Tin Chính

Nghị viên Hồng Kông tỏ thái độ chống Trung Quốc khi tuyên thệ

HỒNG KÔNG (AP) – Một buổi tuyên thệ dành cho các tân nghị viên Hồng Kông đã biến thành hỗn loạn hôm Thứ Tư khi một số nghị viên tranh đấu đòi dân chủ nơi này cố tình sửa đổi lời tuyên thệ của họ và có hành động công khai cho thấy họ chống lại Bắc Kinh.

Những nghị viên này cũng khẳng định rằng Hồng Kông không phải là một phần của Trung Quốc và kêu gọi phải có được “quyền dân chủ tự quyết” cho đặc khu này trong buổi lễ tuyên thệ.

Hành động có tính cách khiêu khích này cho thấy nhiệm kỳ mới của Nghị Viện Hồng Kông sẽ gặp nhiều hỗn loạn sau khi một nhóm nghị viên trẻ, từng tham gia vào cuộc tranh đấu đòi dân chủ năm 2014, được bầu vào cơ quan này.

Ông Sixtus Leung, 30 tuổi, thuộc đảng Younginspiration, quấn một lá cờ xanh với hàng chữ “Hồng Kông không là Trung Quốc” qua vai của mình và dùng ngón tay ra dấu phản đối khi đọc lời tuyên thệ.

Đồng viện của ông, cô Yau Mai-ching, cũng đặt một lá cờ tương tự lên bàn khi đến lượt cô đọc lời tuyên thệ.

Lời tuyên thệ của họ được đọc bằng tiếng Anh nhưng có vẻ cố tình phát âm sai chữ “China” thành “Shina,” một danh từ có ý miệt thị trong tiếng Nhật.

Mời độc giả xem video: Nam Hàn chuẩn bị tình huống dân Bắc Hàn bỏ trốn hàng loạt

Cô Yau, 25 tuổi, có vẻ cũng đã kèm theo một tiếng chửi trong lời tuyên thệ.

Người thư ký tại nghị viện đã khiển trách họ là không làm đúng thủ tục và từ chối chấp nhận lời thề của họ.

Một nữ nghị viên khác, cô Lau Siu-lai, người thành lập đảng của riêng mình là Democracy Groundwork, đã đọc lời tuyên thệ một cách vô cùng từ tốn.

Cô mất chừng10 phút để đọc lời tuyên thệ, vốn chỉ có chưa tới 100 chữ, bằng cách ngưng lại vài giây sau mỗi chữ, trong khi tất cả nghị viện lắng nghe trong im lặng.

Anh Nathan Lau, người từng trong thành phần lãnh đạo cuộc phản kháng năm 2014 và mới 23 tuổi, là nghị viên trẻ tuổi nhất ở Hồng Kông, đã khởi sự phần tuyên thệ của mình bằng cách trích dẫn lời của Mahatma Gandhi, theo đó nói rằng “quý vị có thể tàn phá thân thể này, nhưng sẽ không bao giờ giam hãm được trí óc tôi.”

Và khi đọc lời tuyên thệ, anh Lau, thuộc đảng Demosisto, khi đến hàng chữ “Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa” đã lên giọng cao hơn, như đặt câu hỏi, là có nên trung thành với quốc gia này hay không. (V.Giang)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • TIN TỔNG HỢP

Vương Đình Huệ từ chức, chính trị Ba Bình hỗn loạn

Vương Đình Huệ từ chức, chính trị Ba Bình hỗn loạn Khi chủ tịch Quốc…

43 mins ago
  • Hoa Kỳ

Lốc xoáy càn quét Oklahoma, ít nhất 3 người chết, gồm 1 đứa bé

Lốc xoáy càn quét Oklahoma trong đêm giữa lúc bão lớn đe dọa gây ra…

51 mins ago
  • Little Saigon

Tông chết người ở Santa Ana rồi bỏ chạy, một ông bị bắt

Nghi can Ibarra đang lái xe hướng Tây đường First thì tông ông đi bộ…

2 hours ago
  • Hoa Kỳ

Chính phủ Biden bị áp lực phải đáp ứng biểu tình bài Do Thái tại đại học Mỹ

Giữa lúc những hoạt động bài Do Thái bùng lên tại các khuôn viên đại…

2 hours ago
  • Hoa Kỳ

Khu vực sập cầu Key ở Baltimore mở lại cho tàu thuyền lưu thông giới hạn

Vào Chủ Nhật, 28 Tháng Tư, thuyền du ngoạn bắt đầu đi qua khu vực…

2 hours ago
  • Hoa Kỳ

Đảng Cộng Hòa Utah chọn thị trưởng ủng hộ Trump để thế TNS Romney

Đảng Cộng Hòa tiểu bang Utah chọn Trent Staggs làm ứng cử viên thay thế…

3 hours ago

This website uses cookies.