Việt Nam thua Thái Lan 0-2 mất cơ hội tranh chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

BANDUNG, Indonesia (NV) – Thắng Thái Lan ở tất cả mọi mặt trận từ SEA Games, ASEAN Cup và được ví là “Vua Đông Nam Á,” nhưng đúng lúc cần thể hiện tại giải đấu chính thức của FIFA thì đội tuyển bóng đá Việt Nam thua 0-2 vào tối 29 Tháng Chín trong thế trận hoàn toàn thuộc về người Thái, theo AFC News.

Nóng từ trước trận đấu của hai đối thủ nhiều duyên nợ

Hai đội trưởng Đình Bắc (trái) của Việt Nam và Chanathip của Thái Lan tranh bóng trong trận Việt Nam thua Thái Lan 0-2 tại FIFA ASEAN Cup. (Hình: Quang Thịnh/Tuổi Trẻ)

Trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia, vào lượt trận thứ hai trước Thái Lan, đối thủ được đánh giá là nặng ký nhất Bảng B, đội tuyển Việt Nam trong một thế trận thua kém về nhiều mặt đã nhận hai bàn thua ở phút thứ 10 và 90+3, mất cơ hội vào chơi chung kết giải đấu đầu tiên ở khu vực nằm trong hệ thống của FIFA.

Một kết quả khá đau với đội tuyển Việt Nam khi chỉ hơn một tháng trước, cũng chính đội bóng này từng đánh bại Thái Lan sau hai lượt để bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup

Trận Thái Lan-Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 được chờ đợi bởi đây là cuộc đối đầu nhiều duyên nợ của hai đội bóng thay nhau dẫn đầu khu vực. Thậm chí nó đã được hai bên “gáy” sớm và khiêu khích nhau từ tháng trước ngay sau trận chung kết ASEAN Cup mà Thái Lan không “tâm phục” lớn tiếng nói rằng Việt Nam dùng đội hình mạnh nhất để thắng đội hình B của Thái. Đáp lại phía Việt Nam thống kê hàng loạt trận thua của Thái Lan và ví von các cầu thủ Việt Nam rất thích “ăn lẩu Thái.”

Trước trận cả hai huấn luyện viên Kim Sang-sik của Việt Nam và Anthony Hudson của Thái Lan đều tuyên bố mạnh mẽ sẽ giành chiến thắng trước đối thủ ở sân chơi chính thức do FIFA quản lý. Ngay cả hai đội trưởng Chanathip và Đình Bắc cũng khiến truyền thông và cổ động viên hai bên phấn kích. Chanathip ở tuổi 32 tự tin kiểu đàn anh: “Đây mới là đội tuyển Thái Lan thực sự và cuộc đọ sức này mới biết ai là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.” Đình Bắc ở tuổi 22 nhưng nhận băng đội trưởng sau khi Xuân Son chấn thương phải rời giải, phát biểu đầy khiêu khích: “Thái Lan đá đội hình mạnh nhất nhưng chúng tôi sẽ ghi ba bàn vào lưới Thái Lan.”

“Gãy” tuyến giữa, nhà vô địch Đông Nam Á thua cả thế trận

Trận đấu nóng ngay từ cách bố trí đội hình. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bất ngờ với một đội hình nhiều xáo trộn với cầu thủ gốc Brazil, Nguyễn Tài Lộc chơi cao nhất trên hàng công thay Xuân Son. Bài toán tìm người thay Quang Hải xin rút khỏi đội tuyển trong khi Hoàng Đức phải ngồi dự bị sau chấn thương được xử lý bằng nhân vật hoàn toàn mới: Pendant Quang Vinh cầu thủ có cha người Pháp, mẹ Việt đã nhận quốc tịch Việt Nam từ Tháng Ba, 2025. Anh được bó vào trung tâm hàng tiền vệ giữ vai trò thu hồi bóng và triển khai tấn công.

Nhìn vào thế trận, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận xét đội tuyển Việt Nam sớm bị “gãy” tuyến giữa, khiến lối chơi không giữ được sự liền mạch và đáng tiếc nhất là Xuân Son không thể thi đấu khiến áp lực của hàng công giảm rõ rệt.

Mới phút thứ 10, Sarach Yooyen đã khai thác khoảng trống tuyến giữa của Việt Nam băng lên dứt điểm cực mạnh từ khoảng cách ngoài 20 mét tung lưới thủ môn Patrik Lê Giang mở tỉ số 1-0 cho Thái Lan.

Bàn thua sớm khiến kế hoạch chơi chặt chẽ của Việt Nam bị đảo lộn và buộc phải đẩy đội hình cao sớm hơn dự kiến.

Cơ hội đến với tuyển Việt Nam ở phút 40 khi Tài Lộc thoát xuống sút tung lưới Thái Lan nhưng VAR vào cuộc và xác định tiền đạo gốc Brazil đã rơi vào thế việt vị.

Hiệp 2 huấn luyện viên Kim Sang-sik mạo hiểm tung Hoàng Đức chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương vào và tăng cường hai “ngoại binh”, Hoàng Hên, Williams Minh Hoàng cộng với Hai Long thay Thành Long đá cao hơn để tăng sức ép tấn công.

Lúc này dù có những thời điểm bị ép ngược nhưng các cầu thủ Thái Lan đã cho thấy sự lạnh lùng đáng sợ. họ bình tĩnh hoá giải và không bị rối đội hình, ngược lại còn có những cơ hội nâng tỉ số nhưng phía Việt Nam, thủ môn Patrik Lê Giang đã xuất sắc cứu thua.

Phút 90+3, từ một pha phản công, Chaiyaphon Otton phá bẫy việt vị, nhận đường chuyền xuyên tuyến, đối mặt với Patrik Lê Giang, bình tĩnh dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0 và đặt dấu chấm hết cho đội tuyển Việt Nam.

Mất tấm vé nhất bảng tranh chung kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn trận gặp Pakistan ngày 2 Tháng Mười để tìm suất nhì bảng hướng tới trận tranh hạng ba. (Anh Khoa)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT