Dân mạng đàm tiếu vụ tù nhân trại Xuyên Mộc ‘được chơi pickleball’

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến đàm tiếu xoay quanh một bản tin tuyên truyền trên báo Pháp Luật TP.HCM về việc tù nhân trại giam Xuyên Mộc “được chơi pickleball.”

Pickleball đang là môn thể thao thịnh hành tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam, và người chơi môn này thường phải tốn nhiều tiền để sắm vợt cũng như trang phục, giày thích hợp cho môn này.

Hình tuyên truyền về việc tù nhân trại giam Xuyên Mộc “được chơi pickleball.” (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo bản tin của báo Pháp Luật TP.HCM hôm 29 Tháng Ba, trại giam Xuyên Mộc xây hai sân pickleball “dành riêng cho tù nhân giải trí sau giờ lao động, cải tạo.”

Phóng viên báo này mô tả rằng nhiều người nhà của tù nhân “rất bất ngờ” khi đến thăm và chứng kiến con em họ “đang chơi pickleball.”

Ông Đặng Văn Công, trưởng phân trại số 1 của trại giam Xuyên Mộc, được dẫn lời nói: “Hầu hết tù nhân thích thú khi đánh pickleball vì môn thể thao này dễ chơi, khá an toàn với phạm nhân và rất vui vẻ, lành mạnh.”

Trong khi đó, bản tin được chia sẻ lại trên mạng xã hội với nhiều ý kiến châm biếm.

Trên diễn đàn Facebook “Cộng Đồng Pickleball Việt Nam,” nhiều Facebooker thả icon “haha” bên dưới bản tin.

Báo Pháp Luật TP.HCM đăng hình này để tuyên truyền rằng tù nhân trại giam Xuyên Mộc được ăn thịt heo mỗi bữa ăn. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Facebooker “Tuấn Bển” bình luận: “Để dựng được một cái sân pickleball thì tù nhân sẽ mất rất nhiều tiền đóng góp cho cán bộ. Sân này chủ yếu là cán bộ đánh và những phạm nhân có tiền mới được chơi chứ không phải như mọi người nghĩ là cứ đúng giờ là quản giáo cho phạm nhân đánh. Nếu chỉ nhìn qua hình ảnh thì các trại giam của Việt Nam đều đẹp và thơ mộng.”

Facebooker “Thành Hoàng” cho biết: “Tự dưng tôi lại muốn đi tù các ông ạ. Vui chơi mà không tốn phí gì cả!”

Facebooker “Phan Đình Xuyên” chia sẻ lại bản tin trên trang cá nhân với bình luận: “Kể ra đi tù giờ cũng sướng, ai giờ không đi tù thì cũng nợ nần ngập đầu ngập cổ. Ai không nợ nần thì cũng đang thất nghiệp, ai đang có việc làm thì cũng bữa đực bữa cái, cbcc [cán bộ công chức] thì đang lo sáp nhập, tinh giảm chưa biết ba tháng nữa đi đâu về đâu. Anh em ở ngoài xã hội giờ chẳng mấy ai còn tâm trạng thoải mái để đi chơi golf, tennis, pickleball… mà có đi thì cũng chẳng vui vẻ gì, có khi còn mệt mỏi hơn mấy anh em trong trại ấy chớ!” (N.H.K) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT