Friday, March 29, 2024

Cựu tù nhân lương tâm Vũ Văn Hùng bị bắt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cựu tù nhân lương tâm Vũ Văn Hùng bị công an CSVN vu cho tội “gây rối trật tự công cộng” để bắt giam mà thân nhân của ông cho hay ông đã bị “gài bẫy.”

Theo tin các bằng hữu của ông phổ biến trên Facebook và cả lời vợ ông cho biết được thuật lại, ông Vũ Văn Hùng, 51 tuổi, đã bị nhà cầm quyền thành phố Hà Nội vu cho tội “Gây rối trật tự công cộng” khi bắt ông hôm 4 Tháng Giêng, 2018.

Trên đường trở về nhà sau khi tham dự cuộc họp mặt kỷ niệm thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An, ông đã bị một nhóm công an thường phục tới kiếm chuyện và sau đó bắt giữ. Ông là một người từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, chống tham nhũng, đòi đa nguyên đa đảng những năm trước đây.

Ông nguyên là một giáo viên môn vật lý, vì chia sẻ với đồng nghiệp các thông tin, tài liệu kêu gọi dân chủ hóa đất nước, chống tham nhũng nên đã bị giáng xuống làm lao công và sau cùng đuổi khỏi trường. Sau đó, vì treo băng rôn chống lại sai trái của nhà cầm quyền, ông đã bị kết án 3 năm tù hồi năm 2008.

Băng rôn ông và một nhóm bạn treo trên trục lộ giao thông có các nội dung: “Tham nhũng là hút máu dân.” “Lạm phát, giá cả tăng cao là giết dân.” “Mất đất, biển, đảo là có tội với tổ tiên.” “Yêu cầu đảng Cộng Sản thực hiện ngay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng.”

Theo sự tường thuật của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, buổi họp mặt của Hội Giáo chức Chu Văn An trưa 4 Tháng Giêng, 2018 “bị theo dõi ngay từ đầu. Những kẻ lạ mặt xuất hiện cả trong và ngoài nhà hàng. Khi mọi người đang ngồi liên hoan, đột nhiên nhà hàng ra yêu cầu thanh toán để lấy chỗ cho khách hàng khác đến. Buổi họp mặt đành phải bỏ dở dang.”

Ông Hùng ra về và đến tiệm bán nước trà của chị gái rồi đi bộ về nhà. Sau đó ông bị bắt và đưa về phường Thanh Xuân Bắc. Khi ấy, “có người (xin không nêu danh tính) chứng kiến cảnh giằng co xô xát rồi ông bị bắt.”

Theo ông Nguyễn Tường Thụy kể, đến tối, “vợ anh Hùng là chị Lý Thị Tuyết Mai cùng con trai khi biết tin đã đến công an phường Thanh Xuân Bắc tìm. Công an ở đây mở còng tay cho anh rồi lập tức đưa lên taxi chở đi đâu không rõ. Theo chị Mai, anh Hùng chỉ nói được một câu: “Chúng nó dựng chuyện vu khống, rồi lao vào đánh anh.”

Sáng ngày sau ngày ông Hùng bị bắt, bà Tuyết Mai tới công an phường Thanh Xuân Bắc hỏi tình hình chồng.

Ông Nguyễn Tường Thụy kể: “Trong khoảng 10 phút họ chỉ nói rằng không biết và nói anh Hùng cầm dao đâm người.” Thế nhưng họ lại nói đây là việc của thành phố? Họ nói cần hỏi gì thì đến công an quận mà hỏi. Khi đến công an quận Thanh Xuân, chị Mai biết được Vũ Hùng đang bị giam tại đây. Họ trao cho chị tờ thông báo bắt người phạm tội quả tang đối với Vũ Văn Hùng, hành vi gây rối trật tự công cộng, bị tạm giữ tại nhà tạm giữ công an quận Thanh Xuân. Thông báo không cho biết tạm giữ đến bao giờ…”

Buổi chiều cùng ngày, điều tra viên thụ lý vụ việc là Kim Minh Đức “cho biết là Vũ Hùng không hợp tác, khẳng định là anh bị gài bẫy, anh không tin tưởng vào pháp luật nên giữ quyền im lặng.”

Theo nhận xét của ông Thụy, “Xâu chuỗi lại sự việc, ta thấy công an đã dàn dựng để bắt Vũ Văn Hùng một cách trắng trợn và thô bỉ. Từ việc đi dự kỷ niệm Hội Giáo Chức Chu Văn An, anh trở thành kẻ lúc thì đi xe máy gây tại nạn, lúc thì cầm dao đâm người, gây rối trật tự công cộng.” Ông Hùng không lái xe thì làm sao gây tai nạn? “Những mâu thuẫn trong các câu trả lời của công an cho thấy mọi chuyện công an hoàn toàn bịa ra. Vì bịa đặt nên mỗi người nói một phách.”

Nhiều người từng tham gia các hoạt động đấu tranh vận động dân chủ hóa Việt Nam viết trên các trang facebook nói ông Vũ Văn Hùng là một người “hiền lành, ít nói, khiêm nhường.” Sau khi đi tù về, ông phải phụ việc với bà chị tại quán bán nước trà để sống qua ngày.

Được biết, Tháng Mười Một, 2017, ông nhận 3 lần “giấy triệu tập” với lý do liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Đài nhưng không đi. Rất có thể, nhà cầm quyền CSVN dàn dựng vụ “gây rối” làm cái cớ để bắt ông.

Nếu ông bị đi tù, Vũ Văn Hùng là người đầu tiên bị bắt trong năm 2018. (TN)

Mời độc giả xem phóng sự “Em bé Việt được đến Mỹ chữa bệnh hiểm nghèo nhờ cộng đồng Facebook”

MỚI CẬP NHẬT