BEACHWOOD, Ohio (NV) – Một bé trai 9 tuổi ở phía Bắc tiểu bang Ohio nhìn ra ngoài cửa xe vài tuần trước đây và thấy hình ảnh không lâu trước đây của chính mình: đó là những người vô gia cư đi lang thang ngoài trời giá lạnh.
Bà ngoại đứa bé, Terry Brant, cho đài truyền hình Fox 8 Cleveland hay rằng cháu mình nói “họ chắc là lạnh lắm.” Bà Brant mới hỏi: “Thế cháu muốn cho họ cái gì? Chăn mền phải không?”
Câu hỏi này khiến đứa cháu, Mikah Frye, phải suy nghĩ. Sau cùng em quyết định dành số tiền mua món quà ước mơ cho Giáng Sinh, là một máy chơi trò chơi điện tử Xbox, trị giá $300, để cung cấp hơn 60 chiếc mền cho những người vô gia cư mà trước đây gia đình em cũng ở trong tình trạng giống họ.
Mikah, cùng với cha mẹ, từng phải ở vài tuần trong một nơi tạm trú dành cho người vô gia cư, sau khi bị mất nhà khoảng ba năm trước đây, bà Sara Brown, mẹ của Mikah, cho đài Fox 8 ở Ohio hay.
Hành động đáng quý của Mikah được đài truyền hình địa phương biết tới và phổ biến rộng rãi.
Nhân viên công ty Microsoft tại địa phương, sau khi nghe câu chuyện này, quyết định mời em tới một thương xá ở Beachwood, tiểu bang Ohio, nơi ông già Noel chờ đợi em cùng với hai túi quà. Một trong túi quà có máy Xbox mới tinh, đài Fox 8 cho hay.
Đứa bé giở ra xem các món quà và bật khóc.
Access Program, nơi gia đình Mikah từng tạm trú, cho hay họ đã bắt đầu tặng các chiếc mền mà gia đình này đem tới.
Mỗi chiếc mền đều có một lời nhắn của Mikah, nói rằng “ Ngày hôm nay tôi sống trong căn nhà của mình, và sẽ có ngày các bạn cũng được như vậy.” (V.Giang)
Hollywood có rất nhiều phim hài kinh điển, nên các nhà sản xuất muốn làm…
Hôm Thứ Tư, 1 Tháng Năm, cảnh sát bắn hạ một học sinh có võ…
Tôi tìm được tiệm Super Dumpling vừa ngon vừa lạ vì các loại bánh xếp…
Số tiền thu được từ thuế địa ốc đối với nhà biệt lập ở Mỹ…
Sau đại dịch Covid-19, một số yếu tố đẩy chi phí bảo trì xe lên…
Đông đảo cư dân Little Saigon đến dự hội chợ y tế “Ngày Hội Sức…
This website uses cookies.