McALLEN, Texas (NV) – Một người đàn ông vừa đoàn tụ với con gái ba tuổi của ông và phát hiện cô bé bị lạm dụng tình dục trong thời gian bé phải sống trong trại giam giữ liên bang, theo AP loan tin.
Người cha, một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, đã khẩn khoản được nuôi dưỡng con mình, nhưng cô bé vẫn bị giữ ở trại giam liên bang, thuộc Văn Phòng Tái Định Cư Người Tị Nạn (ORR) suốt năm tháng.

Chiếc quần lót mặc ngược
Theo các tài liệu đơn kiện do AP có được, khoảng thời gian đó, cô bé cho biết mình đã bị một đứa trẻ lớn tuổi hơn, cũng đang sống cùng tại cơ sở nuôi dưỡng ở Harlingen, Texas, xâm hại tình dục.
Cũng trong đơn kiện, một nhân viên chăm sóc trong ORR đã nhận thấy chiếc quần lót của cô bé bị mặc ngược. Sau đó, cô bé kể với nhân viên này rằng mình đã bị xâm hại nhiều lần và hậu quả là bị chảy máu.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, người cha nói giới chức của ORR đã thông báo với ông về sự việc đã xảy ra là một “sự cố” và con gái ông sẽ được đưa đi kiểm tra y tế.
“Tôi đã hỏi họ: ‘Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi muốn biết. Tôi là cha của con bé mà. Tôi muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra,’ nhưng họ chỉ trả lời rằng họ không thể cung cấp thêm thông tin cho tôi vì vụ việc đang trong quá trình điều tra,” người cha kể lại, theo AP.
Bà Lauren Fisher Flores, luật sư di trú thuộc Dự Án Đại Diện Người Tị Nạn Pro Bono South Texas, cho biết các cáo buộc lạm dụng đã được trình báo lên cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
“Con mình bị ngược đãi khi đang ở trong sự chăm sóc của chính phủ. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra hay làm thế nào để bảo vệ con, thậm chí còn không hề được thông báo về vụ ngược đãi đó, thật là điều không thể tưởng tượng nổi,” bà Fisher Flores chia sẻ. “Trẻ em xứng đáng được an toàn, và nơi chúng thuộc về chính là bên cạnh cha mẹ mình.”
ORR và cơ quan chủ quản của tổ chức này, là Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh bị nêu tên trong đơn kiện của đứa trẻ. Cả hai cơ quan đều không phản hồi các email đề nghị bình luận của AP.
Bà Lauren Fisher Flores chia sẻ với AP về đứa trẻ, được biết với biệt danh “Lily.” Bé bị tách khỏi mẹ của mình lúc hai mẹ con đặt chân tới biên giới phía Nam vào ngày 16 Tháng Chín, năm 2025. Sau khi cô bé bị đưa vào trại giam giữ, những nỗ lực đoàn tụ của người cha đều bị trì hoãn, do chính quyền thông báo rằng họ không thể sắp xếp lịch hẹn để lấy dấu vân tay của ông.
Trong một đơn thỉnh cầu theo diện “habeas corpus” trình lên tòa liên bang vào Tháng Hai, cha của đứa trẻ đã “ngay lập tức” nộp hồ sơ bảo lãnh, nhưng ông đã không được đoàn tụ với con gái mình trong suốt hơn năm tháng.
“Cha của cô bé đã ngay lập tức hoàn tất các giấy tờ bảo lãnh, nhưng sau đó lại phải đối mặt với hàng loạt yêu cầu bổ sung khác, mặc dù chính sách của ORR quy định rằng đối với trường hợp cha mẹ, việc trả tự do lẽ ra phải được thực hiện trong vòng 10 ngày,” bà Flores nói.
Theo AP, trong suốt năm tháng ròng, người cha trẻ đã mòn mỏi chờ đợi và hy vọng rằng, dù có chậm trễ thế nào, sớm muộn gì cha con cũng được đoàn tụ.
Sau nhiều tháng trì hoãn, vào Tháng Hai, các luật sư đã gửi thư tới chính phủ, thúc giục cơ quan này cho phép người cha ghi danh lịch hẹn để thực hiện kiểm tra lý lịch qua dấu vân tay và xét nghiệm DNA. Tuy nhiên, ORR lại tiếp tục trì hoãn, không đưa ra bất kỳ mốc thời gian nào về việc trả tự do cho cô bé.
Các luật sư tiếp tục đệ đơn yêu cầu trả tự do (habeas petition) lên tòa án liên bang. Chỉ hai ngày sau đó, ORR trả tự do cho cô bé và bàn giao em cho người cha.
Đến lúc này, ông mới bàng hoàng phát hiện ra điều đau lòng. Cô con gái bé bỏng của ông bị nghi ngờ là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục ngay tại nơi cô bé bị đưa đến sau khi giới chức nhập cư chia cắt em khỏi người mẹ.
“Con bé đã phải ở trong đó quá lâu,” người cha nói. “Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu họ hành động nhanh chóng hơn, thì chẳng có chuyện kinh hoàng nào như thế xảy ra cả.”
Ông đã nói những lời này với hãng tin AP với điều kiện được giấu tên, nhằm tránh để lộ danh tính của con gái mình.
Không báo kết quả khám nghiệm cho người cha
Cô bé ba tuổi Lily đã được dẫn đi khám nghiệm pháp y và lấy lời khai. Tuy nhiên người cha không được thông báo về kết quả khám nghiệm. Dù vậy, đứa trẻ lớn hơn, người bị cáo buộc lạm dụng, đã bị đưa ra khỏi nơi đó, theo đơn kiện.
Chính trong lúc các luật sư đang chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, người cha mới nhận ra rằng “sự cố” mà giới chức chính phủ đã thông báo cho ông thực chất là một cáo buộc về hành vi lạm dụng tình dục.
“Ngày càng nhiều trường hợp, chúng tôi buộc phải tìm đến các tòa án liên bang để thách thức những vi phạm pháp lý gây tổn hại này, cũng như yêu cầu trả tự do cho các em nhỏ,” bà Fisher Flores cho biết.
“Đây lại là một biến thể khác của việc chia cắt gia đình,” bà Neha Desai – giám đốc điều hành bộ phận Nhân Quyền và Phẩm Giá trẻ em tại Trung Tâm Luật Thanh Niên Quốc Gia – nhận định với AP về trường hợp của bé gái ba tuổi này.
Người cha cuối cùng cũng được đoàn tụ với con gái. Ông đã bật khóc. Cô con gái cũng vô cùng vui sướng khi gặp lại cha mình.
Thế nhưng, sau năm tháng bị giam giữ, ông bắt đầu nhận thấy cô bé có những thay đổi, như thường gặp ác mộng và rất dễ bị kích động.
“Trước đây con bé chưa bao giờ như vậy,” người cha chia sẻ.
Hiện tại, hai cha con đang sinh sống tại Chicago cùng ông bà của cô bé, trong lúc tòa di trú đang thụ lý hồ sơ của gia đình, theo AP. (K.L)



























































































