OKLAHOMA CITY, Oklahoma (NV) – Máy điều hòa nhịp tim (pacemaker) đã cứu sống hàng vạn người – trong đó có cả một trong những người phát triển kỹ nghệ này.
“Tôi là người nhận máy điều hòa nhịp tim do chính tôi phát triển hơn 50 năm trước,” Tiến Sĩ Benjamin Scherlag nói với Đài News 4.
Scherlag lớn lên tại Brooklyn, New York.

Sau khi nhập ngũ và phục vụ đất nước, ông bắt đầu làm việc với lãnh vực gần gũi với trái tim – theo đúng nghĩa đen.
“Vào thời điểm ấy, kỹ nghệ đó không gọi là điện sinh lý, mà là sinh lý tim mạch,” Scherlag nói.
Vào những năm 1960, ông nghiên cứu phát triển kỹ nghệ kể trên tại đại học Columbia University và các nhà thương New York.
“Chúng tôi phát triển kỹ thuật đặt ống thông,” Scherlag cho biết. “Trong vòng hai năm, có 720 bài trích dẫn về công trình nghiên cứu đó, trong khi thông thường chỉ có khoảng 14 hoặc 20 trích dẫn, vì vậy kỹ thuật này trở thành một phần của nền tảng của điện sinh lý lâm sàng.”
Nghiên cứu của ông đã tạo ra máy điều hòa nhịp tim.
Ông ấy không ngờ rằng chính nó cứu mạng mình trong cơn động tâm nhĩ.
“Tôi thức giấc và không thể ngồi dậy,” Scherlag nhớ lại. “Tôi cứ ngã ngửa ra sau, lúc đó, vợ tôi lập tức gọi 911.”
Ông được đưa tới Bệnh Viện Tim Oklahoma – và đó là lúc ông được cứu bởi máy điều hòa nhịp tim.
“Máy điều hòa nhịp tim thực sự là thứ mà tôi đã tiên phong vào những năm 1960,” Scherlag nói.
Scherlag dù bước sang tuổi 90, nhưng vẫn chưa muốn dừng lại.
Hiện nay, ông dành phần lớn thời giờ tại bệnh viện tim, tiếp tục nghiên cứu với con trai vốn đang làm việc ở đó và cố gắng đuổi kịp bố.
“Tôi có bốn người con và tám đứa cháu, tất cả đều thương yêu nhau,” Scherlag nói. “Vợ tôi, Ellie, luôn luôn ở bên tôi trong suốt 63 năm.”
Bà sẽ còn ở bên ông nhiều năm nữa, vì một món dụng cụ nhỏ ấy.
Scherlag cũng ghi nhận công trạng của những người đồng sự trong nhiều năm liền, cũng như các nhân viên tại bệnh viện tim, nhờ họ mà ông còn sống tới tận ngày nay. (TTHN)















































































