SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Không ngoài dự đoán, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, giám đốc điều hành (CEO) công ty Quốc Cường Gia Lai, được tòa tuyên một năm rưỡi tù treo, sau khi bà này chịu nộp “khắc phục hậu quả” 234 tỷ đồng ($8.9 triệu).
Bị cáo Loan được biết đến là mẹ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, tự Cường “Đô La,” chồng cũ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Theo báo VnExpress hôm 10 Tháng Tư, bị cáo Loan bị kết tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Việc nữ bị cáo được cho tại ngoại sau khi bị bắt tạm giam rồi tiếp đó nhận án treo được Hội Đồng Xét Xử phiên tòa giải thích rằng do bà ta có nhiều “tình tiết giảm nhẹ” và phán quyết được tuyên trên tinh thần của “Nghị Quyết 68.”
Theo đó, “Nghị Quyết 68” của Bộ Chính Trị “ưu tiên việc khắc phục hậu quả kinh tế, khi xem xét trách nhiệm hình sự.”
Liên quan phiên tòa, báo VietNamNet đưa tin, bị cáo Loan “nghẹn giọng khi được nói lời sau cùng trước tòa” và “bày tỏ sự ăn năn, hối hận về những gì đã xảy ra, khẳng định bản thân không cố ý làm sai.”
“Tôi không thể ngờ, vì hạn chế hiểu biết của mình mà dẫn đến vướng vòng lao lý như hôm nay,” bị cáo Loan nói.
Nữ bị cáo nói thêm rằng mình mong muốn nhận áo treo vì công ty “rất cần sự điều hành của tôi để hoàn thành các dự án mà tôi và nhân sự đã ấp ủ suốt nhiều năm qua…”

Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Loan biết khu đất tại địa chỉ 39-39B Bến Vân Đồn ở Quận 4 trước đây Sài Gòn là tài sản của nhà nước nhưng vẫn chuyển tiền, tạo điều kiện để đồng phạm Lê Y Linh (giám đốc công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch công ty Việt Tín) sử dụng “thanh toán nghĩa vụ tài chính” của công ty Phú Việt Tín, sau đó nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp này rồi bán lại cho đối tác.
Khu đất nêu trên vốn là tài sản nhà nước giao cho Tổng Cục Cao Su, nay là tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, quản lý từ năm 1976.
Tập đoàn Cao Su dự định chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất để xây chung cư và được Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn cùng Bộ Tài Chính chấp thuận. Tuy nhiên, quá trình triển khai sau đó phát sinh nhiều sai phạm, khiến một loạt quan chức ở Sài Gòn dính vào vòng lao lý. (N.H.K) [dt]



























































































