THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Lần đầu trong lịch sử chung kết Masters 1000 hai anh em họ tranh nhau cúp vô địch, và điều khiến người xem ấn tượng nhất không phải là những pha bóng trên sân mà là nước mắt hạnh phúc của hai anh em Arthur Rinderknech và Valentin Vacherot, theo ATP Tour ngày 13 Tháng Mười.
Trận chung kết và lễ trao giải Thượng Hải Masters trên sân trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc đầy thú vị khi hai anh em họ Valentin Vacherot và Arthur Rinderknech tranh nhau chức vô địch.

Vacherot và Rinderknech là anh em họ cách nhau bốn tuổi, nhưng từ bé đến lớn cả hai rất gần gũi và thân thiện với nhau. Rất nhiều cái cùng của cặp anh em này từ bé tới lớn. Trong một đại gia đình, chơi chung với nhau từ nhỏ và song hành cùng trường lên đến đại học cũng chung. Cả hai đều học đại học Texas A&M và cùng tập luyện, thi đấu cùng nhau.
Thêm cái cùng lớn nhất mà có lẽ cả hai không ngờ đến là cùng cổ vũ cho nhau rồi lại cùng nhau tranh một trận chung kết tại Thượng Hải Masters để rồi cùng nhau khép lại câu chuyện cổ tích tại đấy và được ví là kết thúc có hậu ở Thượng Hải Masters.
Vacherot bước vào chung kết sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Novak Djokovic tại bán kết còn Rinderknech thì ngược dòng vượt qua Daniil Medvedev với tỉ số 2-1 sau set đầu bị dẫn 4-6.
Bước vào chung kết, Vacherot đã giành chiến thắng trước người anh Rinderknech giành danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp. Chiến thắng giúp tay vợt sinh trưởng tại Monaco, Pháp trở thành nhà vô địch có thứ bậc thấp nhất trong lịch sử các giải Masters 1000.
Chức vô địch giúp Vacherot tăng bậc chóng mặt từ hạng 204 thế giới lên 40 ATP, còn Rinderknech cũng tăng 26 bậc lên số 28 thế giới.
Người xem có lẽ không nặng nề chuyện ai sẽ vô địch bởi cả hai anh em đều đã cống hiến một hành trình đáng nể tại giải đấu vắt kiệt sức bởi thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên tất cả đều có chung một cảm xúc hạnh phúc với điểm nhấn trong lễ trao giải khi nghe hai anh em “nói về nhau” và chúc mừng nhau trong nước mắt hạnh phúc.
“Vacherot, em họ của tôi, tình yêu của tôi. Em đã giúp tôi mạnh mẽ hơn và tôi tin em cũng mạnh mẽ hơn khi có tôi bên cạnh. Vacherot, em đã cống hiến tất cả và anh thật sự rất hạnh phúc với những gì em đã làm,” Rinderknech chia sẻ xen lẫn tiếng nấc nghẹn trong lễ trao giải sau trận chung kết.

Đứng cạnh anh, nghe từng lời chúc lẫn tiếng nấc, Vacherot bật khóc, sau đó anh chia sẻ trong nghẹn ngào: “Thật điên rồ, với tôi nó cứ như một giấc mơ. Tôi rất hạnh phúc với những gì đã thể hiện suốt hai tuần qua. Dù có một người thua cuộc hôm nay, nhưng thực ra là có hai người chiến thắng, một gia đình đã chiến thắng. Một câu chuyện phi thường cho môn quần vợt.”
Trong lúc Vacherot phát biểu, lúc này Rinderknech mới bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi tích tụ sau hai tuần thi đấu. Anh vừa xúc động, vừa bị căng cơ rồi ngã khuỵu xuống ngay trong buổi lễ trao giải. Tình thế khiến ban tổ chức phải mang ghế và nước ra hỗ trợ.
Đúng lúc đấy, người em Vacherot nhanh trí và cũng thật hài hước khi ôm micro và nói to với khán giả: “Tôi nghĩ chúng tôi cần giúp đỡ.”
Một kết thúc có hậu sau hai tuần Thượng Hải Master thật khắc nghiệt bởi thời tiết. (Yến Nhi) [kn]















































































