Tứ kết Champions League nóng nhất ‘trận’ Yamal ‘đấu’ huấn luyện viên Simeone

MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Lượt về tứ kết Champions League ngoài bốn cặp đấu còn có một “trận đấu” rất nóng giữa huấn luyện viên lão làng Diego Simeone của Atletico Madrid và ngôi sao trẻ Barcelona, Lamine Yamal, theo Marca ngày 15 Tháng Tư.

Barcelona thắng Atletico Madrid 2-1 ở lượt về tứ kết nhưng vẫn bị loại với tổng tỉ số 2-3 khi để thua 0-2 ở lượt đi. Tuy nhiên sức nóng lớn nhất của trận đấu không phải những gì diễn ra trên sân mà chính là “khẩu chiến” và những lời châm chọc, khiêu khích giữa sao trẻ Yamal và huấn luyện viên Simeone.

Tứ kết Champions League rất căng nhưng “trận đấu” giữa Lamine Yamal (bìa phải) và huấn luyện viên Diego Simeone (bìa trái) căng và nóng hơn rất nhiều. (Hình: David Ramos/Getty Images)

Sau kết quả thua 0-2 trên sân nhà của Barcelona trước Atletico Madrid, cuộc họp báo trước lượt về của hai đội đã hứa hẹn trở thành cuộc chiến. Ít ai ngờ rằng người khơi mào trận chiến lại là một cầu thủ trẻ 18 tuổi của Barcelona, Yamal.

Ngôi sao mang áo số 10 trong cuộc họp báo đã buông ra lời thách thức nửa đùa nửa thật tới huấn luyện viên Simeone khiến không chỉ nhà cầm quân người Argentina nóng mặt mà cả đội Atletico Madrid cũng cảm thấy bị xúc phạm: “Tôi mong huấn luyện viên Simeone sẽ để tôi có thêm nhiều không gian cho những màn đấu một chọi một với hậu vệ Atletico Madrid. Tôi đang cảm thấy rất sung sức và khao khát tạo ra sự khác biệt trong trận lượt về.” Thậm chí Yamal còn nhấn mạnh việc lật ngược thế cờ đối với Barcelona không phải là một phép màu mà hoàn toàn trong tầm tay nếu Barcelona chơi đúng phong độ.

Trận lượt về nóng lên từ khi bóng chưa lăn. Sức nóng càng lớn hơn khi chính Yamal là người mở tỉ số cho Barcelona rất sớm ở phút thứ 4. Rồi 20 phút sau lần này là Ferran Torres nâng tỉ số lên 2-0 cho Barcelona.

Còn 66 phút nữa mà tổng tỉ số đã là 2-2. Điều đấy như khẳng định cho thách thức của Yamal trước huấn luyện viên Simeone rất gần với sự thật. Thế nhưng khi hiệp một chưa khép lại thì Lookman đã kịp rút ngắn 1-2 cho Atletico Madrid ở phút 31.

Suốt thời gian còn lại Barcelona ép sân và sút đủ kiểu nhưng vẫn không tìm được bàn thắng. Đã thế phút 79 Eric Garcia của Barcelona còn nhận thẻ đỏ.

Barcelona bị loại với tổng tỉ số thua 2-3 và đến lúc này thì huấn luyện viên Simeone mới phản pháo trong tư thế của kẻ thắng. Trong cuộc họp báo, ông “nhắm” thẳng Yamal và buông ra hàng loạt lời lẽ nặng nề mang tính “dạy đời.”

Huấn luyện viên của Atletico Madrid nói: “Yamal chưa phải nhân tố quá xuất sắc: “Bóng đá đỉnh cao không dành cho những khoảnh khắc đẹp, mà dành cho những kẻ đi tiếp như Atletico Madrid. Yamal à! Cậu ấy có một buổi tối đáng nhớ như bàn thắng mở tỉ số rất sớm, có những pha xử lý táo bạo, tốc độ và sự tự tin của cầu thủ trẻ, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ. Điều cần và đủ cũng như quan trọng nhất là ai còn ở lại vào ngày mai. Tài năng không chỉ là những gì đẹp mắt, mà là thứ có thể kết liễu một đối thủ. Yamal thì chưa ở cấp độ đó.” (Yến Nhi) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT