MANCHESTER, Anh (NV) – Lễ Tặng Quà (Boxing Day) năm nay ở Thành Manchester mang hai cảm xúc trái chiều với nửa xanh đang thăng hoa, còn nửa đỏ thì nặng trĩu nỗi lo, theo Daily Mail ngày 22 Tháng Mười Hai.
Lễ Tặng Quà ở các khán đài ở Anh luôn mang một sắc thái rất riêng, với lịch thi đấu bóng đá dày đặc và người xem vui nhộn với chiếc mũ ông già Noel theo màu sắc truyền thống của đội bóng.

Năm nay Lễ Tặng Quà ở Thành Manchester gắn với những câu chuyện tương phản đối với hai đội bóng chỉ cách nhau vài con phố.
Nửa xanh với Manchester City đang tìm lại nhịp thắng và chính thức bước vào cuộc đua tranh giành giật ngôi đầu với Arsenal. Cùng với sự thăng hoa của đội, ngôi sao người Na Uy, Erling Haaland chính thức vượt qua cột mốc của Cristiano Ronaldo tại giải Ngoại Hạng Anh.
Trong khi đó, nửa đỏ với Manchester United đang vật lộn trên bảng xếp hạng nay lại đón nhận hung tin nhạc trưởng Bruno Fernandes dính chấn thương gân kheo sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài.
Như một định luật, hai nửa Thành Manchester chưa bao giờ phát triển đồng bộ mà bao giờ cũng là bộ đôi trái dấu, giống như màu sắc truyền thống đỏ-xanh luôn đối lập nhau.
Chiến thắng 3-0 của Manchester City trước West Ham ở vòng 17 ngoài ý nghĩa 3 điểm còn là cột mốc của cá nhân ngôi sao Erling Haaland. Với cú đúp trên sân Etihad hồi đầu tuần, Haaland đã nâng tổng số bàn thắng tại Ngoại hạng Anh lên 104 bàn, chính thức vượt qua Cristiano Ronaldo (103 bàn).
Vượt qua Siêu sao Ronaldo, Haaland thể hiện cách ăn mừng rất riêng nhưng thú vị. Nếu trên sân là điệu mừng bàn thắng kiểu rô-bốt thì ở nhà Haaland tận hưởng kỷ lục bằng đoạn video tự quay với miếng thịt nướng trên tay.
Đoạn video khiến các thành viên Ban Tổ Chức Giải Ngoại Hạng Anh phì cười đăng lại, kèm theo câu chữ hóm hỉnh “Haaland đang ăn thịt cả giải đấu.”
Đó là chuyện của nửa xanh, còn chuyện nửa đỏ Thành Manchester lại nằm ở gam màu tối. Ngay trong hiệp một trận thua Aston Villa 1-2, đội trưởng Bruno Fernandes dính chấn thương khá nặng. Anh cố gắng chơi tiếp, nhưng không thể trở lại sau giờ nghỉ và buộc phải nhường chỗ cho Lisandro Martinez.

Huấn luyện viên Ruben Amorim xác nhận Fernandes sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. Điều đó đối với Manchester United chẳng khác nào gáo nước lạnh ngay trước Boxing Day. “Amorim đối mặt ác mộng trước Giáng Sinh,” Daily Mail giật tít.
Manchester United thiếu ai cũng có thể lấp đầy nhưng với nhạc trưởng Fernandes thì là khoảng trống rất lớn mà huấn luyện viên Amorim chưa tìm ra người thay thế. Fernandes là biểu tượng của sự bền bỉ và là hơi thở của Manchester United. Người có thể ghi bàn lẫn kiến tạo và lĩnh xướng hầu hết những tình huống cố định trước cầu môn đối phương.
Thành Manchester dịp Lễ Tặng Quà lại có cảnh kẻ buồn người vui. (Anh Khoa) [dt]















































































