HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Nhật Vũ, 54 tuổi, em trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được nhìn thấy nhận tấm bằng “Hữu Nghị” từ giới chức Đại Sứ Quán Nga ở Hà Nội.
Trong một phiên tòa diễn ra hồi cuối năm 2019, bị cáo Phạm Nhật Vũ lãnh ba năm tù với cáo buộc “đưa hối lộ” trong vụ án AVG, nhưng sau đó mau chóng được thả tù sớm không rõ lý do.

Ông Vũ thường giới thiệu mình là một cư sĩ ở ẩn, với pháp danh Từ Vân, giữ chức phó Ban Truyền Thông của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.
Trong tấm hình lan truyền trên mạng xã hội hôm 31 Tháng Giêng, ông Vũ được nhìn thấy mặc áo sơmi dài tay, đứng trước một cái bàn trưng bày đồ vật phong thủy. Những lần xuất hiện trước đây, ông Vũ thường mặc áo nâu sồng của tu sĩ Phật giáo.
Trang Facebook “Người Việt Tại Liên Bang Nga” cho hay, việc trao tấm bằng “Hữu Nghị” là “lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ của ông Vũ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt-Nga, củng cố tình hữu nghị láng giềng giữa hai quốc gia, cũng như sự quan tâm lâu dài dành cho các sáng kiến nhân đạo và giao lưu nhân dân.”
Ông Vũ được trang này mô tả là “người bạn lâu năm của nước Nga và là một doanh nhân Việt Nam thành đạt.”
Cáo trạng vụ án AVG cho hay, ông Vũ, khi còn làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty AVG, đã đưa hối lộ $3 triệu cho hai ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, đều là cựu bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông Việt Nam.

Khi phiên tòa diễn ra giữa Tháng Mười Hai, 2019, báo VnExpress tường thuật, bà Kolmakova Ekaterina Valerievna, người Nga, vợ bị cáo Vũ, nói trước tòa: “Chồng tôi đứng lại chịu trách nhiệm, không trốn chạy, không trốn tránh dù có cơ hội ở lại ngoại quốc.”
Bà này nói thêm rằng sau khi chồng mình bị bắt, gia đình bà phải gom góp để nộp khoản tiền “khắc phục hậu quả” và mang nợ 1,000 tỷ đồng ($38.5 triệu).
Một bản tin của báo Al Jazeera hồi năm 2020 cho biết, một tháng trước khi bị bắt, ông Vũ kịp mua quốc tịch cho mình ở đảo Síp (Cyprus) với giá ít nhất $2.5 triệu tiền đầu tư. (N.H.K) [dt]































































