Linh Nguyễn/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Một thanh niên gốc Việt phải vào bệnh viện cấp cứu, sau khi bị bị kẻ lạ hành hung đánh trọng thương vào khoảng 6 giờ 30 chiều Thứ Ba, 2 Tháng Tám, trong khi chạy bộ tại công viên Garden Grove Park, Garden Grove, bên cạnh trung học Bolsa Grande.
“Tối hôm ấy không thấy Bin về, cả nhà lo lắng, nhưng hôm sau mới được tin từ phòng cấp cứu của bệnh viện Huntington Beach,” cô Trâm Nguyễn, chị của nạn nhân, cho nhật báo Người Việt biết.
Cô kể rằng: “Em tôi năm nay 28 tuổi, sau khi đi làm về từ Los Angeles, lần đầu ra công viên này để chạy bộ. Thình lình một người gốc Hispanic, từ phía sau từ đâu đến và đánh em tôi túi bụi, đến độ em tôi phải tìm cách chạy ra xe để thoát thân.”
“Khi về đến nhà nó cũng không nói chuyện với ai. Tối hôm đó, em tôi tự lái xe đến phòng cấp cứu của bệnh viện Huntington Beach. Bác sĩ nói nó bị bể xương hàm đau lắm và phải giải phẫu. Nó cũng không cho biết đã làm sao để báo cáo cho cảnh sát Garden Grove biết nội vụ. Nó chỉ đưa cho gia đình xem tấm danh thiếp của cảnh sát nhận báo cáo, trên có ghi số hồ sơ,” người chị kể.
“Em tôi không có ân oán gì với ai. Tại sao nó lại bị hành hung như thế? Bây giờ em tôi đau đớn, không há miệng được, không ăn uống gì được đã hai ba hôm rồi,” cô than thở.
Khi nói chuyện được, nạn nhân có kể lại rằng: “Khi bị đánh, có hai người Việt chứng kiến, một số người chơi bóng rổ ở phía trước cũng thấy, nhưng không ai phản ứng gì cả!”
Trong khi chờ đợi cảnh sát điều tra, cô Trâm đưa câu chuyện lên trang Facebook với ý định xem có ai là nhân chứng, hãy giúp cho cảnh sát Garden Grove tìm ra thủ phạm.
“Tôi thấy thành phố có trách nhiệm an toàn công cộng, cư dân phải được bảo vệ. Công viên này không an toàn. Có bao nhiêu vụ hành hung tương tự đã xảy ra. Tại sao vẫn không có biện pháp gì để đề phòng những kẻ hành hung người khác? Có thể em tôi cũng chỉ là một người trong số bị hành hung, nhưng tôi không muốn vụ của em tôi lại cũng sẽ là một trong những hồ sơ của những nạn nhân từng bị đánh đập,” người chị nói với giọng đầy cảm xúc.
“Lý do là vì tôi có thể đoan chắc rằng, tên khốn nào đó hiện vẫn còn ở đâu đó, đang chờ đợi để hành hung một nạn nhân vô tội khác, như em tôi. Em tôi không đáng phải chịu đau đớn như thế. Em tôi rất hiền, sống khép kín và không hề đụng chạm đến ai và là sinh viên giỏi toàn điểm A khi theo học đại học UCLA. Bây giờ em tôi phải nằm nhà thương, không ăn uống gì được, phải truyền nước biển,” cô nói.
“Thử nghĩ xem, ai có con, cháu bị hành hung như thế, mới hiểu sự đau lòng của tôi và gia đình tôi là thế nào. Vì thế, sau khi tôi chia sẻ câu chuyện trên trang Facebook. Có nhiều người cho biết chuyện bị đánh xảy ra ở công viên này, không phải là lần đầu, tôi khẩn thiết yêu cầu các giới chức thành phố và văn phòng biện lý cho người điều tra để sớm đưa kẻ phạm pháp ra ánh sáng, đem lại công lý cho các nạn nhân, trong đó có em tôi, cũng có thể mất mạng vì bị hành hung tàn nhẫn,” người chị gái kêu gọi.
Một trong những người đọc được câu chuyện này trên Facebook là ông Bảo Nguyễn, thị trưởng Garden Grove.
“Tôi đã gọi cho cô Trâm nhưng không liên lạc được, vì cô ấy đi xa. Tuy nhiên, ông cho biết đã chỉ thị cho cảnh sát tăng cường tuần tra các công viên, nhất là Garden Grove Park, nơi xảy ra vụ hành hung. Tôi cũng yêu cầu ông tổng quản trị thành phố chỉ thị cho cảnh sát điều tra nói chuyện với các nạn nhân để có thêm chi tiết ngõ hầu bắt được kẻ hành hung,” thị trưởng gốc Việt nói với nhật báo Người Việt.
“Tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người phải cảnh giác không gian xung quanh mình, để ý và gọi 911 để báo cảnh sát ngay khi tội ác diễn ra. Ai chứng kiến cảnh hành hung, hay có thông tin giúp điều tra, hãy gọi cảnh sát Garden Grove (714) 741-5704,” Thị Trưởng Bảo Nguyễn nói.
Trung Úy Bob Bogue, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Garden Grove, cũng cho biết: “Chúng tôi rất tiếc khi nghe câu chuyện đáng tiếc xảy ra và sẽ xem lại hồ sơ các vụ tương tự. Trong lúc này, chúng tôi không biết có những vụ nghiêm trọng như vậy xảy ra, một phần có thể vì nạn nhân không hề báo cảnh sát.”
“Xin gia đình an tâm rằng chúng tôi sẽ nghiêm túc điều tra vụ này và cho các nhân viên cảnh sát tuần tra biết về các vụ hành hung có thể xảy ra trong khu vực,” ông khẳng định.
Trong khi đó, cô Denise Huỳnh, chia sẻ trên Facebook: “Hãy cho mọi người biết. Nếu chuyện này xảy ra cho anh, em hay con, cháu thì mọi người nghĩ sao? Ai mà lại nỡ đánh túi bụi để nạn nhân không kịp có phản ứng. Gãy xương hàm, ăn uống không được, phải dùng ống, sao lại có thể như thế?”
“Tôi có đọc vài vụ tương tự xảy ra vài năm trước. Một đám vị thành niên chơi trò hành hung này phía miền Đông nước Mỹ. Bây giờ xảy ra ở đây sao?” William Yiu, góp ý trên mạng xã hội.
“Trời ơi, thật là kinh hoàng. Hãy giúp tóm cổ những tên này!” cô Mỹ Diệp viết khi đọc tin này trên Facebook.
Nạn nhân cũng kêu gọi, hai nhân chứng người Việt nếu có thấy gì, xin liên lạc với cảnh sát gấp.
Ai từng là nạn nhân bị đánh, hay chứng kiến người bị hành hung tại công viên này, hãy gọi Sở Cảnh Sát Garden Grove tại số điện thoại (714) 741-5704, hoặc vào trang Facebook: http://www.ci.garden-grove.ca.us/police.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































































