Hàng ngàn người không muốn Bad Bunny hát ở Super Bowl vì sợ ‘chống Trump’

WASHINGTON, DC (NV) – Hàng ngàn người ký thỉnh nguyện thư kêu gọi không cho Bad Bunny, ca sĩ nhạc ráp từng đoạt giải Grammy, hát ở trận chung kết Super Bowl 2026, theo New York Post hôm Thứ Ba, 14 Tháng Mười.

Hôm 28 Tháng Chín, NFL và Apple Music loan báo Bad Bunny là ca sĩ chính trong chương trình ca nhạc vào giờ nghỉ của Super Bowl tại vận động trường Levi’s ở Santa Clara, California, ngày 8 Tháng Hai, 2026.

Ca sĩ Bad Bunny trình diễn ở San Juan, Puerto Rico, hôm 20 Tháng Chín. (Hình: Gladys Vega/Getty Images)

Mấy tuần qua, thông tin này gây tranh cãi rầm rộ vì nhiều người, trong đó có những người lập thỉnh nguyện thư nêu trên, lo lắng rằng chàng ca sĩ 31 tuổi người Puerto Rico có thể biến màn trìn diễn của anh thành “màn trình diễn chính trị” vì anh thường xuyên chỉ trích Tổng Thống Donald Trump.

Thỉnh nguyện thư này được đăng lên trang web “Change.org” hôm 1 Tháng Mười, và tới nay thu được hơn 10,000 chữ ký.

Thỉnh nguyện thư này đề nghị thay Bad Bunny bằng George Strait, 73 tuổi, “Vua Nhạc Đồng Quê” có hơn 60 ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng, với hy vọng dòng nhạc của ông có thể giúp chương trình ca nhạc ở Super Bowl thực sự “tri ân di sản phong phú của nền âm nhạc Mỹ.”

“Chương trình ca nhạc ở Super Bowl nên đoàn kết đất nước chúng ta, tôn vinh văn hóa Mỹ, và vẫn thân thiện với gia đình ở Mỹ, chứ không nên bị biến thành màn biểu diễn chính trị. Bad Bunny không hề đại diện bất cứ giá trị nào như vậy; phong cách và những màn trình diễn đồng tính của anh trái ngược với những gì gia đình ở Mỹ mong nhìn thấy trên sân khấu lớn nhất của môn bóng bầu dục,” theo thỉnh nguyện thư này.

“Một lần nữa, George Strait là hiện thân của tình đoàn kết, truyền thống, và dòng nhạc Mỹ bất hủ xứng đáng được lên sân khấu Super Bowl 2026.”

Một số thỉnh nguyện thư khác, thu được từ 1,000 tới 11,000 chữ ký, kêu gọi loại bỏ Bad Bunny mà không đề nghị ai thay thế.

Về phần Tổng Thống Trump, mới đây, ông nói mời Bad Bunny hát trong trận chung kết Super Bowl 2026 là “hết sức tào lao,” mặc dù ông cũng thú nhận “chưa bao giờ nghe tên” ngôi sao ca nhạc toàn cầu này, theo tạp chí Variety.

“Tôi chưa bao giờ nghe tên anh ta,” ông Trump cho hay trong chương trình phỏng vấn “Greg Kelly Reports” của NewsMax. “Tôi không biết anh ta là ai… Tôi không biết tại sao họ làm như vậy. Đúng là điên. Rồi họ đổ lỗi cho người bầu sô nào đó mà họ thuê. Tôi nghĩ chuyện này hết sức tào lao.”

Mặc dù chưa chính thức phản ứng với lời chỉ trích nêu trên, Bad Bunny, tên thật là Benito Antonio Martínez Ocasio, nhắc tới vụ này khi điều hợp chương trình “Saturday Night Live” hôm 3 Tháng Mười.

“Tôi rất vui,” chàng ca sĩ nói về cơ hội trình diễn ở Super Bowl. “Mà tôi nghĩ mọi người đều vui. Kể cả Fox News.” (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT