PATTAYA, Thái Lan (NV) – Giữa hiệp sáu, trong một pha ôm ghì quen thuộc của các tay đấm hạng nặng, võ sĩ Tyson Fury bất ngờ nghiêng đầu qua hôn lên đối thủ Wach người Ba Lan. Nụ hôn bất ngờ và khá dị của đối thủ đang ghì chặt mình khiến Wach chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục vùng vẫy, theo Bangkok Post ngày 25 Tháng Bảy.
Khắp các khán đài và cả những người xem lại qua đoạn clip độc đáo đấy đều bật cười. Khoảnh khắc “ngẫu hứng” rất Tyson Fury ấy kỳ quặc, khó giải mã nhưng làm nhiều người thú vị vì tính giải trí.

Đoạn video “nụ hôn kỳ quặc” đã lan truyền khắp mạng xã hội, khiến chiến thắng của cựu vô địch thế giới Tyson Fury càng được nhắc đến nhiều hơn.
Nhưng đằng sau nụ hôn tưởng là màn tấu hài ấy là một Tyson Fury rất nghiêm túc. Anh thống trị hoàn toàn trận đấu tại sân Max Muay Thai ở Pattaya, Thái Lan, buộc góc đài của Mariusz Wach phải xin dừng sau bảy hiệp, qua đó giành chiến thắng knock-out kỹ thuật (TKO). Quan trọng hơn, ngay sau chiến thắng đấy, Fury lập tức hướng sự chú ý sang Anthony Joshua, đối thủ mà người hâm mộ Anh đã chờ anh đối đầu suốt gần một thập niên.
Trong suốt sự nghiệp, “Gypsy King” (Vua Giang Hồ, biệt danh của Tyson Fury) luôn biết cách biến một trận đấu quyền Anh thành một chương trình giải trí. Anh từng hát trên võ đài sau khi thắng Vladimir Klitschko, hóa trang thành Batman trong họp báo, nhiều lần trêu chọc đối thủ bằng những câu nói hài hước, thậm chí nhảy múa giữa các buổi tập mở.
Vì vậy, nụ hôn dành cho Wach với những ai theo dõi và biết về Fury không phải là điều quá bất ngờ.
Chiến thắng giúp Fury nâng thành tích lên 36 trận thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp, chỉ thua hai lần trước Oleksandr Usyk và tiếp tục duy trì đà trở lại sau quãng nghỉ dài.
Nhưng vì sao Fury lại chọn sân Muay Thai chỉ khoảng 1,500 chỗ ngồi ở Pattaya, một điểm du lịch ở khu vực Đông Nam Á để thượng đài. Một điều rất lạ vì cái tên Tyson Fury hoàn toàn có thể lấp kín Wembley, Tottenham Hotspur Stadium hoặc bất kỳ nhà thi đấu lớn nào tại Anh.
Câu trả lời là vì thuận tiện cho quá trình tập luyện khi Fury đã chuyển trại huấn luyện sang Thái Lan trong nhiều tháng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu dự kiến với Anthony Joshua. Thi đấu ngay tại nơi đóng quân giúp anh không phải di chuyển, không bị xáo trộn lịch sinh hoạt và giữ nguyên cường độ tập luyện.
Lý do thứ hai là giảm tối đa rủi ro trước trận đại chiến. Một trận “làm nóng” cần thiết hơn là một sự kiện thương mại với một trận đấu không phát sóng trực tiếp mà chỉ được ghi hình để xuất hiện trong mùa mới của series Netflix At Home with the Furys.
Ngoài ra còn một lý do nữa là Fury muốn cống hiến trận đấu mang ý nghĩa thiện nguyện. Anh tuyên bố toàn bộ tiền bán vé sẽ được quyên góp cho trẻ em nghèo và vô gia cư tại Pattaya.

Ngay sau chiến thắng, Fury tuyên bố sẽ tới Jeddah theo dõi trận đấu của Joshua với Kristian Prenga và tiếp tục thúc đẩy cuộc đối đầu được chờ đợi nhất làng quyền Anh Anh Quốc. Đồng thời, Fury cũng nhấn mạnh sẽ không chờ đợi vô thời hạn nếu trận đấu tiếp tục bị trì hoãn.
Trong nhiều năm qua, Fury và Joshua liên tục bỏ lỡ nhau vì những lý do khác nhau như đàm phán thất bại, thay đổi lịch thi đấu, mất đai vô địch hoặc phải ưu tiên các trận bắt buộc.
Giờ đây, sau khi cả hai đều đã có những trận khởi động riêng, cánh cửa cho màn đại chiến cuối năm dường như rộng mở hơn bao giờ hết.
Đó mới là trận đấu có thể mang về doanh thu hàng trăm triệu đô la, lấp kín Wembley và khép lại một trong những chương dài nhất của quyền Anh hạng nặng Anh Quốc. (Yến Nhi) [dt]

















































































































































