Đà Nẵng: ‘Nghịch tử’ dùng kiếm, bom xăng tấn công cha và công an

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nghi can Đỗ Văn Tĩnh, 27 tuổi, ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, bị bắt với cáo buộc dùng kiếm chém cha ruột, sau đó ném bom xăng vào nhà làm một công an viên bị phỏng khi người này đến để can thiệp.

Theo báo VnExpress hôm 12 Tháng Sáu, do mâu thuẫn gia đình, nghi can Tĩnh mang kiếm và xăng đến nhà cha ruột là ông Đỗ Văn Mốc.

Nghi can Đỗ Văn Tĩnh (giữa) lúc bị bắt. (Hình: Công An Đà Nẵng)

Tại đây, anh ta châm lửa đốt một chai xăng rồi ném vào hiên nhà, tiếp đó dùng kiếm chém cha khiến ông này bị thương ở tay.

Hàng xóm kịp thời ngăn cản khiến nam nghi can bỏ đi.

Sau đó, nghi can Tĩnh quay lại hiện trường với hai chai xăng có gắn giẻ làm ngòi. Lúc này, một nhóm công an viên của phường Quảng Phú xuất hiện tại hiện trường. Nam nghi can châm lửa, liên tiếp ném hai chai xăng đang cháy vào nhóm công an viên.

Vụ tấn công khiến một công an viên bị phỏng ở mặt, bị tổn thương giác mạc phải nhập viện cấp cứu. Người cha của nghi can cũng bị phỏng ở vai và chân.

Một số tài sản trong nhà cùng hồ sơ của công an bị cháy. Nghi can Tĩnh bị khống chế ngay tại chỗ.

Công an tịch thu hai chai xăng, một thanh kiếm cùng các tang vật khác.

Nam nghi can bị cáo buộc hai hành vi “chống người thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích.”

Sự việc xảy ra tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. (Hình minh họa: Đà Nẵng)

Trước vụ này, cứ vài tuần, các báo tại Việt Nam lại đưa tin một vụ “nghịch tử” gây tai họa, thậm chí án mạng nhắm vào cha mẹ.

Hồi giữa Tháng Năm, ông Bùi Xuân Cường, 36 tuổi, ở xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, bị công an triệu tập vì phát “livestream” chửi bới, dọa đánh mẹ ruột trong lúc say rượu.

Theo báo VnExpress, trong sự việc xảy ra vào đêm 15 Tháng Năm, ông Cường dùng trang cá nhân phát “livestream” cảnh mình chửi bới, xúc phạm mẹ.

Trong đoạn clip, người đàn ông dùng những lời lẽ thô tục, đe dọa “tính sổ” đấng sinh thành, khiến nhiều người bất bình.

Sau khi phát “livestream,” ông Cường rời khỏi nhà. Khi bị Công An Xã Kỳ Hoa triệu tập lên đồn, ông ta khai rằng do trước đó mình uống nhiều rượu nên “không kiểm soát được hành vi.”

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy ông Cường âm tính với ma túy.

Nhà chức trách đánh giá vụ việc chưa gây hậu quả hình sự, nhưng “tạo dư luận xấu, gây bất bình trên mạng” và “làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.”

Công an cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ đoạn video clip nêu trên để “tránh tác động tiêu cực đến môi trường mạng và gia đình người trong cuộc.” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT