Tuyển nữ Mỹ đè Thái Lan 9-0

Bóng tròn nữ giao hữu:


Heather O’Rielly giã từ đội tuyển Mỹ

TỔNG HỢP – Sau khi bị đội tuyển nữ Thụy Điển loại ở tứ kết Thế Vận Hội Rio 2016 vào tháng 8 vừa qua, đội tuyển nữ Hoa Kỳ có trận giao hữu đầu tiên với đội tuyển nữ Thái Lan đến từ vùng Đông Nam Á vào ngày Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016 trên sân vận động MAPFRE Stadium, Columbus, Ohio.

Trận đấu này cũng là cơ hội tiễn chân nữ tuyển thủ Heather O’Reilly chính thức giã từ sân cỏ.

Do đối thủ Thái Lan quá yếu nên các cô gái Mỹ dễ dàng đè bẹp tỉ số 9-0.

Trong trận cuối cùng của O’Reilly trước khi rời khỏi sân chơi quốc tế, tuyển nữ Hoa Kỳ chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên cho thủ môn Thái Lan ba lần vào lưới lượm banh. Với trận thắng này, đưa tuyển nữ Mỹ cải thiện thành tích 17-0-3 (17 thắng, thua 0, hòa 3) trong năm 2016 và có tổng cộng 63 bàn thắng trong 20 trận đấu.

Nữ tuyển thủ O’Reilly kết thúc sự nghiệp cầu thủ quốc tế của mình với 47 bàn thắng và 55 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn (assits) trong 231 ra sân và lập thành tích 74 trận thi đấu liên tục trong màu áo tuyển nữ Mỹ. Cô cùng đồng đội ba lần đoạt huy chương vàn Olympic trong các năm 2004, 2008 và 2012 cùng với World Cup Nữ 2015.

Tuyển nữ Mỹ có khởi đầu như mơ khi chỉ vài chục giây của phút đầu tiên trận đấu với đường chuyền của O’Reilly từ cánh phải đưa banh bổng vào ngay trước khung thành để cho Carli Lloyd nhảy lên đánh đầu vào lưới mở tỉ số đầu tiên. Ngay sau đó, phút thứ 4, lại chính Carli Lloyd thực hiện đường banh kiến tạo cho tiền đạo Christen Press dễ dàng đệm banh vào lưới với khoảng cách từ khung thành Thái Lan 6 yards nâng tỉ số lên 2-0.

Nữ cầu thủ Megan Rapinoe số 15 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ chỉ quỳ gối một chân trong lúc hát quốc ca Mỹ trước trận đấu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ với tuyển nữ Thái Lan diễn ra trên sân MAPFRE Stadium, Columbus, Ohio ngày 15 tháng 9, 2016. (Hình: Getty Images)
Nữ cầu thủ Megan Rapinoe số 15 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ chỉ quỳ gối một chân trong lúc hát quốc ca Mỹ trước trận đấu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ với tuyển nữ Thái Lan diễn ra trên sân MAPFRE Stadium, Columbus, Ohio ngày 15 tháng 9, 2016. (Hình: Getty Images)

O’Reilly tiếp tục là ngôi sao sáng khi ghi bàn thắng thứ 46 và cũng là bàn thắng cuối cùng cho tuyển Mỹ trong sự nghiệp quần đùi áo số ở phút thứ 5 của trận đấu. Lloyd nhận được banh từ đồng đội, dẫn banh xuống sát lằn vôi cuối sân ở cánh trái, trả ngược vào giữa ngay trước khung thành để cho O’Reilly lao nhanh tới tung lưới Thái Lan gia tăng khoảng cách biệt lên 3-0.

Như đã đề cập ở trên, trận đấu giữa tuyển nữ Mỹ với nữ Thái Lan như cảnh mèo vờn chuột, các cô gái đến từ Thái không có được một đường banh hay cú sút nào có thể làm khó khăn thủ môn Ashlyn Harris của Mỹ.

Chỉ trong vòng 5 phút thắng 3 trái và hoàn toàn kiểm soát trận đấu, các nữ cầu thủ Hoa Kỳ tha hồ vẽ vời các đường banh trên sân cỏ, và khi hiệp đầu kết thúc, Hoa Kỳ dẫn trước 4-0 với bàn thắng thứ 4 đến từ Tobin Heath với sự trợ giúp của Carli Lloyd ở phút 36.

Bước sang hiệp nhì, phút 60 Lloyd có thêm bàn thắng thứ hai của mình khi banh chuyền của O’Reilly trúng chân một cầu thủ Thái đến chân Carli Lloyd ở cách khung thành 7 yard và Lloyd không thể nào bỏ qua cơ hội tốt để nâng tỉ số cách biệt lên 5-0.

Mười phút sau đó, thủ môn Thái Lan lần thứ sáu vào lưới lượm banh sau khi không thể cản phá được cú sút thật mạnh và hiểm hóc của Crystal Dunn (vào thay cho đồng đội Julie Johnson ở phút 64) ở khoảng cách xa đến 20 yard.

Thủ quân tuyển nữ Mỹ tại Olympic Rio và World Cup Nữ 2015, Carli Lloyd tiếp tục tạo cú hat trick cho riêng mình ở phút 81 và đây cũng là bàn thắng thứ 14 của nữ cầu thủ này trong năm 2016 trước khi tạo đường chuyền cho nữ tiền đạo xinh đẹp Alex Morgan (vào sân thay thế cho Christen Press trong hiệp nhì) nâng tỉ số lên 8-0.

Heather O'Reilly số 9 của tuyển nữ Hoa Kỳ vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan trong hiệp đầu của trận cầu quốc tế giao hữu giữa hai đội tuyển nữ Mỹ và Thái Lan diễn ra tại MAPFRE Stadium, Columbus, Ohio, ngày 15 tháng 9, 2016. (Hình: Getty Images)
Heather O’Reilly số 9 của tuyển nữ Hoa Kỳ vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan trong hiệp đầu của trận cầu quốc tế giao hữu giữa hai đội tuyển nữ Mỹ và Thái Lan diễn ra tại MAPFRE Stadium, Columbus, Ohio, ngày 15 tháng 9, 2016. (Hình: Getty Images)

Và chính Alex Morgan ấn định tỉ số chung cuộc 9-0 bằng bàn thắng thứ 9 ở phút 90+2 sau khi O’Reilly giơ tay chào khán giả khi rời khỏi sân cỏ ở phút 89.

Riêng thủ môn Ashlyn Harris, dù chưa cho thấy tài năng có thể sánh ngang bằng đàn chị Hope Solo, bị cấm thi đấu 6 tháng và rời khỏi đội tuyển nữ Mỹ, nhưng vẫn giữ sạch mành lưới ở trận trấn giữ đầu tiên trong khung thành đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt trong buổi lễ chào quốc kỳ trước trận đấu này, nữ tiền vệ Megan Rapinoe tiếp tục quỳ gối một chân thay vì đứng chào như các cầu thủ khác. Trước đó trong trận đấu giải NWSL, Rapinoe cũng quỳ gối một chân khi chào quốc kỳ tiếp theo sau hành động của tay quarterback NFL Colin Kaepernick cũng quỳ gối một chân để kêu gọi sự công bằng bình đẳng xã hội (social justice).

Đội tuyển nữ Mỹ sẽ thi đấu trận giao hữu thứ nhì vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng 9 tới đây gặp đội tuyển nữ Hòa Lan tại Atlanta, Georgia vào lúc 4 giờ chiều giờ California và được đài FOX Sports 1 (FS1) truyền hình trực tiếp. (TTC)

Mời độc giả xem video: Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2016

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT