AN GIANG, Việt Nam (NV) – Thay vì chỉ diễn lại cảnh tặng nước suối cho những người chạy xe gắn máy về quê ăn Tết, nhóm công an viên tỉnh An Giang được nhìn thấy “tạo dáng” bơm xe, vá xe để chụp hình tuyên truyền trên mặt báo.
Theo loạt hình do Công An An Giang cậy nhờ báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải hôm 14 Tháng Hai (27 Tháng Chạp).

Bản tin cho biết, những người quê các tỉnh miền Tây, trên đường chạy xe gắn máy từ Sài Gòn về nhà dịp Tết này khi đi qua chốt chặn của công an viên An Giang sẽ được trao 2,000 chai nước suối, thậm chí còn được bơm xe, vá xe và nếu hết xăng thì được đổ 200 lít xăng miễn phí.
Điểm chung của những tấm hình là có góc chụp làm nổi bật hình ảnh của công an viên, khiến người ta dấy lên nghi ngờ là hình “dàn dựng.”
Trong lúc các báo Việt Nam ra sức tuyên truyền về “nghĩa cử” của Công An An Giang với người dân, mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến đàm tiếu, cho rằng đây là hoạt động “tri ân khách hàng,” sau một năm công an vòi “bánh mì” của người qua đường.

Facebook “Sài Gòn Thăng Trầm” bình luận bên dưới một bài đăng về sự việc công an viên các tỉnh miền Tây tặng nước suối cho người về quê: “Hình ảnh cao đẹp nhân văn, có qua có lại. Uống nước nhớ nguồn. Bánh ít trao đi, bánh quy trao lại. Một ổ bánh mì bằng cả trăm chai nước suối.
Quan trọng là cái tâm!”
Facebooker Lê Đình Thiện đưa cáo buộc: “Sáng nay [14 Tháng Hai] lúc 5 giờ sáng em đi làm thấy chúng [công an] đứng bắt xe trên quốc lộ 1A ngay Nghĩa Trang Liệt Sĩ, bệnh viện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, thấy rất nhiều người về quê bị bắt lại. Chúng đậu chiếc xe vận tải nép vào bức tường bệnh viện che khuất…”
Hồi dịp Tết Canh Tý 2020, tờ Tuổi Trẻ từng bị chê cười với bản tin “CSGT [cảnh sát giao thông] có ‘diễn’ cũng là hình ảnh đáng trân trọng.”
Theo đó, báo này viết: “…Giữa cái nắng gần 35 độ C của Sài Gòn những ngày cận Tết, thay vì cầm còi, dùi cui thì trên tay họ [công an viên] cầm nước, khăn lạnh trao tận tay người dân. Cho dù họ có ‘diễn’ hay không thì cũng là một hình ảnh đáng trân trọng.”
Bản tin viết rằng một số người đi đường cho biết “ước gì cứ 20 cây số có một trạm công an phát khăn nước như vầy thì tốt quá.” (N.H.K) [dt]






















































































