEW YORK, New York (NV) – Khi được hỏi về giá vé cho trận mở màn của đội tuyển Mỹ với Paraguay tại bảng D World Cup 2026, Tổng Thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không bỏ ra đến hơn $1,000 để mua chiếc vé xem trận đấu đấy, theo Guardian ngày 9 Tháng Năm.

Trả lời phỏng vấn New York Post, Tổng Thống Trump tỏ ra bất ngờ khi biết vé hạng phổ thông cho trận Mỹ – Paraguay lên tới $1,000 và đây là trận vòng bảng đắt nhất lịch sử World Cup.

Tổng Thống Donald Trump (phải) và Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino tại lễ bốc thăm World Cup 2026. (Hình: Patrick Smith/Getty Images)

Ông nói: “Thú thật là tôi không biết giá vé lên đến con số đó. Tôi muốn có mặt ở trận đấu mở màn của đội tuyển Mỹ, nhưng tôi sẽ không mua vé với mức giá quá cao như thế.”

Sở dĩ New York Post đặt câu hỏi về giá vé với Tổng Thống Trump vì những ngày qua làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ với thủ thuật bán vé nhỏ giọt, tạo khan hiếm và nâng giá của FIFA.

Mới đây, ngày 7 Tháng Năm, FIFA còn thông báo mở bán thêm lượng vé giới hạn cho nhiều trận dù trước đó đã nhiều lần báo tin giả là “đã bán hết vé” hoặc “đây là đợt bán cuối cùng.”

“Chiêu” bán vé nhiều đợt và tạo khan hiếm giả của FIFA đã đẩy giá vé nhiều trận đấu tăng vọt, đặc biệt là các trận có đội chủ nhà Mỹ hoặc những đội tuyển có lượng người hâm mộ lớn như Argentina, Brazil, Anh… Từ đó nhiều cổ động viên phản ứng mạnh, nói rằng FIFA đang biến World Cup thành sự kiện chỉ dành cho người giàu.

New York Post “chụp” đúng thời điểm người hâm mộ bực bội vì giá vé và phỏng vấn Tổng Thống Trump liên quan vấn đề vé World Cup với điểm nhấn là trận mở màn của đội tuyển Mỹ.

Bên cạnh lời chia sẻ không bỏ ra số tiền lớn để mua vé xem trận đấu của đội tuyển Mỹ, Tổng Thống Trump bày tỏ quan điểm mong muốn World Cup không trở thành sự kiện xa xỉ ngoài tầm với của những người dân bình thường, những người lao động. Ông Trump nói: “Nếu người dân Queens, Brooklyn và tất cả những người yêu mến Donald Trump không thể đến sân, tôi sẽ rất thất vọng.”

Sau khi Tổng Thống Trump công khai nói rằng ông sẽ không bỏ hơn $1,000 để xem một trận đấu tại World Cup 2026, dư luận bóng đá thế giới lập tức xôn xao. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng vì giá vé thương mại mà “FIFA mất đồng minh.”

Nhìn lại bốn kỳ World Cup gần nhất có thể thấy giá vé có tăng dần nhưng vẫn còn trong phạm vi mà người lao động hay tầng lớp trung lưu có thể tiếp cận.

World Cup 2010 tại Nam Phi mang tinh thần “bóng đá cho mọi người.” Vé vòng bảng cho người dân Nam Phi chỉ $20 còn cho du khách dao động khoảng $80. Giải này cao nhất là vé trận chung kết cũng chỉ đến $900.

World Cup 2014 tại Brazil, vé vòng bảng cao cũng chỉ $90 còn vé chung kết cao nhất là $990.

World Cup 2018 tại Nga nhỉnh nhẹ hơn cũng là $105 cho vé vòng bảng và $1,100 cho trận chung kết.

World Cup 2022 tại Qatar được xem là bước ngoặt lớn về thương mại nhưng vé vòng bảng cũng chỉ $69 còn vé chung kết cao nhất là $1,600.

Đến World Cup 2026 thì rõ ràng vé không còn dành cho giới hâm mộ bình dân hay cho người lao động. Mọi giới hạn bị phá vỡ và FIFA đã đẩy sàn vé lên mức bị cho là “cắt cổ.”

Trước đây nhiều người đều thấy Tổng Thống Trump và FIFA, đặc biệt là Chủ Tịch FIFA, Gianni Infantino rất khắng khít, nhưng nay không biết mối quan hệ này sẽ như thế nào khi ông Trump lên tiếng về giá vé mà đến người như ông cũng không bỏ số tiền lớn ra để mua chiếc vé vòng bảng đắt kỷ lục. (Yến Nhi) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT