Thursday, March 28, 2024

Dân Phước Sơn bị cô lập, đói khát, Quảng Nam xin dùng trực thăng cứu trợ

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Chính quyền tỉnh Quảng Nam đang chờ thủ tướng chính phủ CSVN, và Bộ Quốc Phòng cho phép tiếp tế lương thực, thực phẩm “khẩn cấp” bằng đường hàng không cho người dân ở huyện Phước Sơn đang bị đói khát và cô lập.

Theo báo Tuổi Trẻ ngày 31 Tháng Mười, ông Phan Việt Cường, bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam, đã gọi điện thoại đề nghị chính phủ cho phép dùng trực thăng cứu trợ và Sư Đoàn Không Quân 372 trợ giúp.

Người dân thoát khỏi khu vực sạt lở ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, che lều tạm bợ để tránh mưa. (Hình: Trọng Ý/Tuổi Trẻ)

“Tinh thần bên không quân là đã chuẩn bị sẵn sàng, máy bay đã đỗ tại phi trường Chu Lai chờ bay cứu trợ. Hiện trọng tâm cứu trợ là hai xã Phước Thành và Phước Lộc, với gần 3,000 người,” ông Cường nói.

Ông Cường dự kiến mỗi người dân 10 kg gạo thì sẽ cần 20 tấn, đề nghị tỉnh chỉ đạo xuất 20 tấn gạo về tập trung tại phi trường Chu Lai để “sẵn sàng bay thả hàng.” Đồng thời, cho cán bộ đi đường bộ vào nhóm lửa đánh dấu khu vực để máy bay nhận vị trí khi có lệnh.

Báo VNExpress cho biết do ảnh hưởng của bão Molave, từ ngày 28 Tháng Mười đến nay, huyện Phước Sơn có gió lớn, mưa to đến rất to. Nước lũ dâng cao gây sạt lở núi chia cắt giao thông, cô lập ba xã Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim.

Nhiều nhà dân tại ba xã này bị hư hại 100%, lương thực, gia súc, nhu yếu phẩm bị cuốn trôi. Đoạn đường hơn 50 cây số từ trung tâm huyện Phước Sơn đến các xã bị sạt lở, chia cắt không thể đi lại. Trong khi đó việc khắc phục phải cần thời gian dài, mà hiện thời tiết lại thường xuyên mưa, lũ và nhất là bão số 10 sắp đến.

Theo thống kê, Ủy Ban Nhân Dân huyện Phước Sơn cho hay hiện toàn xã Phước Lộc còn bốn tấn gạo dự trữ, xã Phước Thành chỉ còn 700 kg. Trong khi đó, số công nhân thủy điện Đắk Mi 2 đang bị cô lập, lương thực còn lại cũng rất ít. Do đường sạt lở chia cắt, việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân “rất căng thẳng.”

Người dân làm quan tài và chôn cất những thi thể đã được tìm kiếm ở xã Phước Lộc. (Hình: Quang Tám/Người Lao Động)

Ngoài ra, còn có khoảng 145 ngôi nhà của người dân các xã này bị lũ quét trôi hoàn toàn, không còn lại gì cả. Các gia đình này đang ở tạm nhà người thân và các công trình công cộng chờ dựng lại nhà tạm.

Trong khi đó, nhiều gia đình thoát chết trong hai vụ lũ quét, sạt lở ở xã Trà Leng và Trà Vân, huyện Nam Trà My, cũng đang cần cứu trợ khẩn cấp vì toàn bộ nhà cửa, tài sản đã bị chôn vùi theo bùn đất.

Ông Phan Quốc Cường, chủ tịch xã Trà Leng, cho biết ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn, không còn một chút sự sống nào. 33 người sống sót sau thảm họa, một số vào nhà người thân tá túc, một số khác được xã chuyển đến một điểm tập trung ở ngôi làng cách hiện trường sạt lở vài trăm mét, trong số đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Trong số những người sống sót có 12 người bị thương đã chuyển đến bệnh viện, còn những người khác xã đã cho mì gói, lương thực, nước suối để họ ăn uống tạm. Hiện giờ người dân quá khổ, cần sự giúp đỡ của những tổ chức, mạnh thường quân.

“Nhiều phụ nữ, trẻ em trong làng kể rằng sau khi vụ sạt lở xảy ra họ may mắn thoát chết, nhưng ba ngày nay trên người chỉ mặc đúng một bộ áo quần đã lấm lem bùn đất,” ông Cường nói.

Theo ông Cường, ngôi làng này 40 năm qua bình yên nhất của xã, địa hình rất an toàn, ngọn núi nằm ở xa làng vài trăm mét. Nhưng ai ngờ núi “no nước” tạo thành cú nổ rung chuyển đất trời. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT