BANDUNG, Indonesia (NV) – Bóng đá Đông Nam Á vào lượt trận đầu của FIFA ASEAN Cup 2026 trình làng toàn những “ông Tây” đến từ các châu lục. Điều mà nhiều cây viết bình luận cho rằng tăng chất giải bóng đá ở “vùng trũng” nhưng khán giả sau khi lạ lẫm giờ bớt hứng thú hơn với “ngoại binh” Đông Nam Á, theo Star ngày 27 Tháng Chín.
Các cây viết của Việt Nam không viết trên báo chính thống nhưng khai thác mạng xã hội với tiêu đề “Bóng đá Việt Nam cũng ‘nhập siêu’ theo các quốc gia trong khu vực để kiếm thành tích ở sân chơi vùng trũng.”

Đã có một thống kê các cầu thủ “ngoại” ở những đội tuyển bao gồm cầu thủ nhập tịch lẫn có chút gốc gác được gọi là cầu thủ “lai,” xem xong ai cũng giật mình:
Philippines có 19 cầu thủ tất cả đều là “ngoại binh” gốc Phi, Indonesia 18 cầu thủ “lai,” Malaysia 12 gồm 3 nhập tịch, 9 “lai,” Việt Nam xếp thứ tư với 5 gốc Việt, 3 nhập tịch. Mạnh mẽ chỉ trích bóng đá Đông Nam Á “mất màu” như Thái Lan cũng đăng ký 3 cầu thủ “Tây gốc Thái.”
Bóng đá Việt Nam sau thử nghiệm Xuân Son (cầu thủ Brazil, Rafaelson nhập tịch mang tên Việt, Nguyễn Xuân Son) rất thành công cùng chức vô địch AFF Cup 2024 đã mở rộng sang 2026 với 3 “ngoại binh” cũng đến từ Brazil sau khi mang tên Việt. Bên cạnh đó việc mở rộng cho các cầu thủ Việt kiều từ các nước Châu Âu, Mỹ, Anh, Pháp… khiến đội hình tuyển Việt Nam tăng chất đáng kể. Rõ nhất là chiến thắng sát nút 1-0 trong trận đầu FIFA ASEAN Cup 2026 trước Philippines toàn Phi kiều hai cái tên được nhắc rất nhiều bên cạnh cầu thủ ghi bàn duy nhất, Đình Bắc là thủ môn Lê Giang Patrik và tiền đạo Williams Minh Hoàng.
Lê Giang Patrik là cầu thủ người Slovakia có cha người Việt, mẹ Slovakia mới có quốc tịch Việt Nam vào Tháng Giêng, 2026, còn Williams Minh Hoàng thì sinh ra tại Manchester, Anh, có cha người Anh và mẹ là người Việt Nam. Cầu thủ này mới nhận quốc tịch Việt Nam ngày 18 Tháng Chín, 2026.
Nhìn vào hàng ngũ các ngoại binh Đông Nam Á đa số đều tin rằng các đội làm thế để chạy đua với bài toán thành tích trước mắt ở “vùng trũng” sau đó là chen chân ở Châu Á rồi xa hơn là cửa đi World Cup. Con đường mà giới bóng đá cho rằng “sữa ngoại” là nhanh nhất để đạt mục tiêu.
Nhìn dàn cầu thủ “ngoại” ở sân chơi Đông Nam Á nhiều người cho rằng tăng chất nhưng ít hào hứng vì yếu tố “màu cờ sắc áo” vốn là điểm mạnh ở Đông Nam Á giảm đi rõ rệt.
Lại có những ý kiến phân tích bây giờ Việt Nam đã thoáng ở đội tuyển bóng đá. Bằng chứng thời huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, Calisto thuyết phục các nhà làm bóng đá đẩy mạnh “ngoại binh” bằng cách đưa những cầu thủ nhập tịch như thủ môn Phan Văn Santos (gốc Brazil), Huỳnh Kesley Alves (gốc Brazil), thủ môn Đinh Hoàng La (gốc Ukraina), tiền đạo Đinh Hoàng Max (gốc Nigeria)…
Những cầu thủ trên mới đá 1-2 trận đầu năm 2009 trong trận giao hữu thì gặp phản ứng từ các lãnh đạo ở trên có ý kiến “đội tuyển mà để Tây vào mất bản sắc lại không biết hát quốc ca Việt Nam.” Thế lạ họ bị loại ngay và từ đó Việt Nam không dám dùng ngoại binh trên tuyển suốt thời gian dài.
Cho đến bây giờ sau thành công của Xuân Son trên đội tuyển thì Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam Trần Anh Tú dám khẳng định cửa đội tuyển giờ không giới hạn cho các cầu thủ “ngoại.” (Anh Khoa)










