“Tôi nghe nhiều phát súng,” bà Stein nói. “Lúc đó, tôi đang chuẩn bị mua một số đồ trong khi bạn của tôi vẫn còn trong cửa hàng.”
“Mọi người bắt đầu chạy. Tôi cũng chạy ra ngoài, và thấy nhiều người nữa chạy. Tôi nghĩ sau đó tôi nghe thêm một số phát súng nữa. Rồi hình như tay súng đi vào nhà đậu xe kế bên khu thương mại, vì tôi nghe nhiều tiếng súng nổ ở đó.”
Trả lời phỏng vấn đài CNN qua điện thoại, một nhân chứng chỉ cho biết tên là Lauretta nói con trai của bà lúc đó đang ở trong nhà vệ sinh với một tay súng bên trong tiệm McDonald’s.
“Đó là nơi tay súng rút súng ra,” bà nói. “Tôi nghe những tiếng như báo động và bùm, bùm, bùm…và tay súng vẫn còn đang giết trẻ em. Trẻ em lúc đó đang ngồi ăn và không thể chạy được.”
Bà còn nói bà nghe tay súng la lớn “Allahu Akbar,” (Thượng Đế vĩ đại).
“Tôi biết chuyện này vì tôi là người Hồi Giáo. Tôi nghe và chỉ biết khóc thôi,” bà Lauretta nói.
Trong lúc điều tra, cảnh sát yêu cầu công chúng tránh xa khu thương mại.
Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Munich ra thông báo yêu cầu tất cả công dân Mỹ tìm chỗ trú ẩn.
Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Washington, DC, Tổng Thống Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ hứa ủng hộ Đức sau vụ nổ súng này.
Đây là vụ tấn công thứ nhì tại Đức trong chưa đầy một tuần lễ.
Hôm Thứ Hai, một thiếu niên người Afghanistan 17 tuổi cầm dùng rìu chém làm bốn người bị thương tại một trạm xe lửa ở Wuerzburg, và một phụ nữ khác bên ngoài khi hung thủ chạy trốn.
Tất cả đều sống sót. Riêng hung thủ bị cảnh sát bắn bị thương nặng và hiện trong tình trạng nguy kịch. Nhóm ISIS sau đó nhận trách nhiệm, nhưng giới chức điều tra Đức nói rằng nhiều phần thiếu niên này hành động một mình. (Đ.D.)




















































































































