RIO de JANEIRO – Trận tứ kết thứ nhất giữa hai đội tuyển Pháp và Đức sẽ là một cuộc tranh đấu quyết liệt của hai đội tuyển đã từng có nhiều lần đối đầu trong quá khứ.
Hai quả bóng “Brazuca” nằm trên sân Maracana dưới chân thủ môn Ron-Robert Ziele trong buổi tập dượt của đội tuyển Đức trước ngày gặp Pháp ở trận vòng tứ kết (Hình: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images)
-Brazuca-400.jpg?x15570)
Hai đội đã đá với nhau 25 trận trong đó 21 là giao hữu với kết quả 6 trận thủ hòa, Pháp thắng 11 và Đức thắng 8.
Ở World Cup, Pháp và Đức 3 lần gặp nhau: Thụy Điển 1958, ở trận tranh hạng ba-tư: Pháp 6 – Đức 3. Năm đó Pháp có Just Fontaine là vua phá lưới ở World Cup qua tất cả mọi thời đại, với kỷ lục ghi 13 bàn tại Thụy Điển. Tây Ban Nha 1982, trận bán kết: Pháp 3 – Đức 3, qua pha sút phạt đền Đức thắng 5-4. Mexico 1986; Đức loại Pháp 2-0 ở trận bán kết.
Trận bán kết năm 1982 đá trên sân Seville, Tây Ban Nha, còn được ghi nhớ bằng một bi kịch. Trong vòng 10 phút đầu hiệp nhì, hậu vệ Pháp Patrick Battiston dượt theo bóng do Michel Platini đưa vào tới trước khung thành Đức (lúc đó còn là Tây Đức), thủ môn Harald Schumacher xông ra nhảy cao và tung chân đá không trúng bóng nhưng trúng Battison rất mạnh làm anh ngã sấp xuông sân bất tỉnh.
Platini là một trong những người đầu tiên chạy tới và tưởng Battison đã chết vì mặt mày xanh mét và không thấy mạch. Trận đấu phải dừng lại để toán cấp cứu vào chụp mặt nạ dưỡng khí cho Battison trước khi khiệng ra ngoài. Battison gãy 3 xương sườn, xương bả vai và mấy chiếc răng nhưng may mắn sau đó đã qua khỏi. Đến nay mọi diễn viên trong thảm kịch này đều còn sống và đồng ý rằng biến cố ngoài ý định này là do sự tranh đấu quá quyết liệt.
Không ai muốn thấy tai nạn kiểu như vậy tái diễn ở sân Maracana, Rio de Janeiro, ngày Thứ Sáu 4 tháng 7, 2014, tuy rằng dự đoán đây sẽ là một trận đấu rất căng thẳng và có thể xảy ra nhiều va chạm.
Hầu hết báo chí Pháp, từ Le Monde, Le Figaro, Le Point đến L’Equipe đều bày tỏ niềm phấn khởi và tin tưởng đội tuyển Pháp sẽ tiếp tục đà tiến, thể hiện qua các trận vòng bảng. Dù rằng trận gặp Nigeria ở vòng 16 có nhiều chật vật nhưng rồi Pháp đã dứt điểm 2-0 trong những phút cuối cùng không cần phải đá thêm giờ.
Ngược lại báo chí Đức tỏ ra dè dặt hơn, không đưa ra dự đoán về kết cục của trận đấu. Nếu việc đánh bại Bồ Đào Nha bằng tỷ số 4-0 đã làm người ủng hộ hoàn toàn vững lòng thì sau đó niềm tin dần dân suy giảm khi đội tuyển Đức thủ hòa với Ghana và chỉ thắng Hoa Kỳ bằng một tỷ số nhẹ nhàng 1-0. Đến khi gặp Algeria ở vòng 16, thay vì có thể dễ dàng giành thắng lợi như hầu hết mọi dự đoán, tỷ số 0-0 kéo dài suốt 90 phút và tới hai hiệp phụ mới có định đoạt.
Tờ Stem cho rằng đội tuyển Đức có một lối chơi thiếu ổn định. Các tờ Suddeutsche Zaitung, Stuttgarter Nachrichten cùng một nhận định là muốn thắng Pháp, đội quốc gia họ cần phải thi đấu tốt hơn ba trận trước.
Nhưng dân chúng Đức thì tin tưởng hơn, tại khắp các thành phố những lá cờ nhỏ đen-đỏ-vàng bay trên nhiều chiếc xe chạy trong đường phố. Từ sau thất bại ở World Cup 2006 tổ chức ngay tại nước mình, người ta ghi nhận số các xe cắm cờ giảm đi nhiều trong kỳ World Cup Nam Phi 2010, và nay là sự trở lại của niềm hy vọng. Tâm lý này cũng thể hiện ở các công ty cá cược, với mức giá Đức 2.25 đến 2.45 trên 1 và Pháp 3.05 đến 3.20 trên 1.
Chiến thuật của huấn luyện viên Joachim Low là đội Đức tập trung sức mạnh ở tuyến tiền vệ và chỉ có một hoặc không có tiền đạo, đội hình 4-2-3-1 hoặc 4-3-3-0. Do đó 4 ngôi sao trong đội Đức mà Pháp cần phải quan tâm đều ở vị tí tiền vệ. Muller, “sao Bắc Đẩu”, tiền đạo ảo nhưng là một chân sút ghi bàn thật rất đáng ngại. Mesut Ozil, “ngôi sao bí mật” xuất hiện đúng vị trí ở thời điểm quyết định. Trong khi đó Gotze và Schurrle là những “ngôi sao xẹt”.
Về phía Pháp, yếu tố then chốt là các hậu vệ Sakho, Evra, Varane, Debuchy cần hoạt động vững chắc ở hàng phòng thủ trong khi ở tuyến tiền vệ Valbuena, Matidi phải tạo ra cơ hội cho Benzema và Pgba ghi bàn. Hàng phòng thủ của Đức đã chứng tỏ có những chổ yếu và đối đầu với Pháp sẽ không như với Algeria.
Tối Thứ Tư đội tuyển Pháp đã từ Ribeirao Preto lên máy bay tới Rio de Janeiro và tập dượt ngày Thứ Năm ở sân Maracana chuẩn bị cho trân đấu ngày Thứ Sáu. Đội Pháp nhận được thêm sự ủng hộ của một số fans người Algeria, điều này không ngạc nhiên vì Algeria, thuôc địa cũ, vốn gần gũi với Pháp, mặt khác họ vẫn còn hận đội Đức đã chấm dứt niềm hy vọng đả nuôi sống được trong 100 phút của trận đấu, cho đến khi bị thua 2 bàn liên tiếp trong giờ phụ và chỉ gỡ lại một bàn danh dự ở phút cuối cùng. (HC)

















































































